Xem quảng cáo máy tính IBM "cực nhỏ gọn": nặng có 23 kí, giá hơn 20 nghìn đô, thế mới thấy công nghệ tiến xa

    Dink,  

    Thậm chí bán giá 20.000 USD cũng vẫn được coi là chấp nhận được. Ông bà thời xưa thật khổ.

    Nặng 23 cân, to hơn chiếc máy đánh chữ ngày xưa chút đỉnh, với chuẩn mực ngày này thì ta không gọi đây là máy tính xách tay được mà phải gọi chiếc IBM 5100 là tạ.

    Được ra mắt năm 1977, nó được cho là chiếc máy tính xách tay đầu tiên trên thế giới. Hệ thống của máy phải gọi là khá đầy đủ và trọn vẹn: nó có bàn phím, có bộ nhớ trong và một màn hình hiển thị.

    Quảng cáo dưới đây nêu lên rằng cân nặng 23 kg của IBM 5100 là một bước đột phá rất lớn:

    "HAI MƯƠI BA KI LÔ GAM? CHO TÔI HAI CÁI MỖI TAY MỘT CÁI!" Việt hóa bởi Dink.

    Dòng máy IBM 5100 bao gồm 12 mẫu máy khác nhau với dung lượng bộ nhớ chính khác nhau như 16K, 32K, 48K và 64K; được quảng cáo là “bán với giá phải chăng”, khoảng từ 9.000 USD cho tới gần 20.000 USD. Một cái giá không phải là quá đắt so với những gì mà “kì quan công nghệ” này mang lại.

    Chạy trên module xử lý 16 bit có tên PALM, chiếc máy này đã là quá bé nhỏ so với người tiền nhiệm của nó, chiếc máy tính IBM năm 1960 với cân nặng gần … nửa tấn.

    So với cái mốc nặng hơn 2 kg của laptop thời hiện đại, ta mới thấy được công nghệ đã tiến xa từng nào qua từng ấy năm. Buồn một chút về sức khỏe của con người, các cụ nhà ta có lẽ đã phải xách máy tính 23 kg để đi làm, hiện giờ laptop chỉ nặng có vài kg mà cũng vẫn thấy người kêu ca.

    Sướng quen rồi, biết đời sống khổ sở của ông bà cha mẹ ra sao đâu!

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày