Tiếc vì "hi sinh" tiền nạp thẻ để mua vé xem MTV Exit

    PV, Nghi Lâm - Tổng hợp 

    Nhiều game thủ sau khi hi sinh thời gian và khoản tiền hàng trăm nghìn VNĐ để có vé "đứng" xem các sao ca nhạc Hàn Quốc biểu diễn đều cảm thấy tiếc rẻ.

    Đối với giới trẻ Việt Nam, có lẽ sự kiện đáng chú ý nhất trong những tháng đầu năm 2010 là sự kiện MTV Exit được tổ chức tại 4 điểm cầu chính Hà Nội – Hạ Long – Cần Thơ – Tp Hồ Chí Minh. Trong đó thành phố Hà Nội là địa điểm cập bến đầu tiên của các nghệ sỹ nổi tiếng khu vực Châu Á (tối 27/03).
     

    Sự xuất hiện của "sao" Hàn làm không ít game thủ đứng ngồi không yên.
     
    Với sự xuất hiện của ca sỹ người Úc Kate Miller-Heidke và đặc biệt là ban nhạc xứ Hàn mang tên Super Junior, cũng dễ hiểu khi tầng lớp teen thủ đô phát sốt nhiều ngày qua. Mà đã nhắc tới cụm từ "teen" thì không thể bỏ qua lực lượng game thủ đông đảo còn đang ở lứa tuổi học sinh, sinh viên.
     
    Lăn lộn vì tấm vé "đứng"
     
    "Khổ, suốt 3 ngày nay chạy hết địa điểm này tới địa điểm khác để tìm một suất miễn phí xem sao Hàn hát ra làm sao mà có được đâu, cuối cùng mất hơn 100 nghìn VNĐ mình tới tậu được chiếc vé này đấy", Trọng Hiếu, game thủ Audition 16 tuổi tại Hà Nội tâm sự.
     

    Không hiếm những lời rao bán tương tự trên diễn đàn game.
     
    Không chỉ Hiếu, rất nhiều fan ruột của Audition cho biết họ đã tạt hết những địa điểm có cơ may nhận vé như Levi’s (Chùa Bộc), tòa nhà Vietnamnet (Bà Triệu)... nhưng đều tay trắng ra về. Cuối cùng phải lên diễn đàn game mới tìm được người rao bán với giá 150 nghìn VNĐ..
     
    Được biết, vì còn đang ở lứa tuổi ăn học nên các game thủ này đều phải "rút lợn" hoặc hi sinh khoản tiền nạp thẻ game dành dụm để mua vé xem MTV Exit. Chiếu theo tỷ giá Vcoin hiện tại, số tiền trên là không hề nhỏ và có thể tậu được nhiều món đồ trang sức, quần áo đẹp mắt.
     

    Không ít người chơi hi sinh cả buổi cày kéo để chạy theo phong trào.
     
    Khác với trường hợp trên, Việt Hoàng, một game thủ Kiếm Thế xếp thứ hạng khá cao vì sợ bạn bè chê "nhà quê" nên cũng cố gắng đi tìm vé xem biểu diễn. Do tới tận ngày 27/03 mới bắt đầu hành trình nên phải tới chiều tối, anh và những chiến hữu cùng bang mới mua được vài tấm vé... đứng giá 120 ngàn VNĐ.
     
    "Tiền mua vé thì chả có gì xót đâu, nhưng chỉ vì cái suất đứng xem này mà mất cả ngày nhịn game, không biết có đáng không nữa", anh Hoàng vừa cười vừa nói.
     
    Tiếc đứt ruột!
     
    Sau buổi biểu diễn, có không ít khán giả thỏa mãn hoặc hạnh phúc vì tận dụng được cơ hội ngàn năm có một, nhưng cũng chẳng thiếu người thất vọng, đặc biệt là game thủ nhà ta.
     
    "Chen lấn bẹp ruột trong đó mà có xem được gì đâu, đông quá nên những người đứng ở xa đều khó nhìn thấy sân khấu, lại thêm tiếng la hét ầm ỹ nên cả... tiếng nhạc cũng chả rõ", Trọng Hiếu, game thủ vừa đề cập bên trên buồn bã kể lại.
     

    Cảnh chen lấn trong buổi biểu diễn, khán giả ở xa khó có thể thưởng thức âm nhạc.
     
    Không dừng lại ở đó, do khán giả quá đông và chen chúc nên trong lúc hỗn loạn, một bạn nhảy Audition của cậu đã bị... móc mất chiếc di động mới tinh lúc nào không biết. Thế là vừa mất tiền, thần tượng chẳng thấy đâu mà cuối cùng lại chuốc họa vào thân, chưa hết, theo đánh giá thì chất lượng buổi diễn cũng không cao cho lắm.
     
    Cùng hoàn cảnh với Hiếu, anh Hoàng thậm chí còn bức xúc hơn vì vừa bị chen chúc, vừa mất dịp kinh doanh tài khoản "sộp". Cụ thể, khi còn đang vất vả rướn người lên chiêm ngưỡng sân khấu thì có điện thoại hẹn giao dịch mua tài khoản Kiếm Thế anh từng rao bán.
     

    Không hiếm trường hợp ngất xỉu vì không chịu nổi "áp lực".
     
    "Lúc đấy chen ra cũng không được, nói chuyện điện thoại cũng không xong vì ầm quá nên đành nhắn tin cho khách, cuối cùng về tới nhà gọi lại thì họ bảo đã mua của người khác rồi, thế có đau không!", game thủ 26 tuổi "mếu máo" vì để tuột khỏi tay món tiền giá không dưới chục triệu VNĐ.
     
    Theo thống kê, tuy hiếm có game thủ nào gặp cảnh trớ trêu như anh Hoàng, nhưng hầu hết đều phải chen chúc vất vả trong suốt buổi diễn. Vẫn biết đã "đam mê" thì phải "chịu chơi", nhưng đối với những người hi sinh tấm thẻ game để tới xem cho biết thì cảm giác tiếc rẻ cũng là điều dễ hiểu.
    Tags:

    NỔI BẬT TRANG CHỦ