Đánh giá Canon EOS M6: gọn nhẹ là thế mạnh, nhưng vẫn còn tồn đọng một số điểm cần cải thiện

    Tuấn Lê,  

    Nhìn về tổng quan, Canon EOS M6 phù hợp cho các đối tượng thích nhỏ gọn và mang đi du lịch nhiều hơn, còn nếu chuyên tâm sử dụng và đối với người dùng khó tính thì chắc chắn nó sẽ tạo ra ít nhiều sự bất cập.

    Canon EOS M6 là chiếc máy ảnh không gương lật thế hệ tiếp sau M5 được hãng máy ảnh nổi tiếng đến từ Nhật Bản giới thiệu trong nửa đầu năm nay. Với xu hướng thị trường đang quan tâm nhiều đến sản phẩm máy ảnh Mirrorless thì Canon cũng đã không ngó lơ, quyết định xâm lấn vào mảnh đất này, nhưng liệu sản phẩm của họ có đủ sức thuyết phục? Hãy cùng tôi tìm hiểu.

     Canon EOS M6 trang bị cảm biến APS-C độ phân giải 24,2 MP. Hệ thống lấy nét Dual AF và chip xử lý DIGIC 7 giúp cho chiếc máy này hoạt động chính xác và hiệu quả hơn. EOS M6 có thể chụp liên tiếp 9 khung hình/giây và quay phim Full HD ở 60 fps. Ngoài ra dải ISO của máy được trải dài từ 100 đến 25.600.

    Canon EOS M6 trang bị cảm biến APS-C độ phân giải 24,2 MP. Hệ thống lấy nét Dual AF và chip xử lý DIGIC 7 giúp cho chiếc máy này hoạt động chính xác và hiệu quả hơn. EOS M6 có thể chụp liên tiếp 9 khung hình/giây và quay phim Full HD ở 60 fps. Ngoài ra dải ISO của máy được trải dài từ 100 đến 25.600.

    Thiết kế thật sự không ổn

    Cảm giác đầu tiên khi cầm trên tay là NHẸ! Phải nói là máy rất nhẹ, ngay cả khi đã gắn ống kính kit 15-45 mm F3.5-6.3. Là một người từng rất mệt mỏi khi phải mang vác nhiều thứ từ laptop, sổ sách công việc cho đến máy ảnh nặng trịch balo thì EOS M6 như một cứu cánh rất lớn cho thời điểm hiện tại, bởi nó giúp hành trang hàng ngày của tôi nhẹ đi rất nhiều. Đặc biệt hơn là lúc mang đi dạo phố chụp ảnh thì cảm giác nhẹ tênh và đỡ mỏi cổ tay khi phải cầm trong thời gian dài.

    Tuy nhiên, những tưởng đây là ưu điểm nhưng hoá ra cũng chính là con dao hai lưỡi của chính EOS M6. Do quá nhẹ nên khi sử dụng tôi không hề thấy cảm giác đầm tay khi thao tác, nếu lắp những ống kính lớn như 85mm F/1.2 L thì đây là một điều vô cùng khó chịu, máy trở nên mất cân bằng và dễ rung hơn so với khi lắp trên DSLR. Đặc biệt hơn, Canon cắt gọt ngoại hình máy ảnh này quá nhiều khiến cho diện tích bố trí phím thật sự không hiệu quả khi thao tác.

     Phím được bố trí khá sát bên ngoài...

    Phím được bố trí khá sát bên ngoài...

    Cụ thể, phần báng giữ tay bên phải quá hẹp, nút được bố trí sát ra bên ngoài khiến việc thao tác đôi khi rất vướng víu, bởi bạn dễ vô tình chạm trúng các phím bấm khiến lúc thì nhảy điểm lấy nét, lúc thì lại vào menu hoặc vô vàn thứ khác. Cũng chính vì thế, tôi đã bỏ lỡ không ít khoảnh khắc hay khi dạo phố và phải tiếc hùi hụi.

     Cầm thao tác bằng 1 tay sẽ khổ sở thế này.

    Cầm thao tác bằng 1 tay sẽ khổ sở thế này.

     Cầm thế này mới ổn? Thật sự là có phần khó chịu đây...

    Cầm thế này mới ổn? Thật sự là có phần khó chịu đây...

    Trải nghiệm thực tế

    Tôi đã có hơn 1 tuần trải nghiệm với chiếc máy ảnh này của Canon. Cảm nhận ban đầu khi dùng là khả năng lấy nét đôi khi khá chậm, một phần là do lúc đó đang gắn ống kính kit 15-45 mm IS STM. Đến khi đổi sang 85mm F/1.2 L và 35mm F/2.8 macro thì kết quả cải thiện đáng kể, tôi có thể bắt được nhiều khoảnh khắc hơn và thay đổi ý kiến về nó. Cũng nhờ được dịp đi chụp hậu trường hoà nhạc và múa đương đại tại Nhà Hát Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã đem chiếc máy này theo thử sức, cuối cùng cảm thấy khá hài lòng về kết quả mà nó mang lại.

    Ảnh chụp hậu trường buổi hoà nhạc và múa đương đại bằng Canon EOS M6 kèm ống kính 85mm F/1.2 L:

    Vốn đã quen sử dụng DSLR, tôi thích cảm giác đưa mắt mình vào kính ngắm để bố cục khung ảnh hơn. Thế nên khi qua chiếc EOS M6 này, tôi bị hụt hẫng phần nào vì mọi thứ phải nhìn qua màn hình 3 inch. Những lúc đứng có ánh sáng ngược phía sau hoặc những giờ nắng chói chang thì chắc chắn chuyện nhìn qua cái màn hình là một cực hình, bởi tôi chẳng thể thấy được gì để bố cục cả. Đối với các sản phẩm Mirrorless cùng tầm giá, họ đã có sẵn kính ngắm điện tử EVF, vậy tại sao Canon lại loại bỏ chúng đi và buộc người dùng phải mua phụ kiện rời để lắp lên hotshoe?

    Về màu sắc, EOS M6 vẫn giữ tông màu trung tính vốn có của các dòng máy ảnh Canon, không quá nịnh mắt nhưng lại rất hài hoà dễ chịu. Tuy nhiên điều đáng tiếc trên chiếc máy này là khả năng khử nhiễu không được tốt cho lắm. Có một số trường hợp chỉ ở ISO 800 - 1.600 thôi tôi cũng đã có thể thấy được noise khá nhiều và đây là điểm yếu mà Canon cần khắc phục ở các sản phẩm sau này.

     Cổng USB chỉ để truyền tải dữ liệu...

    Cổng USB chỉ để truyền tải dữ liệu...

    Một điểm bất cập khác của chiếc máy ảnh này là có cổng micro USB nhưng chỉ là để truyền tải dữ liệu chứ không dùng để sạc trực tiếp được. Như vậy bạn cũng quên đi chuyện cắm sạc dự phòng vào để nạp pin như một số dòng Mirrorless của các hãng khác như Sony hoặc Fujifilm.

    Nhìn chung, với mức giá cho thân máy là hơn 17 triệu đồng, tôi mong chờ Canon EOS M6 có thể làm được nhiều hơn thế. Thật sự mà nói, chiếc máy này phù hợp cho các đối tượng thích nhỏ gọn và mang đi du lịch nhiều hơn, hoặc cũng có thể trở thành thiết bị back up cho các nhiếp ảnh gia đang sử dụng DSLR. Tuy nhiên, nếu là một người dùng khó tính thì chắc chắn nó sẽ tạo ra ít nhiều sự bất cập khiến trở nên lép vế so với các sản phẩm khác cùng tầm giá. Hy vọng Canon sẽ lưu tâm hơn về những khuyết điểm này để phát triển sản phẩm sau tốt hơn nữa, không chỉ ở chất lượng hình ảnh mà còn phải ở sự thoải mái, tiện dụng trong thao tác nữa.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày