Không phải Geralt hay Yennefer, đây mới là nhân vật khiến đội ngũ The Witcher đau đầu nhất vì tìm mãi không ra diễn viên phù hợp

    DG,  

    Ít ai biết rằng đội ngũ casting của The Witcher đã suýt bỏ cuộc vì không thể tìm ra người phù hợp nhất cho vai diễn Jaskier, cho đến khi họ gặp được Joey Batey vào những giây phút cuối cùng.

    The Witcher là 1 trong những series được mong chờ nhất trong năm 2019 của Netflix, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường truyền hình khi ấy đang khô hạn tác phẩm viễn tưởng sau khi Game of Thrones kết thúc. Đúng như kỳ vọng, ngay sau khi lên sóng, The Witcher đã nhanh chóng trở thành cái tên hot nhất trên nhiều website, diễn đàn phim ảnh lớn của thế giới, đồng thời cũng thiết lập nên hàng loạt kỷ lục mới cho Netflix. Hơn ai hết, studio này thừa hiểu tiềm năng mà vũ trụ Thợ săn quái vật sở hữu, và đó là lý do họ quyết định sẽ sản xuất tiếp mùa 2 từ trước khi mùa 1 chính thức phát sóng.

    Dựa trên bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Ba Lan Andrzej Sapkowski, thế nhưng The Witcher lại lựa chọn cách tiếp cận cốt truyện chính khá mới lạ. Họ xây dựng 3 dòng thời gian song song của 3 nhân vật chính, Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra) và Ciri (Freya Allan) và dần dần thống nhất thành 1 timeline vào 2 tập phim cuối cùng theo 1 cách không thể logic hơn. Mặc dù hướng khai thác này có phần khiến cho khán giả hơi rối não, nhưng nhìn chung họ vẫn đạt được 2 mục đích chính: Giới thiệu sơ lược về dàn nhân vật cốt lõi, và tạo tiền đề cho mùa 2 phát triển 1 cách mạch lạc hơn.

    Không phải Geralt hay Yennefer, đây mới là nhân vật khiến đội ngũ The Witcher đau đầu nhất vì tìm mãi không ra diễn viên phù hợp - Ảnh 1.

    Bộ 3 nhân vật chính của The Witcher đều đã để lại những dấu ấn nhất định trong lòng khán giả sau 8 tập phim đầu tiên.

    Tuy nhiên, ngoài 3 nhân vật chính nêu trên, The Witcher vẫn còn 1 cái tên khiến cho khán giả phải phát cuồng dù anh chỉ xuất hiện trong khoảng 4 tập phim ngắn ngủi. Đó là chàng lãng tử Jaskier (Joey Batey) với giọng ca ngọt ngào cùng cái miệng dẻo quẹo của mình. Dù vẫn được xếp ở lớp nhân vật phụ, nhưng Jaskier đã nhanh chóng chinh phục trái tim của hàng triệu người xem nhờ sự hài hước, thông minh, dí dỏm, và đặc biệt là bản nhạc hit “Toss a Coin to your Witcher” ám ảnh 1 cách dễ chịu. Anh có lẽ là thành công ngoài dự đoán của Netflix, bởi chính studio này cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong khâu casting vai diễn cho nhân vật Jaskier.

    Theo chia sẻ của Sophie Holland - đạo diễn vòng casting của The Witcher: “Jaskier là nhân vật rắc rối nhất để tìm ra được diễn viên ưng ý. Thật sự rất khó! Bạn thử nghĩ xem, chúng tôi cần tìm một người hội tụ đủ các yếu tố lãng tử, quyến rũ, duyên dáng và phải biết chơi đàn lute. Và chúng tôi gần như đã thất bại hoàn toàn”.

    Cô tiếp tục nhớ lại quá trình tìm ra Jaskier đầy chông gai của mình và các cộng sự: “Đã có những thời điểm, chúng tôi tưởng như đã thành công rồi. Nhưng cuối cùng người được chọn lại hơi thiếu chút xíu khí chất của Jaskier. Có rất nhiều ứng viên tài năng, nhưng không ai thực sự lột tả được hết tính cách của chàng bard này cả. Tôi đã định buông xuôi, chấp nhận với lựa chọn tốt nhất có thể thay vì cố gắng với đến lựa chọn hoàn hảo nhất. Vào đúng phút cuối cùng, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ đại diện của Joey Batey, và họ năn nỉ chúng tôi phải casting anh chàng này”.

    Không phải Geralt hay Yennefer, đây mới là nhân vật khiến đội ngũ The Witcher đau đầu nhất vì tìm mãi không ra diễn viên phù hợp - Ảnh 2.

    Joey Batey là 1 trong những người cuối cùng tham gia thử vai Jaskier, sau khi đội ngũ casting của The Witcher gần như đã bỏ cuộc.

    Chúng tôi giao kịch bản 2 phân cảnh cho Joey để cậu ấy học thuộc lòng trong vòng 24 giờ. Nhưng Joey còn làm được nhiều hơn thế. Vào hôm diễn ra buổi casting, cậu ấy mặc bộ trang phục của Jaskier, mượn 1 cây đàn lute và chơi 1 bản nhạc ngay trong vòng thử vai của mình. Joey đã chinh phục tôi hoàn toàn, và chẳng còn ai xứng đáng với vai diễn này hơn cậu ấy. Tôi nhớ bản thân mình cũng đã không kiềm chế được cảm xúc cá nhân mà nói với Joey rằng: “Nếu được, tôi sẵn sàng chạy đến ôm cậu ngay lập tức”. Và thế là chúng ta có 1 Jaskier như các bạn đã thấy trên màn ảnh nhỏ”.

    Sau đó, đạo diễn Sophie cũng không tiếc những lời tán dương dành cho nam diễn viên trẻ tuổi: “Joey rất hài hước. Cậu ấy cũng sở hữu giọng hát đẹp, đã vậy lại còn duyên dáng. Đây có lẽ là khoảnh khắc mà chúng tôi tự hào nhất trong suốt quá trình casting cho The Witcher, bởi trước đó tôi đã cực kỳ tuyệt vọng khi không thể tìm ra người phù hợp trong hàng trăm ứng viên đến thử vai. Joey có thể chơi đàn lute, có thể ca hát, và quan trọng nhất là có khả năng diễn xuất tốt. Cậu ấy sẽ mang đến những tràng cười khoan khoái nhất, nhưng cũng khiến khán giả phải ngấn lệ với cả sự hài hước và chân thành của mình. Tôi nghĩ trong dàn diễn viên, Joey chính là người khiến tôi tự hào nhất".

    Không phải Geralt hay Yennefer, đây mới là nhân vật khiến đội ngũ The Witcher đau đầu nhất vì tìm mãi không ra diễn viên phù hợp - Ảnh 3.

    Tác phong chuyên nghiệp cùng tài năng trong cả lĩnh vực diễn xuất lẫn âm nhạc đã giúp Joey Batey chinh phục hoàn toàn đội ngũ casting của The Witcher.

    So với Joey, dàn diễn viên chính đến với The Witcher có phần dễ dàng hơn 1 chút. Anya Chalotra là người đầu tiên được chọn cho vai Yennefer, trước cả Henry Cavill, sau màn thử vai xuất sắc của mình. Henry vốn đã theo đuổi dự án này từ lâu bởi bản thân anh cũng là 1 fan cứng của tựa game The Witcher 3: Wild Hunt. Với tài năng của 1 ngôi sao lớn, cùng với niềm đam mê vô tận và 1 chất giọng dễ đi vào lòng người, anh đã vượt qua hàng trăm ứng viên khác để trở thành Geralt của Netflix. Còn Freya Allan vốn chỉ đi thử vai phụ Mirilka (xuất hiện trong tập 1), nhưng ngoại hình và diễn xuất của cô đã khiến Netflix đổi ý và giao cho cô 1 trọng trách lớn hơn thế rất nhiều.

    The Witcher mùa 2 sẽ chính thức bấm máy trở lại vào ngày 17/8 tới đâu sau khi phải tạm hoãn hồi đầu năm vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nếu như Netflix bám sát theo nguyên tác, khả năng cao mùa phim sắp tới sẽ được chuyển thể từ phần truyện Blood of Elves, xoay quanh quá trình tập luyện của Ciri tại pháo đài Kaer Morhen của witcher trường phái Sói.

    Cũng trong phần truyện này, vai trò của Jaskier sẽ trở nên quan trọng hơn khi anh liên tục trở thành đối tượng bị săn đuổi vì những thông tin liên quan đến Geralt, Yennefer và đặc biệt là Ciri. Với màn trình diễn xuất sắc trong mùa đầu tiên, chắc chắn khán giả đang cực kì mong đợi sự trở lại của Joey Batey bên cạnh dàn diễn viên chính, và đương nhiên là không thể thiếu những ca khúc bắt tai mới của nam diễn viên/ca sĩ tài năng này.

    Theo ScreenRant, metro

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày