Sếp bắt tăng ca ư? Đừng lo, đã có nguyên bộ bí kíp chống chế đây rồi!

    PV, Theo Trí Thức Trẻ 

    Tăng ca đúng là một trải nghiệm không thú vị chút nào, nhưng đừng lo, vì bạn đã có nguyên một bộ bí kíp dùng để nài nỉ sếp đây rồi!

    Đi làm là một trải nghiệm rất thú vị khi bạn được tự mình lao động bằng tay chân hay đầu óc của mình để kiếm ra tiền lo cho cuộc sống, được học hỏi thêm bao điều mới, được gặp gỡ rất nhiều người từ đồng nghiệp đến đối tác... Nhưng đi làm cũng gắn với bao nỗi khổ không tên. Nào là áp lực từ cấp trên, nào là cạnh tranh từ đồng nghiệp, rồi bất mãn trong công việc... Ngay cả như cái việc tăng ca thôi cũng là cả một vấn đề lớn rồi!

    Giờ giấc làm việc thì hầu như văn phòng nào cũng quy định sẵn nhưng có đôi khi, vì có dự án gấp mà nhân viên buộc phải tăng ca, hoặc có thể vì một lý do nào đó như "sếp thích thì sếp bắt tăng ca" thôi chẳng hạn. Nói chung là có một sự đáng ghét "không hề nhẹ" nên ai cũng phải đút túi kha khá bí kíp để có thể từ chối "lời mời" tăng ca từ sếp thôi nhỉ?

    Chỉ cần sếp trả lương tăng ca "sộp" vào thì em lúc nào cũng sẵn sàng làm thêm giờ!


    Lý do khá là tế nhị, mong sếp hiểu cho


    Em còn mang trong mình trọng trách lớn lao như thế, tại sao sếp không thông cảm và tạo điều kiện nhỉ?


    Sếp ơi, mấy chiêu trò trong ngôn tình cũ lắm rồi, không "xi nhê" gì với em đâu


    Thanh xuân của em, liệu sếp có bồi thường được không?


    Không liên quan nhưng người đẹp trai thường tốt tính mà sếp


    Chính sếp đã dạy em phải có tình thương, dù là với cỏ cây hay động vật còn gì


    Đấy, không phải em không muốn tăng ca mà là mẹ em đến đón tận nơi rồi


    Sếp cũng đồng ý với em là phen này không thể ngồi cắn răng nhìn người yêu cũ thành "vợ người ta" đúng không?


    Em biết sếp là một người sếp tốt, không chỉ biết đến công việc mà còn lo cho cả đời sống của nhân viên nữa


    Trung thực là một đức tính tốt, cần phát huy!


    Em thậm chí còn tự nhận em xấu rồi đây này, sếp đừng bắt em ở lại tăng ca nữa!


    Khi tâm trạng không tốt, em không thể cam đoan mình sẽ hoàn thành công việc một cách tốt nhất, như vậy sẽ gây ảnh hưởng đến công ty mất


    Đừng níu kéo em nữa, chúng ta không thuộc về nhau đâu sếp


    Em đã tuyệt vọng đến mức nói lảm nhảm rồi đây này, sếp có thương em không?

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ