So với Nhện nhọ Spider-Man, anh chàng Người Đá - The Thing của Fantastic Four cũng phải trải qua 1 cuộc đời không mấy bình dị và ngập tràn đau thương.
- Giả thuyết No Way Home: Doctor Octopus sẽ hóa thù thành bạn với Spider-Man nhờ công nghệ mà Tony Stark để lại
- Giải mã trùm cuối của Shang-Chi: Quái vật chuyên ăn nỗi sợ của sinh vật khác, thành viên "hội những người không thích Doctor Strange"
- Giải mã vùng đất Đại La trong Shang-Chi: Trong truyện tranh thì nằm trên 36 tầng mây, lên phim ảnh thì tách hẳn thành chiều không gian khác
- Fan Marvel đưa ra bằng chứng cho thấy Spider-Man: No Way Home sẽ quy tụ cả 3 anh Nhện
- Thanos và Darkseid từng "lưỡng long nhất thể" để tạo ra phản diện đáng sợ nhất của DC và Marvel: Thanoseid
Người hâm mộ Marvel vẫn thường gọi Spider-Man là Nhện nhọ bởi siêu anh hùng này thường gặp phải nhiều chuyện xui xẻo nhất trong suốt cuộc đời của mình. Sẽ không quá lời khi nói cá tính và lý tưởng của Peter Parker được hình thành từ những nỗi đau mà anh phải hứng chịu trong nhiều thập kỷ qua: Vừa phát hiện ra siêu năng lực thì người bác thân thiết của mình qua đời, liên tục mất đi những cô gái mà anh hết mực yêu thương, và cuộc sống thì bị đảo lộn, không ngày yên bình bởi những siêu phản diện độc ác và quái dị nhất.
Thế nhưng, trong vũ trụ Marvel rộng lớn, có 1 siêu anh hùng còn nhọ hơn của Nhện, với số phận cũng hẩm hiu và cực kỳ đáng thương. Đó chính là Benjamin Grimm, hay còn được biết đến với tên gọi The Thing, một thành viên kỳ cựu của đội Fantastic Four, cũng là sản phẩm do 2 huyền thoại truyện tranh Stan Lee và Jack Kirby tạo nên.

Nhện đúng là nhọ thật, nhưng nếu so với số phận của The Thing thì có lẽ vẫn còn may mắn chán.
Là một cậu thiếu niên gầy gò, ốm yếu, thường xuyên bị bắt nạt và cô lập tại trường, Peter Parker vốn đã gặp rất nhiều khó khăn và tổn thương về tâm hồn ngay từ khi còn là 1 cậu học sinh trung học. Tuy nhiên, sau cú cắn định mệnh của con nhện đột biến, cuộc sống của Peter thậm chí còn trở nên lộn xộn hơn nữa. Đặc biệt là sau khi bác Ben đột ngột ra đi chỉ vì 1 quyết định có phần ích kỷ của bản thân anh, Peter gần như trượt dốc hoàn toàn.
Trách nhiệm của Spider-Man khiến Peter thường xuyên bỏ bê việc học hành và phá hỏng mọi mối quan hệ thân thiết của anh với bạn bè. Không những vậy, anh còn vô tình đẩy những người thân xung quanh vào tình thế nguy hiểm, đỉnh điểm là cái chết của Gwen Stacy, từng để lại nhiều tiếc nuối trong lòng nhiều độc giả, và cả khán giả khi theo dõi The Amazing Spider-Man 2.
Thế nhưng khi đặt lên bàn cân so sánh, cuộc sống của Peter Parker có lẽ vẫn còn khá khẩm hơn 1 chút so với Benjamin Grimm. Từ trước khi trở thành chàng Người Đá của Bộ tứ siêu đẳng, Benjamin đã phải chật vật với cảnh nghèo đói, đã phải lăn lộn với những khó khăn trên đường phố New York. Anh trai của anh đã bỏ mạng trong một cuộc chiến giữa các băng đảng khi Benjamin chỉ mới 8 tuổi. Tiếp đến, sau khi bố mẹ qua đời, anh được chú và dì nhận nuôi, tương tự như Peter.
Bước ngoặt bất hạnh đến với Benjamin khi anh gặp 1 tai nạn trên chiếc tên lửa thí nghiệm của Reed Richards, và qua đó biến hình thành The Thing. Tuy nhiên, trong số 4 thành viên của Fantastic Four, The Thing là siêu anh hùng duy nhất không thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh của mình. Anh vĩnh viễn bị mắc kẹt trong trạng thái của một người đá to cao, gồ ghề, xấu xí và có phần đáng sợ.

Alicia nói lời chia tay với Benjamin trong The Thing #1.
Điều đó đã khiến Benjamin trở nên vô cùng nhạy cảm, tự ti, chán ghét cuộc đời và dễ dàng nổi giận với bất cứ ai mà anh cho là mối đe dọa dù là nhỏ nhất. Trong chương truyện The Thing #1, anh thậm chí còn phải nói lời chia tay với vị hôn thê của mình, Alicia Masters, một nhà điêu khắc mù nổi tiếng. Benjamin luôn cảm thấy mặc cảm và khó có thể duy trì các mối quan hệ trong cuộc sống của mình với hình hài của The Thing, thậm chí còn cho rằng có lẽ phải may mắn lắm, may mắn đến mù quáng, một kẻ xấu xí như mình mới có được tình bạn và tình yêu chân thành nhất.
Mặt khác, Benjamin cũng từng nhiều lần tìm cách để trở lại với hình dáng ban đầu, chủ yếu là sử dụng các thiết bị của Reed Richard. Tuy nhiên, dù được mệnh danh là thiên tài đệ nhất thế giới, Mr. Fantastic cũng đành nhiều lần bó tay trước tình trạng này. Điều đó khiến Benjamin không khỏi nảy sinh nghi ngờ đối với người bạn thân thiết của mình.
Spider-Man, nếu cảm thấy quá mệt mỏi, chỉ cần tháo bỏ lớp mặt nạ và bộ trang phục của mình ra để tận hưởng 1 ngày được sống thật bình thường và bình dị. Nhưng The Thing thì không bao giờ có thể làm điều tương tự.
Theo ScreenRant
-
-
Bất ngờ, giờ đây loài khỉ Nhật Bản đã biết cưỡi hươu!
25/05/2022 | 14:10 -
5 lầm tưởng về cà phê, người uống mỗi ngày một cốc cũng chưa chắc nắm rõ
25/05/2022 | 12:35 -
-
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Xuất hiện video Elon Musk "giả", quảng bá nền tảng trao đổi tiền mã hóa lừa đảo
Deepfake tiếp tục cho thấy mình là một công nghệ mạnh mẽ, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đáng lo ngại.
-
Dịch vụ tự sửa chữa của Apple không giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, nó vô cùng đắt đỏ