Trào lưu “Sát thủ - chết bất hủ” đang cực nóng trên Facebook Việt

    DT,  

    Thời gian gần đây, cộng đồng Facebook Việt tỏ ra khá thích thú với ứng dụng “Sát thủ - chết bất hủ” dựa theo tên gọi của cuốn sách nổi tiếng gây xôn xao dư luận “Sát thủ đầu mưng mủ”.

    Thời gian gần đây, cộng đồng Facebook Việt tỏ ra khá thích thú với ứng dụng “Sát thủ - chết bất hủ” dựa theo tên gọi của cuốn sách nổi tiếng gây xôn xao dư luận “Sát thủ đầu mưng mủ”.
     
    Chỉ cần gõ từ khóa "Sát thủ - chết bất hủ" vào ô tìm kiếm trên Facebook và xác nhận ứng dụng là bạn đã có thể tham gia trào lưu đang cực nóng này.


    “Sát thủ - chết bất hủ” là một ứng dụng dự đoán vui về kết cục cuối đời của người tham gia. Chỉ cần ghi lại tên và năm sinh của mình, ứng dụng này sẽ cho ra kết quả hình ảnh một tấm bia mộ với dòng chữ R.I.P (tưởng nhớ) “tên bạn”, và bên cạnh là thông tin ngày sinh, ngày “mất” và lý do bạn rời xa cuộc đời.


    Ứng dụng này được lan truyền trên cộng đồng Facebook Việt với một tốc độ chóng mặt, tuy nhiên nó cũng nhận được không ít ý kiến trái chiều. Khá đông cá nhân người sử dụng Facebook tham gia vào trào lưu này đánh giá nó mang lại một chút vui vẻ, giải trí cho bản thân cũng như bạn bè.


    Nhưng một số cá nhân tỏ ra không đồng tình với việc đùa giỡn với “kết cục cuộc đời” của mình như vậy. Họ cho rằng không hề thiếu các hình thức giải trí hay đem lại niềm vui khác mà phải đem “cái chết” ra bỡn cợt và đàm tếu một cách vô tư như một số cá nhân sử dụng Facebook đang làm.


    Không đồng tình với điều này, nhiều cá nhân đồng tình với trào lưu “Sát thủ - chết bất hủ” cho rằng không nên quá khắt khe với một vài câu chữ như vậy. Chúng chỉ được tạo ra để góp phần đem lại niềm vui và tiếng cười cho cộng đồng mạng mà thôi.


    Dù không phải toàn thể cộng đồng Facebook Việt ủng hộ trào lưu này nhưng nó đang lan truyền một cách chóng mặt. Cá nhân bạn, bạn cảm thấy trào lưu này như thế nào?
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày