Thí nghiệm này cho thấy đàn ông chỉ mất trung bình một giây để nhìn ngực phụ nữ trong lần gặp đầu tiên

    Dink,  

    Ta hoàn toàn có thể đổ tội cho tiến hóa.

    Trên đời có hai loại đàn ông: một loại sẽ soi ngực phụ nữ khi lần đầu gặp mặt, và loại còn lại là những kẻ nói dối. Theo “nghiên cứu” cho thấy, cánh đàn ông thường chỉ mất có 1 giây để liếc xuống xem ngực phụ nữ và trong nghiên cứu, có một anh chàng làm việc đó chỉ trong vỏn vẹn 0,4 giây.

    Với sự giúp đỡ của 8 người đàn ông đeo cặp kính “đạt chuẩn” nhằm theo dõi chuyển động mắt của các chàng, từ đó người ta sẽ xác định được mắt của những anh chàng này sẽ liếc vào đâu khi họ gặp gỡ một người phụ nữ.

    Trong số 8 người, một nữa được thông báo rằng cặp kính kia sẽ theo dõi chuyển động mắt của họ và một nửa thì hoàn toàn không biết gì, và “đáng buồn” là 4 chàng không được thông báo kia sập bẫy một cách nhanh chóng: họ liếc xuống nhìn ngực những cô gái ngồi đối diện gần như ngay lập tức.

     Bốn cô gái được gặp mặt lần lượt từng chàng trai.

    Bốn cô gái được gặp mặt lần lượt từng chàng trai.

     Bốn anh chàng không biết tới việc mình sẽ bị theo dõi.

    Bốn anh chàng không biết tới việc mình sẽ bị theo dõi.

    Stephen chỉ mất có 0,4 giây để nhìn xuống ngực Olivia khi gặp cô lần đầu tiên.

    Tristan mất "tận" 0,6 giây để nhìn xuống ngực Rebecca.

    Chris là người lịch sự nhất, mất tới 2 giây để nhìn xuống.

    Dan mất 1 giây. Thời gian trung bình của 4 anh chàng này là 1 giây.

     Dan là nạn nhân đầu tiên.

    Dan là "nạn nhân" đầu tiên.

     Hệ thống theo dõi đã tóm được anh đang nhìn vào một ví trí khác.

    Hệ thống theo dõi đã tóm được anh đang nhìn vào một ví trí khác.

    Trong buổi thử nghiệm, anh chàng Dan tự giới thiệu mình với cô nàng Ruth với một cái bắt tay. Nhưng cặp kính với độ chính xác lên tới 85-95%, đã cho thấy rằng đôi mắt anh chàng này đang nhắm tới một thứ khác.

    “Tôi không thực sự biết rằng tôi đang nhìn vào đâu”, anh Dan nói. “Rõ rằng rằng việc nhìn vào mắt nhau khi gặp gỡ lần đầu là rất quan trọng, nhưng cũng tự nhiên thôi khi người ta nhìn qua từ đầu tới chân của người mình đang gặp”.

     Tristan là người thứ 3 tiến hành thử, anh đã nhìn vào mắt Rebecca khi nói lời chào.

    Tristan là người thứ 3 tiến hành thử, anh đã nhìn vào mắt Rebecca khi nói lời chào.

     Chỉ sau 0,6 giây, anh đã nhìn vào một thứ khác.

    Chỉ sau 0,6 giây, anh đã nhìn vào một thứ khác.

    Anh Tristan, một trong những người không biết là chuyển động mắt mình theo dõi nói “Cảm giác như tôi đang đeo thiết bị gì đó của Biệt đội Bắt ma vậy, điều đó khiến tôi cảm thấy không tự nhiên lắm. Nhưng chí ít thì tôi cũng cảm thấy may mắn rằng mình không phải là người duy nhất hỏng bài kiểm tra nhỏ này”.

    Tiếp theo là 4 anh chàng biết rằng mình bị theo dõi.

    Đầu tiên là anh chàng Ryan. Anh có vẻ bị lôi cuốn bởi nụ cười của Olivia, và đôi mắt của anh đã không “lượn lờ” đâu đó, anh đã hoàn toàn tập trung vào khuôn mặt của Olivia.

    Hai người tiếp theo, Leo và John đều vượt qua thử thách, họ khẳng định rằng mình luôn nhìn vào mắt người đối diện khi gặp gỡ một người mới. John nói: “Tôi đã biết rằng chuyển động của mắt mình bị theo dõi, có thể điều đó đã ảnh hưởng tới việc tự điều chỉnh xem mắt nhìn vào đâu. Nhưng tôi thường sẽ nhìn vào mắt của người đối diện khi lần đầu gặp gỡ ai đó”. Khéo léo lắm John.

    Ashley là anh chàng thuộc nhóm biết rằng mắt mình sẽ bị theo dõi, nhưng “giang sơn khó đổi, bản tính khó dời”, anh chỉ tốn có 1 giây để quyết định mình sẽ nhìn xuống ngực của Julia.

     Anh chàng Ashley biết nhưng không thể chống lại tự nhiên được.

    Anh chàng Ashley biết nhưng không thể "chống lại tự nhiên" được.

     Chỉ mất 1 giây để bản năng người đàn ông chiếm lấy Ashley.

    Chỉ mất 1 giây để bản năng người đàn ông chiếm lấy Ashley.

    Có những giả thuyết đưa ra để giải thích việc đàn ông nhìn vào ngực và hông của phụ nữ khi họ gặp nhau lần đầu tiên.

    Đàn ông làm vậy trong vô thức, họ kiểm tra khả năng sinh nở của đối tượng khác giới kia, bởi lẽ các nhà nghiên cứu khám phá ra rằng những người phụ nữ có ngực nở và eo thon sẽ có tỉ lệ hormone oestrogen cao hơn, đó là dấu hiệu của việc thụ thai tốt.

    Tổng kết lại, ta có thời gian để một anh chàng nhìn xuống ngực các cô nàng trong lần gặp đầu tiên:

    Các anh chàng không biết là mình sẽ bị theo dõi:

    Dan - 1 giây (nhìn Ruth)

    Chris - 2 giây (nhìn Julia)

    Tristan - 0.6 giây (nhìn Rebecca)

    Stephen - 0.4 giây (nhìn Olivia)

    Những anh chàng biết rõ là mình bị theo dõi

    Ryan - không nhìn xuống (nhìn Olivia)

    Leo -không nhìn xuống (nhìn Rebecca)

    Ashley - 1 giây (nhìn Julia)

    John - không nhìn xuống (nhìn Ruth)

    Tham khảo DailyMail

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ