Loài mèo đã thống trị con người từ hàng ngàn năm trước như thế nào

    Neo,  

    Nghiên cứu mới nhất từ các nhà khoa học đã chứng minh giả thiết mà cư dân mạng đồn thổi bấy lâu: Loài mèo đang kiểm soát thế giới mà chúng ta chẳng làm gì được.

    Mèo đóng một vài trò thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng có rất nhiều việc trong nhà, chẳng hạn như theo dõi chúng ta tắm, làm rơi đồ vật khỏi bàn để chứng minh lực hấp dẫn vẫn còn tồn tại và quan trọng hơn cả là trở thành ông chủ của chúng ta.

    Mặc dù tỏ ra hài lòng với những món đồ ăn khô nhưng thực tế là lũ mèo đã điều khiển loài người hàng ngàn năm nay. Một nghiên cứu mới, theo dõi sự phát triển của loài mèo ở châu Âu, châu Á và châu Phi cổ đại cho thấy cư dân mạng đã đúng, loài mèo đang chiếm thế giới mà chúng ta chẳng làm gì được.

    Nghiên cứu, vừa được công bố trên tạp chí Nature Ecology & Evolution, đã phân tích DNA của 200 con mèo cổ xưa và hiện đại trong thời gian kéo dài 9.000 năm. Công việc này giúp các nhà nghiên cứu xác định được những loài mèo khác nhau về mặt di truyền phân bố theo địa lý như thế nào trong lịch sử điều mà những phân tích về mặt khảo cổ và di truyền khác không thể làm được.

    "Nghiên cứu cho phép chúng ta tái hiện lại quá trình con người tác động vào sự phân bổ của loài mèo theo thời gian và không gian, cho phép chúng tôi chứng minh rằng loài mèo tới từ hai nguồn khác nhau - từ vùng Cận Đông trong thời kỳ đồ đá mới Neolithich và từ Ai Cập trong suốt thời đại Classical/Roma - đã góp phần vào sự hình thành di truyền của mèo nhà hiện đại", Claudio Ottoni, thuộc Đại học Leoven - đồng tác giả của nghiên cứu, chia sẻ.

    Giống mèo đầu tiên, mang tên IV-A, có nguồn gốc từ vùng tây nam Á nhưng được đưa tới châu Âu vào khoảng năm 4.400 trước công nguyên. Giống mèo thứ hai là mèo châu Phi, gọi là IV-C, tìm thấy ở Ai Cập vào trong khoảng thời gian trên 3.000 năm trước công nguyên. Mèo IV-C có thể được gọi là những nhà thám hiểm Địa Trung Hải bởi chúng có nhiệm vụ diệt loài gặm nhấm trên các tàu buôn. Các nhà khoa học gợi ý rằng cả hai giống mèo này có thể đã giao phối với mèo hoang tại các vùng tương ứng từ đó tạo ra nhiều loài mèo khác nhau trên trái đất.

    Loài mèo được thuần hóa từ khoảng 10.000 năm trước ở các vùng Cận Đông sau loài chó. Nhưng Ai Cập mới là nơi đầu tiên loài mèo nhận được sự tồn sùng. Người Ai Cập cổ đại có tôn sùng một vị thần nửa phụ nữ nửa mèo mang tên Bastet. Loài mèo tại Ai Cập cổ đại được ướp xác và được chủ tiếc thương nếu không may bị chết. Thậm chí, những người Ai Cập cổ còn cạo lông mày khi mèo cưng của họ bị chết.

    "Chúng tôi cho rằng bối cảnh và văn hóa đặc thù của xã hội Ai Cập cổ đã tạo điều kiện cho loài mèo trở nên thân thiện hơn với con người", Ottoni giải thích. "Từ vai trò tác nhân kiểm soát loài gặm nhấm gây hại, mối quan hệ đặc trưng giữa mèo và con người từ thời kỳ đồ đá mới, có thể mèo ở Ai Cập cổ đã trở thành bạn đồng hành của con người như hiện tại".

    Vậy có phải mèo đã sẵn sàng chiếm thế giới? Đúng thế, Ottoni chia sẻ.

    "Lũ mèo đã chinh phục được những vùng xa xôi nhất của thế giới (hiện mèo có mặt ở tất cả các lục địa trừ Nam Cực)", Ottoni nói. "Mèo là một vật nuôi dễ thương nhưng chúng cũng là một loài xâm lấn cao, có khả năng gây ảnh hưởng tới các loài bản địa tại những nơi mà mèo được con người đưa tới (đặc biệt là Mỹ và Úc)".

    Ottoni nói thêm rằng lũ mèo chắc chắn đã chinh phục được ý thức tập thể của con người, giành được vị trí ổn định cả trong ngôi nhà của chúng ta và trên internet.

    Ngay cả khi không thích bạn vẫn phải chấp nhận sự thật rằng mèo là một phần không thể thiếu của thế giới này.

    Theo Gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ