Thâm nhập hệ thống trường để cướp suất đậu Đại học của bạn, nam thanh niên bị bắt

    Dink,  

    Từ chối số tiền 15.000 USD chuộc lỗi, gia đình cậu Chang Sheng, nạn nhân của vụ việc chỉ có một mong muốn là đưa cậu vào được Đại học.

    Sinh viên Chang Sheng đến từ Giao Châu, Thanh Đảo đã rất vui mừng khi biết được điểm thi Đại học của mình đã thừa điểm để được vào Đại học Shaanxi Normal, là nguyện vọng một của cậu. Nhưng vì một lý do khó hiểu nào đó, cậu chưa bao giờ nhận được lá đơn gọi nhập học cả.

     Cậu tân sinh viên hụt Chang Sheng.

    Cậu tân sinh viên "hụt" Chang Sheng.

    Thắc mắc và tức giận, cậu Chang tìm tới Viện Giáo dục và Tuyển sinh của quận Thanh Đảo, để tìm hiểu rõ về sự việc này. Thật bất ngờ khi cậu biết được tin nguyện vọng một của cậu đã bị đổi sang Đại học Ludong tại thành phố Yên Đài.

    Hiển nhiên là bản thân Chang đã không thực hiện sự thay đổi này. Nhưng hệ thống cho thấy đơn đăng ký của Chang đã được xét duyệt lại tới hai lần hồi tháng 7, sau khi cậu đăng ký nguyện vọng một cho mình.

    Cô Chi, giáo viên hướng dẫn tuyển sinh của Chang đã đi cùng cậu tới Viện Tuyển sinh để làm rõ vụ việc. Cô nói với báo giới rằng Viện đã khuyên Chang nên báo điều này với cảnh sát, rất nhiều khả năng thông tin của Chang đã ít nhiều bị thay đổi theo một cách nào đó.

    Bằng chứng đưa cho cảnh sát về sự thay đổi thông tin trong hệ thống.
    Bằng chứng đưa cho cảnh sát về sự thay đổi thông tin trong hệ thống.

    Cậu Chang nghi ngờ một người bạn học trong lớp, một cậu học sinh khác có họ Guo. Bởi lẽ cậu kia đã post một tấm ảnh lên mạng với nội dung là bức thư báo nhập học của Đại học Shaanxi Normal, trong khi điểm số của Guo lại thấp hơn Chang.

    Hóa ra nghi ngờ tưởng như vô căn cứ ấy đã đúng. Vào ngày thứ Ba vừa rồi, Gio đã thừa nhận rằng cậu đã thâm nhập vào hệ thống trường và chỉnh sửa lại thông tin tuyển sinh của Chang, bởi lẽ với học lực của Chang, cậu sợ rằng mình sẽ bị chính người bạn học của mình đánh bật ra khỏi danh sách trúng tuyển của trường.

    Cha của Chang là ông Chang Shihe đã nói rằng gia đình của Guo đã tìm đến ông và muốn đưa ra hai giải pháp giải quyết vấn đề này.

    Gia đình của Guo nói rằng họ muốn giải quyết êm thấm việc này, một là họ sẽ trả cho ông Chang 100.000 tệ (tương đương với 15.000 USD); hai là họ sẽ giúp đỡ con trai tôi đăng ký vào quân đội”, ông Chang Shihe nói.

    Họ cũng xin tôi không lên tiếng kiện cậu Guo vì nó sẽ ảnh hưởng nhiều tới tương lại của cậu, bởi hiện tại cậu vẫn còn trẻ”, ông bổ sung.

    Ông Chang từ chối mọi đề nghị ngay lập tức, và nói rằng lựa chọn duy nhất bây giờ là đưa con ông vào được Đại học Shaanxi Normal. “Viện Tuyển sinh nói với chúng tôi rằng họ cần một vài bằng chứng xác thực từ cảnh sát địa phương và sau đó sẽ liên hệ với trường đại học Shaanxi để sắp xếp".

    Cảnh sát thông báo họ đã xác định rằng Guo phạm pháp và đang tiến hành tiếp tục điều tra. Ông Chang Sa, một luật sư tại Bắc Kinh giải thích rằng Guo đã phạm tội với việc thâm nhập quyền và thông tin riêng trái phép, bởi lẽ đơn xin nhập học là một dạng thông tin điện tử, do đó chúng cũng là tài sản riêng tư.

    Cuối cùng Chang đã nhận được những gì mà đáng lẽ ra cậu đã được nhận từ lâu: một tờ giấy báo nhập học từ Đại học Shaanxi Normal, nhờ sự giúp đỡ của Viện Tuyển sinh, kêu gọi Đại học Shaanxi trả lại công bằng cho cậu thanh niên thiệt thòi.

     Hai vị giáo sư cùng kí vào tờ giấy báo nhập học cho Chang.

    Hai vị giáo sư cùng kí vào tờ giấy báo nhập học cho Chang.

    Và hơn nữa, tờ giấy báo nhập học còn có được hai chữ kí của hai giáo sư cấp cao trong trường Đại học Shaanxi Norma: phó chủ tịch Lu Jiuru, 74 tuổi và giáo sư Geng Zheng 80 tuổi, hiện cả hai vị giáo sư đều đã nghỉ hưu.

    Còn về phía kẻ phạm tội họ Guo, cậu đã chính thức bị bắt giam do vi phạm quyền riêng tư về bảo mật thông tin và buộc tội đã gây ra thiệt hại cho hệ thống dữ liệu của Viện Giáo dục và Tuyển sinh của quận Thanh Đảo.

    Mặc dù vậy, cậu Chang đã có những lời tới cộng đồng và báo giới rằng cậu đã tha thứ cho Guo, và kêu gọi mọi người cũng đừng quá nặng lời với cậu ấy.

    “Em không mong cậu ấy phải trả cái giá đắt cho hành động này, thậm chí em còn chưa bao giờ nghĩ tới việc đó. Em chỉ muốn vào được đại học thôi”.

    Chang cũng viết một lá thư gửi tới báo giới rằng “Em mong cộng đồng sẽ tha thứ cho người bạn học Guo của em và đừng công kích cậu ấy nữa. Em cảm ơn mọi người!”.

    Theo CCTVNews

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ