Hãy vote cho người Việt Nam đầu tiên có cơ hội chinh phục Bắc Cực!!

    Long.J,  

    Hãy tiếp sức cho Hoàng Giang - chàng cựu sinh viên Đại học Ngoại Thương đang "chiến đấu" quyết liệt với đại diện Mông Cổ để giành suất đại diện cho khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng để có mặt trong chuyến chinh phục Bắc Cực đầy gian khổ.

    Fjällräven Polar là cuộc thi nhằm tìm ra đại diện các khu vực hoặc quốc gia để tham gia chuyến đi đến Bắc Cực để tìm hiểu về thiên nhiên, môi trường ở đây.

     Fjällräven Polar năm 2014

    Fjällräven Polar năm 2014

    Các thí sinh tham gia sẽ phải trải qua hành trình 300km ở nhiệt độ -20 đến -30 độ C. Đồng thời họ cũng phải học hỏi, tích lũy các kỹ năng sinh tồn cũng như tìm đường trong tuyết hay bảo vệ mình trước những tác động xấu của thiên nhiên.

     Hoàng Lê Giang đến từ Việt Nam là đại diện đầu tiên và duy nhất của Đông Nam Á

    Hoàng Lê Giang đến từ Việt Nam là đại diện đầu tiên và duy nhất của Đông Nam Á

    Năm nay, ứng cử viên sáng giá Hoàng Lê Giang đến từ Việt Nam là đại diện đầu tiên và duy nhất của Đông Nam Á tranh đua trong cuộc thi chinh phục 300km đến Bắc Cực.

    Hoàng Lê Giang (sinh năm 1988) là cựu sinh viên Đại học Ngoại thương TP.HCM. Ngoài sở thích leo núi thì hiện anh đang làm trong ngành truyền thông, quảng cáo và có một cửa hàng cà phê riêng. Anh được nhiều người quý mến và ngưỡng mộ vì bởi ngay từ khi còn là một học sinh, Giang đã rất bản lĩnh, du lịch bụi theo kiểu vác ba lô lên và đi, đồng thời là một phượt thủ có tên tuổi.

     Lẽ nào chúng ta lại để anh chàng ngầu từ đầu đến chân này thua ứng cử viên Mông Cổ?

    Lẽ nào chúng ta lại để anh chàng ngầu từ đầu đến chân này thua ứng cử viên Mông Cổ?

    Tính đến nay, Giang đã đi được hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, từng vượt qua cả chục ngọn núi, đỉnh đèo với độ cao trên 4.000m dù điều kiện có khắc nghiệt ra sao, đáng kể đến là anh đã 7 lần khám phá dãy Himalaya, và từng kẹt trong trận động đất ở Nepal năm 2015.

    Thời điểm này, Giang đang cạnh tranh quyết liệt với thí sinh Erka Erdenee người Mông Cổ để giành tấm vé chung cuộc đại diện cho Việt Nam và Đông Nam Á bước vào cuộc thi ý nghĩa này. Anh cho biết nếu may mắn được đại diện cho nước nhà tham gia thì trên đồng phục của tất cả các thí sinh sẽ đính kèm thêm cờ của Việt Nam và họ sẽ biết đến Việt Nam cũng đủ sức tham gia những chuyến đi hoang dã và lạnh giá như vậy. Anh khao khát được mang lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong tiết trời lạnh giá trắng xóa của vùng Bắc Cực xa xôi.

    Mới hôm qua, Giang đã chia sẻ sự lo lắng vì "Giấc mơ mới thấy gần đó mà đang xa dần" trên Facebook cá nhân:

    "Với một tinh thần bất khuất, người Mông Cổ đã huy động 2000 vote trong 1 ngày, dán poster ở các trường, phát tờ rơi liên tục và chắc qua cuối tuần quốc gia 3 triệu dân mà hơn phân nữa không có internet này sẽ thắng Viet Nam và lần thứ ba tiếp tục đến Polar. Từ khoảng cách 6500 vote mà qua 2 ngày chỉ còn 3000.

    Giấc mơ mới thấy gần đó mà đang xa dần

    Nhưng không thể buông xui, đành nhờ mọi người share lại lần nữa để lỡ có xót ai chưa share thì share ủng hộ Giang với. 300km trong giá lạnh cứ để Giang đối mặt, cờ Việt Nam để Giang cầm, các bạn chỉ cần share, viết thêm vài dòng kêu gọi cho hiện lên newsfeed thôi"

    Hãy chung tay góp sức để giúp Giang có thể trở thành người Việt Nam đầu tiên chinh phục Bắc Cực!

    Nhấn vào link sau để vote cho Hoàng Lê Giang, chỉ mất có 3 giây thôi. Chia sẻ bài viết này cũng như link vote để nhiều người có thể biết tới và ủng hộ Giang.

    Chúc anh có thể hoàn thành trọn vẹn ước mơ chinh phục Bắc Cực và mang lá cờ Việt Nam đi đến mọi nơi trên thế giới!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ