Câu chuyện cảm động về ban nhạc của tàu Titanic huyền thoại

    Chuby,  

    Khi phục vụ trên tàu Titanic, ban nhạc chỉ được ở trên những khoang hạng 2. Một điều trớ trêu, tàn nhẫn đó là trên những chiếc thuyền cứu hộ có 3 chú chó của những hành khách thuộc khoang hạng nhất nhưng những người đàn ông này lại không có cơ hội đặt chân lên đó.

    Trong bộ phim nổi tiếng Titanic (1997) của đạo diễn Cameron, các bạn thấy thích cảnh nào nhất? Đoạn phim 18 khi Jack vẽ Rose khỏa thân? Hay đoạn phim khi Rose hòa mình vào cuộc sống của những hành khách hạng 3? Cũng có thể bạn sẽ cảm động trước cảnh chàng Jack hi sinh tính mạng mình để Rose được nằm trên tấm ván gỗ (Tôi chắc chắn sẽ đạp cô nàng này xuống để mình được quyền sống)? Tuy nhiên, không phải cảnh quay đẹp nhất nào cũng là của những nhân vật chính. Một trong những cảnh khá xúc động là khi ban nhạc của tàu tiếp tục chơi khi con tàu đang chuẩn bị chìm. Điều thú vị về cảnh này là nó kể câu chuyện có thật về ban nhạc đã chơi trên tàu Titanic, không giống như câu chuyện giả tưởng về Jack và Rose.
     

     
    Trong bộ phim của Cameron, ban nhạc đã chơi bản “Nearer,  My God, to Thee” theo nhịp điệu của Mỹ, bản nhạc này có tiết tấu nhanh, vui hơn 2 phiên bản còn lại của “Nearer, My God, to Thee”, tuy nhiên, dường như nó lại không đúng với một ban nhạc xuất thân ở Anh.
     
    Người đứng đầu ban nhạc là Wallace Hartley từng nói với bạn của ông ta về việc sẽ chơi bản nhạc “Nearer, My God, to Thee” trước lúc chết. Nhưng như đã nói, có đến 3 phiên bản khác nhau của bản nhạc này, do đó rất khó xác định bản nhạc nào đã thực sự được chơi vào đêm 14 rạng sáng 15 tháng 4 năm 1912 trên tàu Titanic.
     

     
    Trong bộ phim, sau khi chơi bản nhạc “Nearer, My God, to Thee”, ban nhạc đã chơi bài “Autumn” ( còn có tên là “Songe d’ Automne”. Tuy nhiên, trong cuốn sách “A Night to Remember” của Walter Lord, tác giả quả quyết đã nghe thấy bài “Orpheus in the Underworld” trước khi con tàu chìm xuống. Nhiều người khác lại cho rằng đó là bản “Roll out the Barrel”. Tuy nhiên, dù cho ban nhạc trên tàu Titanic đã chơi bản nhạc gì, họ cũng đều là những người nhạc công chân chính, đến cuối đời họ vẫn là những nhạc công biểu diễn cho người khác.
     
    Lý do ban nhạc biểu diễn đến phút chót vẫn là bí ẩn, toàn bộ 8 người trong ban nhạc đã chìm xuống cùng tàu Titanic, chúng ta không thể hỏi bất cứ ai trong số họ về lý do họ chơi nhạc vào cái đêm định mệnh ấy. Nhiều người có thể nghĩ ban nhạc, cũng như các thủy thủ đoàn khác, đã tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của thuyền trưởng nên đã dành những suất trên xuồng cứu hộ cho hành khách. Tuy nhiên, theo những nghiên cứu, ban nhạc lại không được thuê bởi hãng đường biển White Star Line’s mà được thuê bởi Black of Liverpool, một trong những hãng phân phối lao động thời bấy giờ. Do đó, thuyền trưởng chỉ có khả năng yêu cầu chứ không có khả năng ra lệnh cho ban nhạc vào thời khắc nguy kịch ấy.
     

     
    Nhiều giả thuyết được đặt ra cho hành động dũng cảm của ban nhạc. Theo nhiều người, họ biểu diễn trong những giờ phút cuối cùng ấy là do họ là những người dũng cảm, muốn khích lệ tinh thần của những hành khách khác và giúp cho những người khác bình tĩnh hơn. Một trong những nguyên nhân khác có vẻ thực dụng hơn, họ muốn tỏ ra bản lĩnh, can đảm để làm cảm động thuyền trưởng, họ mong hành động của họ có thể kiếm được những suất đàng hoàng bước lên xuồng cứu hộ.
     
    Ban nhạc của Wallace Hartley không xa lạ gì với những con đường trên biển, họ đã biểu diễn trên tàu Lusitania và tàu Mauretania trước khi đến với tàu Titanic. Thực tế, trước khi đặt chân lên con tàu nổi tiếng này, Hartley đang chuẩn bị làm đám cưới với vị hôn thê của ông là Maria Robinson. Được biểu diễn trên con tàu khổng lồ trước các vị khách giàu có lúc ấy là một cơ hội lớn với Hartley và ban nhạc, họ đã quyết định nắm lấy nó, đám cưới của Wallace Hartley cũng được hoãn lại đến sau khi ông trở về. Những kế hoạch của 8 người nhạc công ấy đã mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực.
     
    Một ban nhạc đã biểu diễn lại bản nhạc tại đúng địa điểm tàu Titanic bị chìm vào dịp kỷ niệm 100 năm vừa qua.
     
    Tên của cả 8 nhạc công đã mãi mãi nằm trong cuốn sách lịch sử về tàu Titanic. Hành động của họ được coi là biểu tượng của anh hùng, sự hiến dâng bản thân cho mạng sống của người khác. Khi phục vụ trên tàu Titanic, ban nhạc chỉ được ở trên những khoang hạng 2. Một điều trớ trêu, tàn nhẫn đó là trên những chiếc thuyền cứu hộ có 3 chú chó của những hành khách thuộc khoang hạng nhất nhưng những người đàn ông này lại không có cơ hội đặt chân lên đó.
     
    Sau này có thi thể của Wallace Hartley, John Law Hume và John Frederick Preston Clarke được tìm thấy. Những thành viên còn lại đã mãi mãi nằm lại dưới lòng đại dương.
     
    Đài tưởng niệm Wallace Hartley.
     
     
     
     
     
     
    Chân dung những thành viên trong ban nhạc.
    Tham khảo: titanic-titanic.com
    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ