Ubisoft quyết sống bám vào "ông già sát thủ" Ezio

Phần 3 của loạt game Assassin’s Creed sẽ tập trung vào "ông già" Ezio và các câu chuyện của anh thay vì giới thiệu một nhân vật mới.

Sau khi bất ngờ công bố về việc sẽ ra mắt phiên bản Assassin’s Creed 3 trong năm tài chính 2010 (sẽ kết thúc vào cuối tháng 3 năm 2011), Ubisoft lại tiếp tục khiến mọi người phải ngạc nhiên khi cho biết bản game này sẽ tiếp tục nói về nhân vật Ezio.
 
 
Cốt truyện game cũng sẽ là sự tiếp nối của Assassin’s Creed 2 và phiên bản mới cũng sẽ do đội ngũ phát triển đã từng làm nên thành công của dòng game này đảm nhận. Đây cũng sẽ là bản Assassin’s Creed đầu tiên giới thiệu phần chơi multiplayer. Ubisoft cũng khẳng định đây là bản game độc lập và sẽ được bán với giá tương ứng chứ không phải bản mở rộng của phần 2.
 
Gần như ngay lập tức, thông báo của Ubisoft đã khiến dư luận cảm thấy hồ nghi về chất lượng của phần 3 này. Để phát triển Assassin’s Creed 2, nhà sản xuất đã phải mất 2 năm trời trong khi nếu ra mắt trước tháng 4 năm 2010, phần thứ 3 của game chỉ có quãng thời gian sản xuất kéo dài hơn 1 năm.
 
 
Trong ngành công nghiệp game, chiến lược phát triển “2 năm 1 phiên bản” thường được áp dụng với các game hành động đỉnh cao và nó vừa đảm bảo chất lượng game, vừa khiến người chơi không phải chờ đợi quá lâu trước khi thưởng thức phiên bản mới. Các game được hoàn thành và ra mắt theo chu kỳ 1 năm thường ít khi có được chất lượng cao.
 
Trước đây, nhiều game như Left 4 Dead 2 hay Batman: Arkham Asylum 2 cũng đã bị hồ nghi khi công bố quá sớm sau ngay bản game đầu xuất hiện. Dù Left 4 Dead 2 đã thu về nhiều thành công nhưng cho tới giờ vẫn còn một số người cho rằng đáng lẽ game còn hay hơn nữa nếu có thêm thời gian phát triển.
 
 
Việc người ta nghi ngờ chất lượng của Assassin’s Creed 3 lại càng có cơ sở hơn khi Ubisoft không đưa ra nhân vật mới, bối cảnh mới cho game mà lại “tận dụng” những gì đã có trong phần trước. Dư luận kết tội hãng game Pháp quá tham lam và tìm cách “vắt sữa” Ezio đến mức tối đa.
 
Trước đây, bản cập nhật của Assassin’s Creed 2 cũng bị phản đối vì nó thực chất là một phần trong cốt truyện chính. Ubisoft đã cố tình cắt bỏ phần chơi này và sau đó bán nó dưới dạng bản cập nhật nội dung. Phần 3 của game cũng bị nghi ngờ chỉ là một bản cập nhật dung lượng lớn chứ không có được chất lượng và sự đầu tư của một game độc lập.
 
 
Khi Ubisoft công bố sẽ làm tiếp Assassin’s Creed 3, game thủ đã từng rất vui mừng và đưa ra nhiều suy đoán về các nhân vật mới, bối cảnh lịch sử mới có thể xuất hiện trong phần này. Tuy nhiên, tới giờ tất cả đều cảm thấy hụt hẫng vì đó sẽ chỉ là một thứ “bình mới rượu cũ” mà thôi.
 
Assassin’s Creed là con gà đẻ trứng vàng của Ubisoft nên tất nhiên họ sẽ tìm cách tận dụng nó để kiếm tiền. Nhưng nếu “vắt sữa” game theo cách này, họ sẽ bị game thủ căm ghét trong khi chất lượng game có thể sẽ đi xuống. Đó là những tác hại mà không khoản lợi nhuận trước mắt nào có thể bù đắp được.
 

NỔI BẬT TRANG CHỦ