Cộng đồng mạng thương tiếc bạch tuộc tiên tri Paul

    PV, Kiều Loan 

    Tin bạch tuộc tiên tri ra đi đã để lại nhiều sự tiếc nuối cho các fan của chú Bạch Tuộc nổi tiếng này.

    Mùa World Cup 2010 đã kết thúc được vài tháng. Điều đáng nói là nhân vật nổi tiếng nhất, được yêu thích nhất và là chủ đề bàn luận sôi nổi nhất trên mạng không phải là cầu thủ hay HLV nào mà lại là một... con bạch tuộc.
     

     
    Bạch tuộc Paul có lẽ là con vật nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đã nói chung và trong kỳ WC 2010 vừa qua nói riêng. Nó nổi tiếng với việc đã đoán trúng kết quả 8 trận đấu tại World Cup (7 trận có đội tuyển Đức và trận chung kết). Tất nhiên, có nhiều vấn đề khó nói trong chuyện này nhưng không vì thế mà "danh tiếng" của Paul kém đi.
     
    Với kết quả dự đoán của mình, Paul thậm chí bị dọa giết (tất nhiên bởi fan của đội thua) và ngay cả tổng thống Tây Ban Nha cũng ngỏ ý "xin" và bảo vệ chú Bạch Tuộc này.
     

     
    Tất nhiên, dù là thánh nhưng Paul cũng chỉ là một chú bạch tuộc và "thọ hạn" của chú đã hết. Cách đây vài ngày, thông tin về cái chết của Paul đã được viện hải dương học ở Đức thông báo và nhanh chóng trở thành chủ đề nóng của cộng đồng mạng trên toàn thế giới.
     
    Các fanpage của Paul trên toàn thế giới đã bắt đầu những lời "tưởng niệm" Paul, hàng triệu fan của chú bạch tuộc này đã gửi những lời thương tiếc cho "tang lễ" của Paul. Thậm chí, có người còn treo băng đen trên hình ảnh của Paul để tưởng niệm.
     

     
    Theo thống kê, chỉ riêng các fanpage tại Facebook của Paul đã thu hút khoảng 4 triệu fan (khoảng hơn 100 fanpage lớn) trong khi tại đất nước bò tót, "fan club" của chú Bạch Tuộc này lên tới hơn 2 triệu. Sự ra đi của Paul để lại nhiều tiếc nuối cho fan đặc biệt là những ai hi vọng chú có thể tiếp tục "dự đoán" tại Euro 2012.

    NỔI BẬT TRANG CHỦ