Đánh giá Droid Turbo 2: chúc mừng bạn đã sở hữu một chiếc lò sưởi, thiết kế chắc chắn, loa to, pin ổn

    Yến Thanh,  

    Mức giá xách tay chỉ 9 triệu đồng được xem là rất phù hợp với smartphone Droid Turbo 2.

    Tại sao tôi lại cần quan tâm tới Droid Turbo 2?

    Nếu bạn là một con người đơn giản, sống vô tư và thích sự nguyên bản, Droid Turbo 2 sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua trong dịp này. Ngoài ra, Droid Turbo 2 cũng hướng tới những ai ưa sự chắc chắn, mạnh mẽ, có chút gì đó đúng chất Droid Turbo. Những gì bạn nhận được với cỗ máy này chính là sự bền bỉ, trung thành và cơ bắp chẳng khác nào một anh chàng thủy quân lục chiến người Mỹ.

    Đánh giá

    Điểm mạnh:

    - Hiệu năng tốt.

    - Trải nghiệm thuần khiết.

    - Thời lượng pin khá.

    Điểm yếu

    - Màn hình tối.

    - Camera không ấn tượng.

    - Máy nóng.

    Thiết kế

    Có thể gọi Droid Turbo 2 là một cỗ máy, hơn là một chiếc điện thoại thông minh. Khi nói về cỗ máy, người ta chỉ nói về cách mà nó vận hành, sự hầm hố, và tất nhiên là cả những đường nét uyển chuyển khi hoạt động. Ở Droid Turbo 2, chúng ta đều dễ dàng nhìn ra những đường nét này.

    Phải khẳng định, bản thân Droid Turbo 2 không dành cho những ai thích sự hào nhoáng, phải nhôm nguyên khối, hay vỏ ngoài sang trọng. Rõ ràng, máy đã không còn hầm hố, góc cạnh như chiếc Droid Turbo trước đây, nhưng với chiếc smartphone này, ta vẫn tìm ra được những điểm cộng đáng quý.

    Đầu tiên, điểm thu hút ánh nhìn của Droid Turbo 2 là khung nhôm cứng cáp. Chắc chắn rồi, bởi bất kì thiết bị nào có thể lóe lên khi ánh sáng chiếu vào, chúng đều rất thu hút ánh nhìn. Đặc biệt, khi ngắm chiếc Droid Turbo 2, ta sẽ có cảm giác an tâm hơn, vì nhìn nó cứng vậy thì còn gì mà lo nữa.

    Không tin, bạn cứ thoải mái cầm và nắm thử. Cũng là khung kim loại ấy, Droid Turbo 2 cầm nắm chắc chắn hơn thật. Phần vì cảm giác cầm máy rất đầm tay, vì danh tiếng lẫy lừng, phần vì bộ khung này đã ôm trọn rìa lưng và cả 4 cạnh máy. Nhìn chung, Droid Turbo 2 hợp với những ai thích sự chín chắn.

    Bên cạnh đó, mặt lưng của máy cũng là một điểm cộng. Khi cầm vào tay, có cảm giác mặt lưng này rất mềm mại, bám tay, như một lớp cao su tráng ngoài vậy. Cộng thêm những đường vân có hình tam giác, ôi tuyệt cú mèo, quá nam tính, đây đích thị là chàng soái ca của làng smartphone năm nay.

     

    Màn hình

    Chưa bao giờ màn hình trên các smartphone của Motorola được đánh giá là đẹp. Với Droid Turbo 2, điều này luôn đúng. Mặc cho tấm màn 5,4 inch được trang bị độ phân giải 2K (1.440 x 2.560 pixel), nhưng thành thật mà nói, màn hình này không thực sự ấn tượng như các thông số được trưng diện.

    Đầu tiên, phải khẳng định, màn hình của Droid Turbo 2 rất sắc nét, kích cỡ rộng rãi, thoải mái. Nhưng màu sắc lại không nịnh mắt, độ sáng không cao, có cảm tưởng, dù chúng ta chơi game, xem phim hay đọc sách, hình ảnh thể hiện trên màn hình máy rất trầm mặc, y như gu người dùng hướng tới vậy.

    May thay, khi sử dụng dưới trời nắng, các chi tiết vẫn toàn vẹn, dễ quan sát. Ngoài ra, dù là một smartphone dành cho người dùng Bắc Mỹ, nhưng màn hình này lại có phần hơi ám vàng, chứ không ám xanh. Do đó, khi sử dụng trong thời gian dài, chúng ta sẽ không có cảm giác nhức, hay mỏi mắt.

    Cấu hình và thời lượng pin

    Khỏi cần bàn cãi, do Droid Turbo 2 là smartphone cao cấp nhất của Motorola trong năm vừa qua, nên mặc định hiệu năng của máy là cao cấp nhất. Thật vậy, chính nhờ sở hữu rất nhiều thông số khủng nên điểm benchmark của Droid Turbo 2 thậm chí còn cao hơn cả Galaxy Note 5 của Samsung.

    Cấu hình chi tiết smartphone Motorola Droid Turbo 2:

    Màn hình: 5,4 inch, độ phân giải 2K (1.440 x 2.560 pixel), công nghệ AMOLED

    Vi xử lý: Qualcomm Snapdragon 810

    GPU: Adreno 430

    Hệ điều hành: Android 5.1.1

    RAM: 3 GB

    Bộ nhớ trong: 32 GB (có hỗ trợ thẻ nhớ microSD)

    Camera trước: 5 MP

    Camera sau: 21 MP

    Pin dung lượng: 3.760 mAh

    Qua thời gian trải nghiệm, phải khẳng định, hiệu năng của máy là rất tốt, máy chạy mượt mà, hầu như không xảy ra hiện tượng giật lag. Khi khởi chạy các ứng dụng, game nặng Snapdragon 810 đều tải vèo vèo mà không bắt người dùng phải đợi chờ quá lâu. Nhưng bản thân vi xử lý này lại có một điểm yếu.

    Đó là Droid Turbo 2 khá nóng. Phải nhấn mạnh là khá nóng, chứ không phải rất nóng. Vì con chip Snapdragon 810 trên Droid Turbo 2 là phiên bản thứ 2, nghĩa là đã được Qualcomm khắc phục các sự cố trước đây. Nhưng chỉ là khắc phục phần nào, chứ không phải khắc phục hoàn toàn.

    Đơn cử, khi bạn mở một tựa game nặng, yêu cầu đồ họa cao, máy sẽ hoạt động gần như hết công suất, ban đầu sẽ hơi nóng lên một chút, khi đã vào game, máy bắt đầu nguội dần. Tất nhiên, nếu chơi game hay xem phim trong một khoảng thời gian dài, tình trạng nóng máy là khó tránh khỏi.

    Còn gì tuyệt hơn nếu chúng ta luôn có một chiếc lò sưởi mini trong mùa đông giá lạnh này?

    Thực tế đã chứng minh, chỉ mất khoảng 30 - 45 phút khởi chạy ứng dụng, game nặng, Droid Turbo 2 đã đạt ngưỡng 55 độ C, nhưng là phía trong thôi, bên ngoài tỏa ít nhiệt hơn. Cá nhân mình do sử dụng máy trong mấy ngày mưa lạnh vừa qua thấy rất khoái, vì trời lạnh đã có chiếc lò sưởi mini bên cạnh.

    Nhìn chung, nếu muốn sở hữu một chiếc smartphone được xếp vào hàng cấu hình quái vật, bạn phải chấp nhận một thực tế Droid Turbo 2 nóng hơn các máy cùng loại. Ngoài ra, cũng tương tự như các thế hệ smartphone được phát hành riêng cho nhà mạng Verizon, máy không root được.

    Còn lại, về mặt phần mềm, Droid Turbo 2 khá sạch sẽ và thuần khiết, nghĩa là không xuất hiện nhiều ứng dụng của nhà mạng, gần như tương đương với hệ điều hành Android gốc. Do đó, mua Droid Turbo 2 về, hãy chỉ nghĩ tới việc sạc pin và dùng, chứ đừng mơ mộng tới việc tùy biến, hay làm mới nó.

    Một điểm cộng khác là loa ngoài của Droid Turbo 2 khá lớn, không hề rè, khi chơi game hay xem phim đều cho trải nghiệm âm thanh rất tuyệt. Đáng tiếc là máy không có cảm biến vân tay, khiến việc mở khóa màn hình mất nhiều thời gian hơn. Tất nhiên, bạn cũng có thể đặt tay lên logo Motorola ở mặt sau... cho vui.

    Cuối cùng, trái với những lo ngại ban đầu, viên pin dung lượng 3.760 mAh của Droid Turbo 2 cũng không quá hẻo như nhiều người đang suy nghĩ. Thực tế chứng minh, nếu dùng kết hợp Wifi và 3G, viên pin này sẽ giúp máy trụ vững từ 7 giờ sáng tới 10 giờ tối, nghĩa là khoảng 15 tiếng.

    Với một số người dùng, thời lượng sử dụng như vậy có phần hạn hẹp, nhưng nên nhớ, tấm màn trên Droid Turbo 2 có độ phân giải lên tới 2K. Thêm vào đó, khi máy nóng lên nhanh, vi xử lý Snapdragon 810 sẽ khiến Droid Turbo 2 tiêu tốn năng lượng nhiều hơn. Bí quyết là không chơi game trong 1 giờ liên tục.

    Camera

    Rất tiếc khi phải nói rằng, nếu đang tìm kiếm cho mình một chiếc smartphone có kiểu dáng mạnh mẽ, hiệu năng cao, pin ổn và camera chụp ảnh tốt, Droid Turbo 2 lại thiếu đi yếu tố cuối cùng. Thực tế không thể phủ nhận, camera vẫn luôn là tính năng còn thiếu trên các smartphone Motorola nói chung.

    Với camera của Droid Turbo 2, ta sẽ luôn có được những tấm hình chi tiết, chụp với đèn flash tốt, nhưng màu sắc lại có phần nhợt nhạt so với thực tế. Điều này phần nào khiến nước ảnh từ Droid Turbo 2 có vẻ hơi tối. Và dù máy có rất nhiều chế độ chụp ảnh, nhưng lại chẳng có chế độ nào thực sự tốt ngoài Auto.

     

    Kết luận

    Rõ ràng, qua những đánh giá ở trên, với tầm giá 9 triệu đồng, Droid Turbo 2 không hẳn là lựa chọn hàng đầu cho người dùng có nhu cầu giải trí cao, hay yêu thích yếu tố thời trang trên smartphone. Nhưng nếu cần tới một sản phẩm bền bỉ, đem lại cảm giác an tâm khi sử dụng, hiệu năng tốt và hơn hết là chấp nhận khuyết điểm máy hơi nóng, Droid Turbo 2 chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng trong dịp Tết đến xuân về này.

     

     

    Xin chân thành cảm ơn cửa hàng Bestmobile đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện bài viết này!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ