Bằng sức sáng tạo, thành viên bd594 của mạng YouTube đã kết hợp các thành phần của 1 chiếc máy tính như máy quét, ổ cứng....thành một hệ thống có thể phát ra tiếng hát.
Linh kiện máy tính cũ có thể sẽ chỉ trở thành đồ thanh lý hoặc bỏ đi của bạn. Nhưng với "YouTuber" (thành viên mạng YouTube) có tên bd594 thì lại khác. Chúng có thể được kết hợp lại với nhau để tạo thành 1 hệ thống biết...hát theo đúng nghĩa đen. Và video bên dưới cho chúng ta thấy thành viên này đã kết hợp chiếc máy quét, ổ cứng hỏng…lại với nhau như thế nào để tạo ra một cỗ máy "độc nhất vô nhị".
Trong bản cover bài hát Somebody That I Used To Know của Gotye, với các “nghệ sỹ già” phía trên, chiếc máy scan HP Scanjet 3C đóng vai trò là “ca sỹ”, khi tiếng động phát ra từ hoạt động của bộ phận quét có âm thanh khác nhau phụ thuộc vào tốc độ hoạt động. Tuy nhiên độ trễ vài mili giây đã khiến “ca sỹ” của chúng ta không thể bắt kịp với những “nhạc công” khác.
Hai chiếc ổ cứng hỏng được sử dụng để tạo nhịp trống và tiếng cymbal. Cụ thể hơn, IC với tên mã PIC16F84A điều khiển hoạt động của mắt ghi dữ liệu và khiến chúng gõ vào tâm đĩa từ, từ đó phát ra nhịp trống giả. Tương tự như vậy, cũng chiếc IC kể trên đã chịu trách nhiệm hoạt động hệ thống xylophone hoàn toàn tự động.
Cứ như vậy, cộng thêm nhiều giờ lập trình cho từng bước đi của máy scan, bd594 cũng đã tạo ra cho mình một hệ thống có thể tự cất lên tiếng hát. Mặc dù còn đôi chỗ chưa hoàn hảo nhưng không thể coi nhẹ công sức của chuyên gia tự động hóa này. Một lần nữa, những món đồ tưởng chừng sẽ bị vứt bỏ không thương tiếc đã lại có thể “tỏa sáng” nhờ vào đôi tay của con người.