Thương vụ "bán mình" của Yahoo bị tố là "một trò đùa" che mắt thiên hạ

    Lê Hoàng,  

    Về lý thuyết, Yahoo đang "bán mình". Trên thực tế, đây chỉ là một "trò mèo" của CEO Marissa Mayer.

    Các thông tin mới nhất do Fortune công bố đã hé lộ một sự thật không mấy dễ chịu: dù vẫn đang tìm đối tác mua lại trên bề nổi nhưng Yahoo vẫn không có vẻ gì là muốn bán mình và cũng chưa tìm được nhiều người mua thực sự quan tâm đến số phận của công ty.

    Với tham vọng kiên quyết cứu con thuyền chìm Yahoo, CEO Marissa Mayer đã luôn phản đối ý tưởng "bán mình". Tuy vậy, với kết quả tồi tệ trong lần gần đây nhất công bố tình hình tài chính, nữ CEO này đã phải chấp nhận cúi đầu trước sức ép mạnh mẽ từ các nhà đầu tư và ra tuyên bố sẽ xem xét những lời đề nghị thâu tóm từ các tập đoàn khác.

    CEO Yahoo, Marissa Mayer.
    CEO Yahoo, Marissa Mayer.

    Nhà mạng Nhật SoftBank, công ty đầu tư General Atlantic và tờ báo lá cải The Daily Mail được cho là các đối tác tiềm năng trong thương vụ mua lại Yahoo. Song, theo thông tin của Fortune, các công ty này thậm chí còn chưa ký thỏa thuận giữ bí mật thông tin khi tham gia vào các thương vụ sáp nhập và cũng chưa hề có kế hoạch gửi những lời đề nghị cụ thể tới Yahoo.

    Microsoft, một đối tác được đồn đại khác, cũng đang thực hiện chiến lược "quan sát và chờ đợi". Gã khổng lồ phần mềm được cho là sẽ chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho bên mua dưới tư cách đối tác huy động vốn vay hoặc cung cấp vốn chiến lược.

    Trong tất cả các tên tuổi lớn, chỉ duy nhất nhà mạng Verizon là thực sự quan tâm đến Yahoo. Nhà mạng lớn nhất nước Mỹ có thể là một trong vài tên tuổi ít ỏi sẽ đưa ra một lời mời nghiêm túc trước thời hạn đăng ký của Yahoo vào ngày thứ hai sắp tới.

    Nhưng Yahoo có thực sự muốn bán mình?

    Kể cả trong trường hợp Verizon, Daily Mail hay SoftBank có thực sự muốn mua lại Yahoo, công ty của nữ CEO Marissa Mayer chưa chắc đã muốn bán mình. Một đối tác tham gia vào quá trình thương thuyết với Yahoo đã khẳng định rằng: "Đây thực sự là một trò đùa".

    Thậm chí, phần lớn các đối tác tiềm năng còn chưa được gặp mặt trực tiếp với Mayer và giám đốc tài chính Ken Goldman. Thông tin của Fortune khẳng định chỉ nhà mạng Comcast là được gặp mặt với 2 vị lãnh đạo nói trên, nhưng phần lớn các câu hỏi của họ, ví dụ như doanh thu dự kiến của Tumblr, đều đã không được trả lời.

     Jeff Smith, CEO Starboard, cái gai trong mắt của Mayer.

    Jeff Smith, CEO Starboard, cái gai trong mắt của Mayer.

    Nhiều người đưa ra phỏng đoán rằng thái độ thiếu hợp tác của Mayer là do nữ CEO này muốn giữ Yahoo tiếp tục hoạt động độc lập, đồng thời để bày tỏ sự chống đối với các chủ đầu tư muốn bán Yahoo, trong đó có "kỳ phùng địch thủ" Starboard Value LP, đối thủ lớn nhất của Mayer trong cuộc tranh đấu quyền lực tại Yahoo.

    Nguồn tin nội bộ của Fortune thậm chí còn khẳng định: "Lãnh đạo Yahoo đang cố kéo dài mọi thứ để khiến cho Starboard gặp càng nhiều khó khăn càng tốt. Yahoo vẫn sẽ tỏ ra nỗ lực và thảo luận với những người mua này. Và họ sẽ nói họ đã mời chào trong 4 tháng mà chẳng có ai muốn mua lại công ty cả".

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ