Ông chủ Facebook đau buồn vì sự ra đi của bếp trưởng công ty

    Tuấn Ori,  

    Mark Zuckerberg đã thông báo tin buồn này trên trang cá nhân của mình. Nhà ăn của Facebook luôn là niềm tự hào và là nơi "truyền cảm hứng" cho nhân viên công ty.

    Ông chủ của Facebook, Mark Zuckerberg ngày hôm qua đã đăng tải trạng thái mới trên trang cá nhân về sự ra đi đột ngột của bếp trưởng Josef Desimone.

    Facebook's ''culinary overlord.''

    Mark Zuckerberg cho biết "Tôi rất buồn khi phải thông báo tin bếp trưởng Josef Desimone của chúng ta đã bị tai nạn xe máy, chấn thương quá nặng và ông không thể qua khỏi".

    Ông chủ Facebook đau buồn vì sự ra đi của bếp trưởng công ty
     

    Josef Desimone làm việc tại trụ sở tại Palo Alto của Facebook từ năm 2008, hàng ngày ông cùng những đầu bếp khác phục vụ 2.300 bữa ăn cho toàn bộ nhân viên công ty. Facebook tự hào về nhà ăn của mình tới mức họ thường xuyên hẹn các ứng viên vào sát giờ ăn để họ có thể thưởng thức bữa ăn tại đây.

    Khác với những bếp ăn khác, toàn bộ món ăn tại Facebook đều được xây dựng theo một chủ đề văn hoá hoặc mang tính toàn cầu. Các món ăn được thay đổi liên tục, thậm chí bữa trưa cũng có chủ đề khác với bữa tối. Hệ thống thực đơn được Josef Desimone phong phú tới mức nhân viên tại đây gần như không bao giờ phải ăn lại cùng một món ăn. Đồng thời Desimone thường chuẩn bị trước thực đơn tới cả năm trời, ông có thể nói rõ thực đơn của ngày bất kỳ trong năm sau và do đầu bếp nào chịu trách nhiệm.

    Ông chủ Facebook đau buồn vì sự ra đi của bếp trưởng công ty

    Sự ra đi của Josef Desimone như một mất mát lớn của toàn thể nhân viên Facebook. Ông đã được mọi người yêu mến gọi với cái tên "Người truyền cảm hứng". Đồng thời với trạng thái ngày hôm qua của CEO Facebook, chúng ta có thể thấy sự quan tâm của Mark Zuckerberg tới toàn thể nhân viên của mình.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ