Đi chụp giải đua ngựa Kentucky Derby, số lượng máy ảnh mà nhiếp ảnh gia này mang theo sẽ khiến bạn phải sửng sốt

    Tuấn Lê,  

    Có bao giờ đi chụp ảnh mà bạn mang theo đến gần 50 máy không?

    Có một câu hỏi nhỏ: Mỗi khi đi chụp ảnh, bạn thường mang theo bao nhiêu máy và bao nhiêu ống kính? Nếu nhìn vào bộ đồ nghề của nhiếp ảnh gia dưới đây, chắc chẳng có ai dám mang nhiều được như ông ấy. Bill Frakes, nhiếp ảnh gia của kênh thể thao ESPN kiêm đại sứ Nikon, mới đây vừa đăng tải một bức ảnh trên Facebook cá nhân khiến biết bao tín đồ nhiếp ảnh phải ganh tị.

    Cụ thể, ông sẽ mang theo khoảng gần 50 thân máy DSLR (trong đó gồm có NIkon D5, D810, D500) và hàng loạt ống kính trải dài trên mọi tiêu cự để giúp ông không bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc nào trong giải đua ngựa Kentucky Derby nổi tiếng. Được biết, Bill Frakes sẽ sắp đặt hết các máy ảnh của mình và tận dụng tối đa chúng.

    "Đây là toàn bộ tài sản máy ảnh của tôi, chưa tính đến chiếc máy tôi đang dùng để chụp bức ảnh này", Frakes cho biết trên Facebook của mình. "Tôi đoan chắc rằng tôi đã có đủ những gì mình cần".

    Bên cạnh đó, một số món "đồ chơi" khác vẫn không được đưa vào bức ảnh này, chẳng hạn như tripod, tay giữ máy ảnh hiểu Manfrotto...

    Khi được hỏi về việc dự định sẽ chụp bao nhiêu bức ảnh với khối đồ nghề khổng lồ này, Bill Frakes cho biết ông không đoán trước được. "Bạn biết đấy, tôi sẽ điều khiển các máy ảnh thông qua remote và luôn sẵn sàng để bắt lấy khoảnh khắc nào có thể xảy ra". Ông cho rằng chúng ta không thể biết trước được con ngựa nào sẽ chiến thắng, thế nên cứ phải chụp mọi khoảnh khắc trên đường đua đi đã, rồi cuối cùng sẽ quyết định sử dụng bao nhiêu tấm ảnh sau cuộc đua.

    Tham khảo: Petapixel

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ