iPhone 7 ra mắt khiến tôi phải xem xét một cách nghiêm túc kế hoạch bỏ iOS sang Android

    Neo,  

    Tôi đã gắn bó với nhà "Táo" từ năm 2010 với chiếc iPhone 4. Và tôi chưa bao giờ thực sự cảm thấy hối tiếc về quyết định này. Nhưng tới khi iPhone 7 ra mắt thì tôi hoàn toàn thất vọng, thật sự thất vọng.

    *Chia sẻ của Matt Weinberger, biên tập viên BusinessInsider

    Ngay cả khi đã nắm rõ từng chi tiết của iPhone mới qua các tin đồn tôi vẫn cảm thấy thất vọng khi máy chính thức được ra mắt. Các tính năng như camera kép và khả năng chống nước đều rất tốt nhưng chúng không phải những lý do thuyết phục tôi mua điện thoại mới. Thời lượng pin cũng không ảnh hưởng lắm.

    Apple nhiều lần tuyên bố trên sân khấu sự kiện hôm nay rằng họ đã can đảm khi loại bỏ jack cắm tai nghe trên iPhone 7. Ôi can đảm gì chứ. Trang tin TechCrunch đã không ngại ngần nói thẳng rằng đó là một màn kịch trơ trẽn của Apple nhằm thâu tóm thị trường tai nghe, một thị trường mà Beats - công ty thuộc sở hữu của Apple - đang thống trị.

    Thành thật mà nói, tôi đang bối rối không biết phải chọn lựa thế nào nếu buộc phải mua smartphone mới.

    Nếu tôi tiếp tục thói quen và mua iPhone 7 tôi sẽ không thể sử dụng những tai nghe mình yêu thích trừ khi tôi chấp nhận dùng chiếc adapter phiền phức và xấu xí. Thậm chí, nếu chấp nhận sử dụng adapter tôi sẽ không thể vừa nghe nhạc vừa sạc iPhone. Tôi sẽ phải làm gì đây nếu phải bay một chuyến bay dài, nghe nhạc hay sạc iPhone?

    Và nếu không muốn sử dụng adapter mà vẫn có thể nghe nhạc mà không ảnh hưởng tới quá trình sạc của iPhone tôi sẽ phải mua chiếc tai nghe không dây AirPods giá 159 USD (tương đương 3,5 triệu đồng) của Apple. Nếu nó có thiết kế đẹp một chút chắc tôi cũng sẵn sàng chi tiền nhưng... không thể tưởng tượng nổi đây là một sản phẩm của Apple.

    Tôi cũng có thể nuốt trôi toàn bộ những điều trên, móc ví mua iPhone 7 chỉ với một điều kiện là iPhone 7 có một thứ gì đó, bất cứ thứ gì hấp dẫn hoặc mang tính đột phá. Nhưng buồn thay, iPhone 7 không có những điều đó ngoại trừ một vài nâng cấp, cải tiến bình thường cho hiệu suất.

    Vì vậy tôi bắt đầu có những suy nghĩ khác. Có thể tôi sẽ chia tay với nhà "Táo".

    Lý do chủ yếu khiến tôi rất thích iPhone trong nhiều năm qua chính là khả năng tích hợp với máy tính Mac. Các tính năng như iMessage và Airdrop cực kỳ tuyệt vời khiến iPhone và Mac trở thành một đội bất khả chiến bại.

    Khoảng một năm trước, tôi chuyển sang sử dụng Windows 10. Hiện tại, Windows 10 và iPhone không thực sự ăn ý với nhau nhưng bản thân iPhone vẫn đủ tốt khiến tôi không bận tâm tới việc thay đổi.

    Nhưng giờ đây, tôi đang tự nhủ rằng: Windows 10 và Android khá ăn ý với nhau, từ gửi tin nhắn tới thông báo trên máy tính Windows khi điện thoại Android sắp hết pin. Và smartphone Android còn có thể làm rất nhiều điều cộng với việc jack cắm tai nghe không hề bị ảnh hưởng.

    Do đó, ngay bây giờ, iPhone 6s vẫn phục vụ tôi một cách ổn định. Một ngày nào đó trong tương lai không xa tôi sẽ nghĩ tới việc nâng cấp smartphone. Và iPhone 7, như tôi vừa trình bày, sẽ không nằm trong tầm ngắm của tôi nữa. Tôi nghĩ rằng không chỉ mình tôi cảm thấy như vậy và đó là một tin xấu đối với Apple nhất là trong thời điểm doanh số smartphone không còn tăng trưởng nữa.

    Theo Business Insider

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ