"Nụ hôn ở Quảng Trường Thời Đại" - nụ hôn ấy không phải là duy nhất

    Tân Phan,  

    Tác giả của bức ảnh này không chỉ đơn thuần chụp như mọi người nghĩ.

    Bức ảnh nổi tiếng "Nụ hôn ở Quảng Trường Thời Đại" (hay còn được gọi là The Kiss/V-J Day in Times Square) của nhiếp ảnh gia người Mỹ gốc Đức Alfred Eisenstaedt, là một tác phẩm kinh điển miêu tả một thuỷ thủ Mỹ đang hôn say đắm một người phụ nữ mặc váy màu trắng trong ngày Mỹ chiến thắng cuộc chiến với nước Nhật vào tháng 8 năm 1945. Tác phẩm sau đó được phát hành trên tạp chí Life để chào mừng và kỉ niệm chiến thắng của toàn nước Mỹ.

     Nụ hôn ở Quảng Trường Thời Đại.

    Nụ hôn ở Quảng Trường Thời Đại.

    Tác giả đã miêu tả vào thời khắc đó:

    "Ở Quảng Trường Thời Đại vào hôm chiến thắng Nhật hôm đó, tôi có thấy một chàng thuỷ thủ chạy và ôm tất cả cô gái ở đó; già, trẻ, cao, thấp ai cũng ôm hết. Tôi chạy theo anh ấy với cái máy Leica trên vai mà không bức ảnh nào khiến tôi vừa ý cả. Bỗng nhiên tôi thấy anh ấy túm cái gì đó trắng trắng, tôi quay lại và chụp ngay cái khoảnh khắc anh ấy ôm hôn cô y tá. Nếu cô ấy mặc đồ tối màu hoặc chàng thuỷ thủ mặc đồ màu trắng thì có lẽ tôi đã không chụp lại. Tôi chụp tất cả 4 bức ảnh trong khoảng vài giây ngay lúc đó. Nhưng chỉ có 1 tấm ảnh là chuẩn nhất về bố cục và màu sắc. Mọi người nói tôi khi tôi qua đời thì họ sẽ nhớ bức ảnh này mãi."

    Ông Alfred Eisenstaedt đang kí tặng bức ảnh của ông. Eisenstaedt qua đời khoảng 8 tiếng sau đó, vào lúc giữa đêm.
    Ông Alfred Eisenstaedt đang kí tặng bức ảnh của ông. Eisenstaedt qua đời khoảng 8 tiếng sau đó, vào lúc giữa đêm.

    Bức ảnh này thu hút dư luận khắp thế giới đến nỗi có 11 người đàn ông và 3 người phụ nữ tự nhận mình là đôi nam nữa đang hôn nhau trong hình. Tuy nhiên đến hiện giờ thì người ta vẫn chưa tìm được nhân vật thật trong tấm hình.

    Có một điều rất thú vị rằng, bức ảnh này không phải là bức ảnh duy nhất được chụp vào thời điểm đó, và Eisenstaedt cũng không phải là nhiếp ảnh gia duy nhất chụp lại được khoảnh khắc náo nhiệt tại thành phố New York thời bấy giờ. Đồng nghiệp của ông, William C. Shrout của tạp chí Life, đã mang về toà soạn những cuộn phim ông đã chụp lại những giây phút vui mừng ở Quảng Trường Thời Đại.

     Eisenstaedt đang ôm hôn một nữ phóng viên khác vào cùng thời điểm.

    Eisenstaedt đang ôm hôn một nữ phóng viên khác vào cùng thời điểm.

    Mặc dù ảnh của Shrout có điểm chung với ảnh của Eisenstaedt, nhưng Shrout đã chụp được ảnh mà tác giả của bức 'The Kiss' cũng không chụp được: hình ảnh ông Eisenstaedt đang ôm hôn một phóng viên nữ khác trên vai đang đeo chiếc Leica, và tư thế hôn cũng không giống với cặp nam nữ mà ông đã chụp. 

    Tấm ảnh của nhiếp ảnh gia Shrout chỉ lên rằng, những phóng viên ảnh không hẳn là những người ghi lại lịch sử, mà còn là những người sống trong thời khắc lịch sử mà họ đã trải qua.

    Tổng hợp

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ