Tưởng tượng mà xem nếu tôi có thiên lý nhãn thì tôi sẽ khám phá thành phố xinh đẹp này như thế nào đây?
Tôi sẽ chỉ đứng một chỗ và nhìn bao quát xung quanh, mọi thứ diễn ra trong thành phố đều nằm trong tầm mắt của tôi: một cô gái đẹp vừa bước xuống phố, một cặp đôi đang hờn dỗi vu vơ hay một chú mèo nhỏ đang nằm dài đón nắng. Đó thật sự là ước mơ tuyệt đẹp, ước gì giấc mơ đó thành sự thật. Khoan nào! tôi quên mất rằng mình có chiếc máy ảnh thần thánh với chế độ zoom cực đại giành riêng để quan sát.
Đây là video đươc quay với chế độ " zoom cực đại " từ Hallstatt của Úc bởi anh Geoff Tompkinson:
Cảm giác như thể chúng ta đang ngồi trên lưng một chú bướm xinh đẹp dạo quanh thành phố này trong muốn chuyến chu du từ tòa nhà này sang tòa nhà khác của thành phố. Và cuối cùng đặt chân đến Rudolfsturm và giành thời gian ngắm nhìn thị trấn nhỏ xinh đẹp này.
Thành phố nhỏ xinh đẹp trên mặt nước.
Tham khảo Sploid
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Chuyên gia Mỹ: 'Hiện tôi không thể khuyên ai chi tiền cho các mẫu Android, và đó là vấn đề cực lớn'
Cây viết Will Sattelber của Android Police vừa cung cấp một góc nhìn khác, có thể là một phần lý do một phần người dùng smartphone Android ở Bắc Mỹ đang dần chuyển sang iPhone.
Tại sao máu người lại có màu xanh lục khi xuống dưới đại dương sâu thẳm?