Tai nạn bể đầu vẫn cố chụp ảnh 'tự sướng' khoe lên mạng

    PV,  

    Vừa ngủ dậy, ra khỏi nhà, thấy đám cháy, thấy người cãi nhau, khi bị cướp, bị tai nạn..., điều đầu tiên cô làm là lấy điện thoại và cập nhật tình hình lên mạng xã hội.

    Đó là nội dung clip The girl who loves herselfie hài hước miêu tả cuộc sống thường nhật của một cô gái trẻ hiện đại đang "làm mưa, làm gió" ở nhiều nước châu Á.

    Chỉ là sản phẩm của một nhóm làm phim hài nghiệp dư, nhưng ngay sau khi xuất hiện trên Flippish - mạng xã hội video của Philippines, The girl who loves herselfie đã thu hút chú ý.

    Tai nạn bể đầu vẫn cố chụp ảnh 'tự sướng' khoe lên mạng
     

    Sự thành công này khá dễ hiểu vì đề tài nghiện mạng xã hội với các kiểu “tự sướng”, check-in mọi lúc mọi nơi… đã quá gần gũi với giới trẻ hiện nay.

    Hơn nữa, cách thể hiện nhẹ nhàng, không “lên gân”, duyên vừa đủ của nhân vật chính là một hotgirl giả định, khiến cho nhiều người giật mình vì thấy hình ảnh của bản thân ở đâu đó trong các tình huống mang tính trào phúng cao.

    Mọi hoạt động trong ngày của cô đều gắn với việc chụp ảnh tự sướng và post lên mạng xã hội, rồi chờ "comment" hay "like" của bạn bè.

     Vừa đưa tiền “từ thiện” vừa giữ để… chụp hình

    Vừa đưa tiền “từ thiện” vừa giữ để… chụp hình

     Người ta cãi nhau cũng len lén “chộp” rồi cho lên mạng xã hội

    Người ta cãi nhau cũng len lén “chộp” rồi cho lên mạng xã hội

     Chụp tự sướng chỗ hỏa hoạn mới “hot”

    Chụp tự sướng chỗ hỏa hoạn mới “hot”

     Vừa mất điện thoại, cô mượn ngay điện thoại của người khác để chụp và post

    Vừa mất điện thoại, cô mượn ngay điện thoại của người khác để chụp và post

    Ngay cả lúc bị giật mất chiếc smartphone, cô cũng ráng mượn điện thoại người đi đường tốt bụng để chụp vẻ mặt đau khổ và thông báo cho bạn bè biết tình hình “ngay và luôn”.

    Chính vì ham hố, mải “tự sướng” nên cô bị xe đâm, bị tai nạn, ấy thế mà khi máu me be bét, cô vẫn còn cố check-in lần cuối trước khi… vào bệnh viện. Và tất nhiên, khi đã được băng bó, nằm yên vị trong phòng bệnh, cô cũng không quên đăng tải ảnh và thông tin lên mạng.

    Tai nạn bể đầu vẫn cố chụp ảnh 'tự sướng' khoe lên mạng
     
     Lúc nguy hiểm nhất, cô vẫn rất “tận tâm” với việc “tự sướng”

    Lúc nguy hiểm nhất, cô vẫn rất “tận tâm” với việc “tự sướng”

    Vỡ đầu vẫn cố gắng chụp ảnh tự sướng

    Chỉ hơn 4 phút nhưng clip đã nhắc nhở mọi người về trào lưu sống ảo, phụ thuộc quá nhiều vào mạng xã hội khá phổ biến hiện nay.

    Sau khi xem xong clip, một số người cho rằng mạng xã hội chẳng có gì tốt đẹp, chỉ đem lại phiền toái, tốn thời gian. Trong khi đó, nhiều người lại thấy vấn đề chỉ là làm sao tiết chế và không quá nghiện mà thôi.

    Theo Tạ Ban
     YouTube/iHay

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ