Tưởng chỉ có sa mạc, Saudi Arabia còn là xứ sở của 2000 loại thảo mộc, đàn ông thích đội hoa để làm đẹp và chữa bệnh

    Long.J,  

    Tại các tỉnh phía nam Saudi Arabia như Jizan và Asir, cùng khu vực sát biên giới Yemen - có vô số anh đàn ông buôn bán hoa, thích vòng hoa lên đầu.

    Saudi Arabia không chỉ có sa mạc, nắng và gió - quốc gia này còn sở hữu nhiều nét đẹp văn hóa mà không phải ai cũng biết tới.

    Trong nhiều thế kỷ, hậu duệ của các bộ lạc cổ đại như Tihama và Asir rất thích đội những vòng hoa đầy màu sắc lên đầu. Đặc biệt là các tỉnh phía nam Saudi Arabia như Jizan, Asir cũng như khu vực sát biên giới Yemen, hầu như anh đàn ông nào cũng thích đội hoa tươi. Không chỉ để làm đẹp, chúng còn tỏa ra hương thơm tinh tế.

    Ngoài việc làm cho bản thân trở nên diễm lệ, đàn ông ở những khu vực này thường xuyên tặng vòng hoa cho du khách.

    Tưởng chỉ có sa mạc, Saudi Arabia còn là xứ sở của 2000 loại thảo mộc, đàn ông thích đội hoa để làm đẹp và chữa bệnh - Ảnh 1.
    Tưởng chỉ có sa mạc, Saudi Arabia còn là xứ sở của 2000 loại thảo mộc, đàn ông thích đội hoa để làm đẹp và chữa bệnh - Ảnh 2.

    Trong trí tưởng tượng của chúng ta, Saudi Arabia có lẽ là vương quốc của sa mạc, ngoài dầu mỏ thì chẳng có gì nữa...

    Tuy nhiên, chúng ta đều sai: Trên 2000 loài thực vật đã được phát hiện tại đây. Vòng hoa cũng như các sản phẩm về hoa được bán mỗi sáng tại những khu chợ truyền thống như Sabya hoặc Addair.

    Tưởng chỉ có sa mạc, Saudi Arabia còn là xứ sở của 2000 loại thảo mộc, đàn ông thích đội hoa để làm đẹp và chữa bệnh - Ảnh 3.

    Thường thì, các anh đàn ông sẽ dậy sớm để ra chợ mua hoa trước khi mặt trời đổ lửa. Vài anh lại tự tay đi chọn hoa về tết cho đỡ đụng hàng. Các loại thảo mộc như húng quế, hồ đào và hoa cúc là những món hàng phổ biến nhất.

    Tưởng chỉ có sa mạc, Saudi Arabia còn là xứ sở của 2000 loại thảo mộc, đàn ông thích đội hoa để làm đẹp và chữa bệnh - Ảnh 4.

    Phần lớn đàn ông ở đây vẫn đi giày, dép làm từ lá cọ. 20 năm trước, họ đã sống đời biệt lập trong các bộ lạc bảo thủ, không điện hay đường bê tông. Thậm chí, khu chợ toàn hoa là hoa này hoàn toàn vắng bóng phụ nữ, chỉ có đàn ông.

    Tưởng chỉ có sa mạc, Saudi Arabia còn là xứ sở của 2000 loại thảo mộc, đàn ông thích đội hoa để làm đẹp và chữa bệnh - Ảnh 5.

    Một trong những xu hướng thời thượng kéo dài hàng chục, thậm chí cả trăm năm ở đây chính là: Đeo vòng hoa ton sur ton với bộ râu nhuộm bằng henna. Việc này khiến các anh "flower man" cảm thấy trẻ trung, tự tin và cuốn hút hơn.

    Tưởng chỉ có sa mạc, Saudi Arabia còn là xứ sở của 2000 loại thảo mộc, đàn ông thích đội hoa để làm đẹp và chữa bệnh - Ảnh 6.

    Ăn chơi nhất phải kể đến loại vòng làm từ hoa nhài trắng mỏng manh nhưng thanh lịch. Người bạn phải bảo quản chúng trong hộp đá lạnh trước khi đến tay khách hàng. Loại vòng hoa này có thể đội được trong 2 ngày.

    Tưởng chỉ có sa mạc, Saudi Arabia còn là xứ sở của 2000 loại thảo mộc, đàn ông thích đội hoa để làm đẹp và chữa bệnh - Ảnh 7.

    Những bông hoa được lựa chọn cẩn thận để tạo sự hài hòa với trang phục Futas truyền thống. Trước đây, Futas được dệt ở Yemen nhưng ngày nay phần lớn chúng đến từ Ấn Độ.

    Tưởng chỉ có sa mạc, Saudi Arabia còn là xứ sở của 2000 loại thảo mộc, đàn ông thích đội hoa để làm đẹp và chữa bệnh - Ảnh 8.

    Vòng hoa của đàn ông Saudi Arabia không chỉ đem lại vẻ đẹp, mà còn vì lý do sức khỏe: Hoa và thảo mộc rất phổ biến và họ dùng chúng để chữa đau đầu, cảm cúm thay vì uống thuốc.

    Tưởng chỉ có sa mạc, Saudi Arabia còn là xứ sở của 2000 loại thảo mộc, đàn ông thích đội hoa để làm đẹp và chữa bệnh - Ảnh 9.

    Chiến tranh loạn lạc suốt nhiều năm đã chia cắt nhiều bộ lạc về phía Yemen, tuy nhiên, họ vẫn giữ nguyên tập quán này.

    Tưởng chỉ có sa mạc, Saudi Arabia còn là xứ sở của 2000 loại thảo mộc, đàn ông thích đội hoa để làm đẹp và chữa bệnh - Ảnh 10.

    Đại đa số đàn ông ở khu vực này thích sống ở vùng núi cao, một truyền thống cũ cho phép họ quan sát ruộng đất của mình bao quát nhất có thể, ngoài ra không khí cũng trong lành hơn vào mùa hè. Ngoài hoa, họ còn trông cà phê và khat, loại lá để nhai hàng ngày giống như nhai trầu.

    Tưởng chỉ có sa mạc, Saudi Arabia còn là xứ sở của 2000 loại thảo mộc, đàn ông thích đội hoa để làm đẹp và chữa bệnh - Ảnh 11.

    "Flower man" ở Asir đã sống trong những ngôi nhà được làm từ đá đỏ và gạch bùn mãi đến những năm 80 thế kỷ trước. Những tháp canh này được sử dụng để đảm bảo an ninh kiêm luôn kho thóc.

    Tưởng chỉ có sa mạc, Saudi Arabia còn là xứ sở của 2000 loại thảo mộc, đàn ông thích đội hoa để làm đẹp và chữa bệnh - Ảnh 12.

    Bên trong những ngôi nhà cổ bị bỏ hoang, bạn có thể thấy những bức tường được trang trí với tông màu giống như những vòng hoa đội đầu. Nghệ thuật này được gọi là Al-Qatt Al-Asiri, thường được vẽ bởi phụ nữ. Họ cũng thích đeo vòng hoa nhưng chủ yếu chỉ ở trong nhà, việc chụp ảnh phụ nữ bị coi là điều cấm kỵ.

    Tưởng chỉ có sa mạc, Saudi Arabia còn là xứ sở của 2000 loại thảo mộc, đàn ông thích đội hoa để làm đẹp và chữa bệnh - Ảnh 13.

    Chiêm ngưỡng thêm một số hình ảnh về xứ sở đặc biệt này:

    Tưởng chỉ có sa mạc, Saudi Arabia còn là xứ sở của 2000 loại thảo mộc, đàn ông thích đội hoa để làm đẹp và chữa bệnh - Ảnh 14.
    Tưởng chỉ có sa mạc, Saudi Arabia còn là xứ sở của 2000 loại thảo mộc, đàn ông thích đội hoa để làm đẹp và chữa bệnh - Ảnh 15.
    Tưởng chỉ có sa mạc, Saudi Arabia còn là xứ sở của 2000 loại thảo mộc, đàn ông thích đội hoa để làm đẹp và chữa bệnh - Ảnh 16.
    Tưởng chỉ có sa mạc, Saudi Arabia còn là xứ sở của 2000 loại thảo mộc, đàn ông thích đội hoa để làm đẹp và chữa bệnh - Ảnh 17.
    Tưởng chỉ có sa mạc, Saudi Arabia còn là xứ sở của 2000 loại thảo mộc, đàn ông thích đội hoa để làm đẹp và chữa bệnh - Ảnh 18.
    Tưởng chỉ có sa mạc, Saudi Arabia còn là xứ sở của 2000 loại thảo mộc, đàn ông thích đội hoa để làm đẹp và chữa bệnh - Ảnh 19.
    Tưởng chỉ có sa mạc, Saudi Arabia còn là xứ sở của 2000 loại thảo mộc, đàn ông thích đội hoa để làm đẹp và chữa bệnh - Ảnh 20.

    Tham khảo B.P

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ