Điện thoại đồng hồ Alpha của Nubia là món đồ công nghệ nực cười nhất tại MWC 2019

    Tấn Minh,  

    Màn hình của Nubia Alpha có thể uốn cong được 100.000 lần. Còn sau đó thì sao? Chúc bạn may mắn!

    MWC đang tràn ngập những thiết bị di động mới đầy mới lạ, như chiếc điện thoại màn hình gập Mate X của Huawei, hay chiếc điện thoại khổng lồ được trang bị viên pin 18.000mAh của Energizer. Nhưng không có món nào trong số chúng nực cười như chiếc điện thoại đồng hồ Alpha của Nubia.

    Trước tiên, phải dành lời khen cho Nubia khi họ có thể uốn cong một màn hình 4-inch quanh một dây đồng hồ để đeo vừa vặn vào cổ tay bạn. Nhưng, chiếc điện thoại đồng hồ Alpha này rõ ràng là một thứ ngớ ngẩn. Nó đặc biệt nhảm nhí. Và phần mềm của nó thì tệ đến mức bạn phải tự hỏi tại sao Nubia lại để cho Alpha tồn tại trên đời này?

    Alpha, nói không ngoa, đã đạt được danh hiệu sản phẩm tệ hại nhất MWC 2019 mà chẳng cần phải so đọ với đối thủ nào. Nó là một ví dụ hoàn hảo cho câu nói "chỉ vì bạn có thể không có nghĩa là bạn nên làm".

    Ý tưởng để tạo nên chiếc điện thoại đồng hồ này cũng khá dễ hiểu: màn hình uốn dẻo những ngày qua đang là một món hàng cực kỳ nóng sốt, và như những chiếc điện thoại màn hình gập có thể biến hình thành tablet, chúng cho chúng ta thấy những hình dạng thiết bị mới có khả năng xuất hiện trong tương lai và hiện thực hóa giấc mơ của biết bao tín đồ phim khoa học viễn tưởng.

    Nhưng, Alpha là một tội ác đối với ngành thời trang theo mọi cách mà bạn có thể nghĩ tới. Nếu Apple Watch và hàng tá những chiếc smartwatch tồi tệ chạy Android xuất hiện trong nhiều năm qua dạy cho chúng ta điều gì, thì đó là thiết kế luôn quan trọng.

    Điện thoại đồng hồ Alpha của Nubia là món đồ công nghệ nực cười nhất tại MWC 2019 - Ảnh 1.

    Alpha sẽ không giành được bất kỳ giải thưởng về thiết kế nào đâu!

    Màn hình OLED 4.01-inch của Alpha uốn cong từ một phía của chốt kim loại của dây đeo sang phía bên kia, và sau đó bạn gài chốt lại như một chiếc đồng hồ bình thường. Nhưng cứ nhìn những cảm biến nặng nề và cả camera ở các cạnh trái và phải của nó nữa mà xem.

    Cấu hình Alpha ở mức chấp nhận được - có 4G, tương tác cử chỉ tay, WeChat video, theo dõi sức khỏe, và thanh toán di động - nhưng mọi thứ chẳng quan trọng mấy khi mà Alpha hoạt động không tốt lắm. Thực ra là nó không hề hoạt động như dự kiến.

    Điện thoại đồng hồ Alpha của Nubia là món đồ công nghệ nực cười nhất tại MWC 2019 - Ảnh 2.

    GIao diện người dùng kém

    Bạn có thể vuốt lên và xuống trên màn hình uốn dẻo để cuộn giữa các widget hiển thị thông tin như thời gian và cài đặt. Nhưng UI tệ hại đến mức bạn sẽ chỉ muốn tháo Alpha ra khỏi tay và ném thẳng vào một chiếc thùng rác gần đó.

    Một số vấn đề khác là camera chụp ảnh bị ngược, và một trình thư viện ảnh không hề trực quan là bao.

    Nubia có thể "nổ" về màn hình uốn dẻo của Alpha, chip Snapdragon Wear 2100, RAM 1GB, bộ nhớ trong 8GB, và pin 500mAh. Nhưng xét cho cùng, một chiếc điện thoại to và cồng kềnh cũng chỉ khiến người ta đổ xô đi mua Apple Watch mà thôi.

    Điện thoại đồng hồ Alpha của Nubia là món đồ công nghệ nực cười nhất tại MWC 2019 - Ảnh 3.

    Rõ ràng, chúng ta đều hào hứng với những dạng máy mới, nhưng Alpha chẳng phải là một bản mẫu vờ như nó là một sản phẩm hoàn thiện. Độ bần màn hình, theo Nubia, là có thể uốn cong 100.000 lần trước khi phải thay mới.

    Tệ hơn nữa là giá bán của Alpha: khoảng 510 USD - quá nhiều cho một thiết bị wearable không thể hoạt động đàng hoàng và trông cực kỳ màu mè như vậy. Nhưng nếu bạn có gu thẩm mỹ khác lạ, có lẽ bạn nên biết chiếc điện thoại đồng hồ này sẽ được bán ra từ tháng 4 tới đây.

    Tham khảo: Mashable

    Tags:
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ