Trong khi EA, Capcom và Valve có thể xoa tay hài lòng về những thành công họ đạt được gần đây thì Activision và Ubisoft lại đang trải qua những ngày rất khó khăn.
2010 FIFA World Cup gây ấn tượng mạnh
Trong tuần qua, EA đã tung ra bản demo của game bóng đá ăn theo ngày hội lớn World Cup. Bản demo đã nhận được sự chào đón nhiệt liệt của người dùng và tựa game này nhiều khả năng sẽ trở thành thú giải trí phổ biến nhất của các game thủ yêu trái bóng tròn trong mùa hè này.
Phiên bản trên Xbox 360 của game cũng đã bị leak sớm vài ngày trên mạng Internet và mặc dù đây là tin không vui đối với nhà sản xuất nhưng số lượt download lớn cũng có thể an ủi họ phần nào. Doanh số của game chắc chắn sẽ đạt mức cao, nhất là tại các quốc gia có đội tuyển tham gia ngày hội lớn của bóng đá thế giới.

Mặc dù là game được phát triển trên nền FIFA 10 nhưng bản World Cup vẫn có nhiều cải tiến đáng giá như hệ thống sút phạt penalty hay tăng cường AI của cầu thủ. 2010 FIFA World Cup sẽ tạo đà cho FIFA 11 console tiếp tục giữ vững ngôi vị số 1 trong dòng game bóng đá.
Activision tiếp tục chuỗi ngày buồn thảm
7 ngày qua chắc hẳn là quãng thời gian khó khăn đối với hãng phát hành khổng lồ Activision. Tiếp tục có thêm các nhân viên của studio chủ lực Infinity Ward rời bỏ mái nhà của mình và một số trong đó đã gia nhập Respawn Entertainment, tổ chức do hai cựu lãnh đạo của họ lập ra.

Activision đã vớt vát bằng cách chia số tiền đáng lẽ thuộc về hai người này cho các nhân viên chịu ở lại với họ nhưng cách làm này có lẽ chưa đem lại kết quả như ý. Dù Infinity Ward là một studio lớn với khoảng 100 người nhưng khi nhiều nhân vật chủ chốt đã không còn, người ta coi như nó chỉ là cái xác không hồn.
Dư luận cho rằng Activision đã tự tay giết chết con gà đẻ trứng vàng của mình khi sa thải Jason West và Vince Zampella. Hai người này không chỉ là bộ não của Infinity Ward mà còn có quan hệ thân tình với hầu hết nhân viên kỳ cựu. Xem ra tương lai của Modern Warfare 3 đang bị đe dọa nghiêm trọng với các diễn biến này.

Super Street Fighter IV đập tan mọi nghi ngờ
Trước đây, Capcom từng bị chỉ trích rất nhiều khi công bố phiên bản Super Street Fighter IV quá nhanh. Người ta cho rằng họ cố tình ém lại một số tính năng từ bản trước để kiếm thêm tiền bán đĩa. Tuy nhiên, khi các thông tin về bản game Super dần được công bố, các luồng ý kiến đó đã chấm dứt.

10 nhân vật mới, các võ đài mới, các tuyệt chiêu mới cùng những mục chơi mới là những lý do đủ sức thuyết phục bất cứ fan nào của dòng game đối kháng bỏ tiền cho tựa game này. Càng gần tới ngày ra mắt chính thức, sức nóng của game càng tăng cao và việc bản Xbox 360 bị lộ trước ngày phát hành đã phần nào giải tỏa sức nóng này.
Các bài review sớm nhất của game đánh giá rất cao những nỗ lực mà Capcom đã bỏ ra. Với việc hãng này tuyên bốSuper sẽ là bản Street Fighter IV cuối cùng, nó sẽ trở thành chuẩn mực lâu dài cho các giải đấu của series game này.
Ubisoft ê mặt với Hoàng Tử Ba Tư
Với việc công bố một số video gameplay mới của The Forgotten Sands, Ubisoft hy vọng sẽ gây được sự chú ý của khách hàng và chuẩn bị cho ngày phát hành vào cuối tháng 5 tới đây. Tuy nhiên, vũ khí này đã phản chủ và đẩy hãng game Pháp vào tình thế khó khăn.

Phiên bản mới này bị chỉ trích rất nhiều. Từ cử động của nhân vật, độ khó của quái tới các chiêu thức đều bị các fan mổ xẻ và chê bai không tiếc lời. Tựa game này đang đứng trước nguy cơ thất bại và chôn vùi danh tiếng của series Sands of Time lừng danh một thời.
Left 4 Dead 2 tiếp tục sống khỏe với The Passing
Bản mở rộng đầu tiên của Left 4 Dead 2 đã đáp ứng được kỳ vọng của game thủ. Với các nội dung mới được tạo dựng một cách sáng tạo, nó sẽ giữ chân người chơi thêm một thời gian dài nữa. Valve luôn là hãng biết chăm sóc người chơi và họ đã chứng tỏ điều này thêm một lần nữa.
Điều tuyệt vời nhất là The Passing được cung cấp miễn phí trên PC còn với bản Xbox 360, mức giá mà game thủ phải trả cũng rất phải chăng là 560 Microsoft Point, chỉ bằng chưa đầy một nửa so với bản DLC gần đây của Modern Warfare 2.
