Một giáo viên đã sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để xem sinh viên nào đang chán học
Ngày tàn của ngủ gật trong lớp sắp tới rồi ...
Nếu bạn đã từng bước chân vào lớp học hay giảng đường thì gần như chắc chắn rằng, bạn đã biết tới cái cảm giác chán nản buồn ngủ khi nghe lời giảng đều đều du dương trên bục xa kia. Nhưng trừ những trường hợp “kệ đời việc tôi tôi ngủ” ra, thì thường bạn sẽ lịch sự chống cằm chịu đựng nó (không lịch sự thì cũng là sợ bị giáo viên/giảng viên soi).
Nhưng trong lớp khoa học của thầy Wei Xiaoyong thì không phải lo chuyện giảng chán đến mức buồn ngủ. Giảng viên Đại học Tứ Xuyên này có cho mình một hệ thống nhận dạng khuôn mặt tự thiết kế, nhằm xác định xem sinh viên có đang chán học quá hay không. Với việc xác định cảm xúc trên mặt theo thời gian, giảng viên Wei sẽ điều chỉnh bài giảng của mình sao cho đỡ chán nhất.
Hiển nhiên là không chắc chắn hệ thống sẽ có hiệu quả tuyệt đối, nhưng nó sẽ khiến việc xác định cảm xúc của học sinh dễ dàng hơn với việc quét qua toàn bộ khuôn mặt của sinh viên. Anh Wei đã chia sẻ phương pháp này với các đồng nghiệp của mình ở các trường đại học khác.
Hơn nữa, một thiết bị nhận dạng khuôn mặt như vậy sẽ không chỉ có tác dụng trong phòng học, nó sẽ còn có nhiều ứng dụng khác nữa. Chỉ mong là các thầy cô không sử dụng nó để phạt những học sinh buồn chán trong lớp, như thế là đi ngược lại với mục đích sử dụng của nó rồi!
Tham khảo engadget
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Từ viết code đến giám sát: Một công cụ của Microsoft sẽ 'giáng cấp' dân lập trình xuống vai trò 'quản đốc', phải kiểm tra xem AI đang làm gì mỗi ngày
Nghiên cứu của Microsoft cũng chỉ ra cách AutoDev có thể làm thay đổi bộ mặt ngành phát triển phần mềm, bằng cách phân công lại trách nhiệm trong công việc.
Phát ngôn đáng suy ngẫm của Elon Musk: thay vì chĩa tên lửa vào nhau, chúng ta nên hướng chúng tới những vì sao