Trang web của Amazon sập nhưng người dùng lại không hề tức giận do được chào đón bởi một đàn cún cực kì đáng yêu

    Dink,  

    Nhìn thấy mấy chú chó này thì ai mà giận dữ được chứ! Thực ra cũng có nhưng đỡ đi nhiều rồi.

    Trang hiển thị sản phẩm của Amazon mới gặp lỗi và không thể tải được. Thông thường thì người ta sẽ cằn nhằn về điều đó, đòi đốt trụ sở Amazon hay đại loại vậy. Nhưng có lẽ, khi nhìn thấy dòng lỗi 503 (503 error) hiện lên với vài chú chó đáng yêu, họ sẽ nghĩ khác.

    Một cảnh tượng không mấy khi ta được thấy trên một trang bán hàng online.

     Ai còn cáu giận được nữa? Ảnh: TheVerge.

    Ai còn cáu giận được nữa? Ảnh: TheVerge.

    Hãy tưởng tượng phải vượt qua một dàn captcha ma quái để vào được Amazon, rồi phát hiện ra rằng bạn không thể tìm ra được món hàng mà mình đã nhòm ngó từ hôm trước. Cứ như gặp phải ông bảo vệ khó tính ở siêu thị rồi bước vào trong, nhận ra chẳng quầy nào có hàng. Ít ra thì siêu thị ấy cũng thả một bầy cún dễ thương ra để xoa dịu khách hàng.

    Theo như trang web Down Detector – Công cụ để kiểm tra xem trang web nào hiện đang không hoạt động được, thì việc server Amazon gặp lỗi đã ảnh hưởng tới Bờ Tây và Bờ Đông Bắc nước Mỹ. Rất nhiều khách hàng đã không thể xem sản phẩm hay hoàn tất việc thanh toán.

    Thời điểm hiện tại, trang web đã trở lại hoạt động như bình thường. Và dù có yêu thích những hình ảnh cún xinh chó đẹp đến mấy, người ta cũng không mong server của Amazon sập lần nữa đâu.

    Nói thêm về những chú chó dễ thương ấy. Chúng không chỉ là những hình trên mạng được nhân viên kỹ thuật nhặt về để treo lên cho đẹp đâu, đó toàn là những “nhân viên bốn chân” tại Amazon cả đấy! Chú chó đầu tiên tới trụ sở, Rufus - mệnh danh là "nhân viên tình nguyện lùn nhất trụ sở", chó cưng của cựu trưởng ban biên tập và trưởng ban kỹ sư của Amazon - đã trở thành một phần không thể thiếu của đội ngũ làm việc tại đây, thế là chú đã có cả một tòa nhà được đặt tên theo mình.

     Thiết kế của tòa nhà Rufus.

    Thiết kế của tòa nhà Rufus.

     Tòa nhà Day 1, trụ sở của Amazon tại Seatle, biệt danh là Rufus 2.0.

    Tòa nhà Day 1, trụ sở của Amazon tại Seatle, biệt danh là Rufus 2.0.

    Sau thành công của Rufus, các nhân viên của Amazon được khuyến khích mang theo những người bạn bốn chân của mình tới công sở để chốn làm việc thêm phần sinh động. Ngay tại quầy lễ tân, bạn có thể thấy bánh quy cho chó, đây đó đặt một vài đài phun nước nhỏ cũng cho chó và hiển nhiên, nhân viên ở đây ai cũng có tình yêu dành cho chó cả rồi.

    Đây là danh sách những chú cún cưng hiện đang làm việc tại Amazon.

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ