Tên sát nhân trong "thảm họa Người Dơi 3" bị cộng đồng 9gag xúi giục?

    Quang Khải, Quang Khải  

    Thực hư mọi chuyện ra sao?

    Vụ xả súng đẫm máu trong buổi công chiếu bộ phim Người dơi phần 3 – The Dark Knight Rises tại rạp chiếu phim Century 16, nằm ở vùng ngoại ô Aurora, bang Colorado làm 12 người chết và gần 40 người bị thương khiến nhiều người không khỏi choáng váng. Theo cơ quan điều tra, nghi can duy nhất của vụ thảm sát này là James Eagan Holmes, 24 tuổi, hiện đã bị bắt giữ. Thông tin về đời tư và lí lịch sáng láng của tên sát nhân khiến nhiều người bất ngờ.


    Sinh ra trong một gia đình gia giáo, James là một người có học thức, từng là một sinh viên ưu tú đứng đầu tại lớp đại học. Tên này đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành tâm lý, hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại đại học Colorado; nhưng bất thình lình xin nghỉ vào tháng 6 vừa rồi.



    Theo những người hàng xóm, James là một chàng thanh niên lầm lì, ít nói, khó gần. Khi vụ án xảy ra, người ta không hề tìm thấy tài khoản nào của tên sát nhân trên các mạng xã hội lớn như Facebook, Twitter hay MySpace… Có thể trước đó hắn đã xóa giấu vết của mình trên các mạng xã hội này.


    Nhà chức trách cho biết tên này một mực khẳng định với họ rằng y là The Joker- nhân vật phản diện có tóc màu xanh trong loạt phim “Người dơi” – kẻ thù bậc nhất của Batman. Hắn thực hiện vụ thảm sát trên có lẽ do muốn tái hiện lại một cảnh trong bộ phim “The Dark Knight” ra mắt vào năm 2008 – điều khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Họ đoán rằng phải chăng tên này đang mắc bệnh tâm thần?


    Cộng đồng 9gag "xui" tên sát nhân thực hiện vụ thảm sát?


    Khi cảnh sát công bố cái tên James Holmes là nghi phạm của vụ xả súng này, cư dân mạng tại Mỹ đã “lục tung” Internet để tìm thông tin về tên sát nhân máu lạnh. Trong khi cơ quan cảnh sát còn đang điều tra về nguyên nhân vụ xả súng, một số thành viên của trang chia sẻ meme nổi tiếng 9gag đã có lí do để tin rằng tên sát nhân đã gửi thông điệp cảnh báo trên Internet vào hôm trước khi vụ thảm sát xảy ra.



    Theo những người này, một thành viên có tên JamesHolmes124 đã đăng tải lên trang 9gag một bức ảnh meme cho thấy cảnh tượng khán giả đang xem phim trong một rạp chiếu thời Đức quốc xã. Trên bức ảnh này là thông điệp được in đè lên “Ngày mai, tôi sẽ giết chết tất cả mọi người trong buổi ra mắt bộ phim Người dơi mới ở bang Colorado. Mọi người sẽ phải chết cho niềm vinh quang của cộng đồng 9gag”.


    Mặc dù bức ảnh trên đã bị xóa nhưng bức ảnh chụp màn hình đã cho thấy meme được đăng tải lên 9gag một ngày trước khi vụ thảm sát diễn ra. Hiện giờ, tên người dùng JamesHolmes124 cũng không tồn tại.



    Có thể những người điều hành 9gag đã gỡ bỏ bức hình này để tránh yếu tố bạo lực tồn tại trên trang web hay họ bị cơ quan điều tra yêu cầu gỡ bỏ. Do bức hình không còn tồn tại trên trang web, chỉ còn tồn tại duy rất bức ảnh chụp màn hình nên rất khó để xác định xem liệu bức ảnh này có bị chỉnh sửa bằng các phần mềm chỉnh ảnh hay không. Tuy nhiên, một số 9gagers cho biết họ có biết tới cái tên này trên 9gag và người này đã từng gửi thông điệp cảnh báo từ một vài tuần trước.


    Một người cho biết : “Vài tuần trước đây, một người đàn ông có nickname JamesHolmes124 đã đăng tải một đề tài trên 9gag, cho biết sắp tới mình sẽ xả súng vào một rạp chiếu phim. Anh ta nói rằng mình là một kẻ đau khổ bởi thường xuyên bị căn bệnh PTSD (khủng hoảng tinh thần sau một cú shock lớn) giày vò. Tất cả cộng đồng 9gag nghĩ rằng đó là một trò đùa nên thúc giục anh ta mau chóng hành động, khuyên anh ta nên mặc gì khi tấn công hay làm thế nào để… lấy đi mạng sống của càng nhiều người càng tốt” (?!)


    Trò lừa đảo ngoạn mục?


    Tuy nhiên, vào ngày hôm nay, trang tin Mashable đã khẳng định rằng đây là những tin đồn sai sự thật và những bức ảnh chụp màn hình chắc chắn đã bị chỉnh sửa.


    Ngoài bức ảnh chụp màn hình kể trên, còn tồn tại một bức ảnh khác chụp lại đoạn video được đăng tải bởi một thành viên 9gag nhằm nhận trách nhiệm của các 9gagers đối với vụ xả súng điên cuồng này. Đoạn video có tiêu đề “Chúng tôi đã làm điều này. Chúng tôi đã khiến cho tên sát nhân “hiện thực hóa” vụ thảm sát ấy”.



    Bức ảnh chụp màn hình tình cờ này cho thấy đoạn video này đã nhận được 36 tweets và 365 lượt “like” trên Facebook. Tuy nhiên, khi tìm kiếm trên Twitter, Mashable không hề nhận được bất cứ kết quả nào với tiêu đề này.


    Theo đó, Mashable cho rằng những bức ảnh chụp màn hình gây tranh cãi này nhiều khả năng là một phần trong cuộc xung đột lớn hơn giữa 9gag và một trang web khác – 4chan – cũng có hình thức hoạt động như 9gag. Có thể lí giải về cuộc xung đột này bắt nguồn từ việc 9gag thường “copy” nội dung (có hoặc không ghi nguồn) từ các trang meme khác, mà trong đó có 4chan. Điều này khiến cộng đồng 4chan không khỏi tức giận. Như một hình thức khiêu khích, người dùng 4chan đã “chế” ra những bức ảnh chụp màn hình giả mạo này nhằm “đổ lỗi” cho cộng đồng 9gag trong việc xảy ra vụ thảm sát. Chính điều này sẽ khiến 9gag “mất điểm” rất nhiều trong mắt cư dân mạng.



    "Những kẻ khiêu khích trên 4chan thường xuyên quấy rối người dùng, rồi sau đó thường để lại một “dấu hiệu” giả mạo nào đó để những nạn nhân này tin rằng họ đã bị tấn công bởi người dùng 9gag. Họ thường xuyên dùng chiêu "gắp lửa bỏ tay người" này để chơi xấu đối thủ” – Cole Stryker, tác giả của cuốn sách “Làm thế nào để đội quân 4chan chinh phục các trang meme khác?” giải thích.


    Đây không phải là lần đầu tiên người dùng 4chan thực hiện những “cú troll” ngoạn mục trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, không hiểu vì sao các 4chan-ers lại có thể lợi dụng sự kiện thảm sát đẫm máu kể trên để làm trò đùa cho mình, chơi xấu đối thủ? Điều này sẽ chỉ khiến cho hình ảnh của 4chan thêm “xấu xí” đi trong mắt những cư dân mạng chân chính, và sự tẩy chay trên Internet với cộng đồng này là điều sớm muộn cũng sẽ xảy ra.


    Tổng hợp: Mashable. 

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ