Đây là căn nhà dành cho những ai muốn có cuộc sống "bấp bênh" đúng theo nghĩa đen

    Ryankog,  

    Ngôi nhà ReActor có thể nghiêng và xoay theo hướng gió cũng như sự phân bố trọng lượng bên trong của người dùng.

    Ai cũng muốn căn nhà của mình luôn vững chắc và ổn định, nhưng không phải ai cũng thích như vậy, ít nhất thì với hai kiến trúc sư Ward Shelley và Alex Schweder, họ muốn căn nhà của mình “bấp bênh” đúng theo nghĩa đen.

    Về cơ bản, căn nhà có tên gọi ReActor ở Ghent, New York là một chiếc cầu bập bênh khổng lồ có thể xoay 360 độ. Ngôi nhà này nghiêng và xoay theo hướng gió cũng như sự phân bố trọng lượng bên trong của người dùng.

    “ReActor là một phần của series công trình mà tôi và Alex làm ra với ý tưởng đưa hai người vào một không gian sống phản ánh và thậm chí quyết định mối quan hệ của họ”, Shelley cho biết.

    Cột bê tông ở giữa ReActor có chiều cao là 4,5m, căn nhà có chiều dài 13m. Bên trong được bố trí nhà bếp, phòng tắm, phòng vệ sinh, toilet, kho, hai chiếc giường, cùng nhiều món đồ nội thất khác. Nói cách khác thì đây là một căn nhà thật sự, có thể đáp ứng đầy đủ cuộc sống của chủ sở hữu.

    “Bên trong ReActor mang lại cảm giác rất bình yên và dễ chịu; cùng với đó là một chút ảo diệu”, Shelley nói thêm. “Căn nhà được đặt trong một không gian tuyệt đẹp. Cách vách được thiết kế để có thể nhìn xuyên thấu qua, vì vậy bạn sẽ có cảm giác đang bên ngoài dù rằng thực tế không phải vậy: Bạn đang ngồi trên chiếc ghế êm ái với ly nước và quyển sách, từ từ xoay chầm chậm như đang trong một dòng sông lười khổng lồ. Đôi khi căn nhà phát ra tiếng kêu như một con thuyền cũ, nhưng đa phần thì nó rất yên tĩnh”.

    Nhưng Shelley cho rằng điểm yếu của căn nhà này cũng chính là thiết kế trong suốt của nó, trong những ngày nắng thì ReActor sẽ rất nóng nực. “Chúng tôi không ngạc nhiên về việc này và tôi mừng là mình đã thử nó mà không có rèm che, nhưng nếu tôi muốn trải qua mùa hè ở đây thì có lẽ phải gắn thêm rèm cho nó”. Hai kiến trúc sư sẽ quay lại ReActor vào các thời điểm khác nhau để có những trải nghiệm lạ bên trong căn nhà nay.

    Nhà "bập bênh"ở New York

    “Chúng tôi nghĩ rằng đây là một tác phẩm nghệ thuật, không phải là một căn nhà. ReActor là một ý tưởng kỳ quặc: nó làm một ‘căn nhà’ dành cho hai người, nhưng họ không thể ở cùng nhau vì sẽ khiến mọi thứ mất cân bằng”. Nhưng điều này không có nghĩ là căn nhà sẽ không thể phục vụ một mục đích hữu ích nào. Nó có thể được dùng như một sàn trình diễn thời trang, như một nền tảng để nảy ra các ý tưởng độc đáo.

    Dù cho có lẽ bạn không muốn sống mãi mãi trong ReActor, nhưng đây có vẻ như là một nơi khá thú vị để đến trong các chuyến đi chơi ngắn.

    Tham khảo: DigitalTrends

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ