Tưởng chỉ có trong truyện tranh 'Bác sĩ quái dị', nhưng đây là câu chuyện thật cho thấy bản năng sinh tồn mãnh liệt của con người

    Đức Khương,  

    20 năm sau, chiếc bàn chải đánh răng mới được tìm thấy nhưng điều kì lạ là nó lại được phủ toàn đá giống như con dao phẫu thuật nằm trong ổ bụng ngay dưới lá gan suốt 7 năm của nhân vật Black Jack trong bộ truyện tranh "Bác sĩ quái dị".

    Mới đây, một người đàn ông 50 tuổi tại Thâm Quyến của Trung Quốc đã phải nhập viện với tình trạng đau bụng và khó chịu suốt nhiều ngày liền, các bác sĩ đã hết sức bất ngờ khi thực hiện phẫu thuật và phát hiện ra một chiếc bàn chải đánh răng dài 14cm trong dạ dày của người đàn ông này.

    Bao Mingyin - phó trưởng khoa siêu âm, bệnh viện Nhân dân Thâm Quyến cho biết, sau hơn 20 năm thì chiếc bàn chải này đã bị dịch tiêu hóa ăn mòn hết phần lông bàn chải, nhưng tay cầm bằng nhựa đã biến thành màu xanh đen vẫn còn nguyên vẹn và được phủ đầy đá.

    Chi tiết chiếc bàn chải được phủ đầy đá này giống hệt với con dao phẫu thuật nằm trong ổ bụng ngay dưới lá gan suốt 7 năm trời của nhân vật Black Jack trong "Bác sĩ quái dị".

    Tưởng chỉ có trong truyện tranh Bác sĩ quái dị, nhưng đây là câu chuyện thật cho thấy bản năng sinh tồn mãnh liệt của con người - Ảnh 1.

    Khi chiếc bàn chải đánh răng được lấy ra sau hơn 20 năm "trốn" trong dạ dày của người đàn ông tại Trung Quốc, nó cũng đã được bao phủ toàn đá tương tự như con dao nằm trong ổ bụng của nhân vật Black Jack suốt 7 năm trong truyền "Bác sĩ quái dị".

    Trong suốt thời gian 7 năm, cơ thể của Black Jack đã tiết ra một lớp can-xi để cố gắng che dấu đi con dao phẫu thật đó giống như một con trai sinh ra ngọc để tránh những đầu sắc nhọn làm tổn thương tới cơ thể, nói một cách văn hoa thì cơ thể của cậu đã cố gắng hết sức có thể để bảo toàn lấy sinh mạng của chính mình.

    Tưởng chỉ có trong truyện tranh Bác sĩ quái dị, nhưng đây là câu chuyện thật cho thấy bản năng sinh tồn mãnh liệt của con người - Ảnh 2.

    Khi được lấy ra, con dao phẫu thuật đã được bao phủ kín hoàn toàn và gần như một viên đá.

    Tưởng chỉ có trong truyện tranh Bác sĩ quái dị, nhưng đây là câu chuyện thật cho thấy bản năng sinh tồn mãnh liệt của con người - Ảnh 3.

    Đôi lúc trong cuộc sống luôn có những điều chúng ta không thể ngờ tới, khát vọng sống, bản năng sinh tồn cũng có thể ăn sâu vào từng tế bào.

    Tưởng chỉ có trong truyện tranh Bác sĩ quái dị, nhưng đây là câu chuyện thật cho thấy bản năng sinh tồn mãnh liệt của con người - Ảnh 4.

    Chiếc bàn chải đánh răng này cuối cùng cũng đã được nhìn thấy ánh sáng sau hơn 20 năm "trốn" trong bụng của một người đàn ông tại Thâm Quyến, Trung Quốc. (Ảnh: Sohu).

    Theo lời kể của người đàn ông nói trên, khoảng hơn 20 năm trước, ông ta đã cảm thấy rất tuyệt vọng vì bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo nên đã muốn tự kết liễu cuộc đời của mình bằng việc nuốt chiếc bàn chải đánh răng đó vào bụng.

    Nhưng trái lại, sau đó bệnh tình của ông ta lại chuyển biến tốt hơn và người đàn ông này nghĩ rằng chiếc bàn chải ấy đã được thải ra bên ngoài nhờ vào việc đại tiện nên cứ yên tâm tiếp tục sống hạnh phúc bên vợ và các con.

    Điều kỳ lạ là vào những năm sau đó, ông thấy sức khỏe của mình chả gặp bất cứ vấn đề gì cả nên chiếc bàn chải đã bị lãng quên cho đến năm 2014, người đàn ông 50 tuổi này cảm thấy đau ở vùng bụng trên.

    Khi tới bệnh viện để khám, các bác sĩ cũng không hề phát hiện ra chiếc bàn chải đang "trốn" trong dạ dày và ông được chẩn đoán viêm túi mật và chỉ cần điều trị bằng cách uống thuốc theo đơn.

    Nhưng những cơn đau vẫn không dứt, cho đến cuối tháng 6 năm nay, khi đã không chịu đựng thêm được nữa ông mới đi khám và các bác sĩ đã hết sức bất ngờ khi tìm thấy chiếc bàn chải đó.

    Tưởng chỉ có trong truyện tranh Bác sĩ quái dị, nhưng đây là câu chuyện thật cho thấy bản năng sinh tồn mãnh liệt của con người - Ảnh 5.

    Khoảng hơn 20 năm trước, người đàn ông này đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo, mất hết hy vọng vào cuộc sống nên ông ta đã cố gắng tự kết liễu cuộc đời mình bằng cách nuốt chiếc bàn chải đánh răng này vào bụng. (Ảnh: Sohu).

    Yang Gendong - phó trưởng khoa X quang, bệnh viện Nhân dân Thâm Quyến cho biết: "Tôi rất ngạc nhiên. Trong suốt thời gian làm bác sĩ của mình, tôi chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy".

    Ông cho biết thêm, khi chụp X quang, những thức ăn cứng hay các dị vật như tiền xu hay đồ trang sức rất dễ để có thể phát hiện ra, nhưng bàn chải đánh răng lại là nhựa trong suốt bởi vậy ánh sáng có thể xuyên qua rất dễ dàng nên đôi khi rất khó để phát hiện và cũng chẳng mấy ai nghĩ đó là bàn chải đánh răng.

    Nhiều bác sĩ tại bệnh viện còn ví von rằng chiếc bàn chải này đã trải qua nhiều thăng trầm trong hơn 20 năm qua, cảm giác nó giống như những cổ vật từ thời nhà Thanh mới được khai quật lên vậy.

    Thế mới biết, bản năng sinh tồn của con người mãnh liệt tới mức nào.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày