
Garmin Venu X1: Chiếc Garmin khác biệt nhất tôi từng đeo và liệu có đáng để thay đổi thói quen?
Chiếc đồng hồ mỏng nhất, màn hình lớn nhất của Garmin đem lại trải nghiệm hoàn toàn mới so với những gì chúng ta thường thấy ở Garmin.
Tôi đã sử dụng không ít đồng hồ thông minh trong nhiều năm, từ Apple Watch Ultra 2, Galaxy Watch đến các dòng Garmin cao cấp như Fenix 8 hay Forerunner 970. Mỗi dòng đều có triết lý riêng: Garmin nổi tiếng với khả năng theo dõi thể thao bền bỉ, Apple đặt trọng tâm vào trải nghiệm thông minh và hệ sinh thái, hay Samsung và Xiaomi thì tập trung và tính tiện lợi của từng tính năng. Khi Garmin tung ra Venu X1 với dáng vuông bo góc, dày chưa tới 8 mm và màn hình AMOLED 2 inch, tôi biết đây không còn là một chiếc Garmin "truyền thống" nữa.
Venu X1 ra mắt với vai trò là một thiết bị nằm giữa giai đoạn chuyển mình của Garmin, và có thể nói chiếc đồng hồ này tạo nên một điểm nhấn khá đặc biệt trong trải nghiệm sử dụng, khác biệt hoàn toàn so với các model Garmin mà chúng ta vẫn từng biết trước đây
Một Garmin mỏng nhẹ nhưng đầy mâu thuẫn
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Venu X1 là độ mỏng. Chỉ 7,9 mm và nặng khoảng 40 g, chiếc đồng hồ này gần như biến mất trên cổ tay khi đeo cả ngày. Tôi thường xuyên phải đeo đồng hồ khi ngủ để theo dõi giấc ngủ, và đây là lần đầu tiên tôi thấy một chiếc Garmin thoải mái đến mức không vướng víu gì. Một người dùng trên Reddit thậm chí còn nói rằng "X1 mỏng đến mức quên mất đang đeo". Tôi đồng ý với nhận định đó, đặc biệt khi so với Fenix 8 hay Apple Watch Ultra 2 vốn khá dày và nặng tới mức tôi không bao giờ có ý định đeo nó quá 12 tiếng.



Với một chiếc đồng hồ mà có nhiều tính năng thể dục thể thao như Venu X1, tôi đã nghĩ nó sẽ phải dày cộp, nặng và hầm hố giống như đối thủ Apple Watch Ultra 2 hay Galaxy Watch Ultra. Thế nhưng lần đầu tiên đeo trên tay Venu X1, tôi bị choáng ngợp bởi thân hình quá đỗi mỏng nhẹ, cảm tưởng như đeo một chiếc smartwatch thông thường chứ không phải một chiếc đồng hồ cao cấp vốn tập trung "hardcore" vào các tính năng luyện tập
Venu X1 mỏng chỉ 7,9mm, tức mỏng hơn đáng kể so với con số 14,4mm của Apple Watch Ultra 2 và 12,1mm của Galaxy Watch Ultra
Ngoài ra, trọng lượng tính cả dây đeo của Venu X1 cũng chỉ khoảng 39,6g mà thôi, tức nhỉ nặng ngang một chiếc Apple Watch thông thường bản không phải Ultra




Là dòng đồng hồ cao cấp nên Venu X1 có độ hoàn thiện cực kỳ cao, tôi dùng ống kính macro chụp cận cảnh các đường nét thì gần như không soi được bất cứ chi tiết thừa nào trong thiết kế, từ cạnh viền, nút bấm, dây đeo tới các khớp nối liên kết giữa các phần, mọi thứ đều cực kỳ tỉ mỉ và cao cấp



Tưởng chừng Garmin sẽ bỏ đi đèn flash vì thân máy đã quá mỏng, ấy thế mà tôi vẫn thấy đèn pin này hiện diện trên cạnh trên của đồng hồ, vẫn có các mức công suất khác nhau và vẫn có cả đèn LED đỏ giúp bảo vệ tầm nhìn ban đêm, một chi tiết nhỏ nhưng đáng tiền trên Venu X1
Màn hình 2 inch AMOLED với độ sáng tới 2.000 nit thực sự ấn tượng. Khi chạy ngoài trời, kể cả dưới nắng gắt, dữ liệu vẫn hiển thị rõ ràng. Garmin tận dụng tốt không gian để hiển thị bản đồ offline, ClimbPro hay các dữ liệu thể thao nhiều hàng cùng lúc. Một điểm thú vị là mặt đồng hồ dạng vuông cho phép tôi quan sát nhiều thông tin hơn so với mặt tròn truyền thống, đặc biệt khi điều hướng trong thành phố hoặc leo núi. Không chỉ riêng tôi, nhiều người dùng trên Reddit cũng nhận xét việc "chuyển từ mặt tròn sang mặt vuông khiến bản đồ dễ đọc hơn hẳn", và tôi cũng cảm thấy điều đó đúng.
Màn hình của Venu X1 nếu so với các model Watch cao cấp của các hãng khác thì không có gì quá nổi bật, nhưng để so sánh với các model Garmin khác thì có lẽ đây lại là một sự nâng cấp đáng tiền, cả về chất lượng hiển thị, độ sáng lẫn cả độ bền, Model Venu X1 sử dụng mặt đồng hồ dạng vuông giúp hiển thị được nhiều thông tin hơn so với dòng mặt tròn như Forerunner hay Fenix...
Tuy nhiên, giao diện trên Venu X1 không khác biệt nhiều so với các đời Garmin trước, vẫn là danh sách dọc và các widget quen thuộc. Với một màn hình lớn và sắc nét như vậy, tôi mong Garmin làm mới giao diện để tận dụng hết tiềm năng. Việc chỉ có hai nút cứng cũng buộc tôi phụ thuộc nhiều vào cảm ứng, đôi khi bất tiện khi tay ướt hoặc đang đeo găng. Đây là sự đánh đổi Garmin chấp nhận khi quyết định tiến gần hơn đến phong cách smartwatch.


Giao diện của đồng hồ Garmin vẫn có một DNA khác biệt so với đa số smartwatch trên thị trường. Với những ai đã quen giao diện này của Garmin thì sẽ làm quen rất dễ dàng, nhưng nếu bạn là một người chuyển từ hệ khác sang thì ban đầu sẽ có phần hơi khó khăn trong việc làm quen các thao tác. Phong cách của Garmin luôn là kết hợp các thao tác cử chỉ cảm ứng và các nút bấm vật lý, chứ không đơn thuần chỉ là chạm và vuốt như nhiều smartwatch khác vẫn hay làm trên thị trường
Pin, GPS và trải nghiệm thể thao: Khi Garmin buộc tôi phải chọn
Garmin quảng cáo Venu X1 có thể đạt 8 ngày pin ở chế độ raise-to-wake. Trong thực tế, tôi thường chỉ đạt khoảng 6 ngày nếu có tập luyện 30-40 phút mỗi ngày và thỉnh thoảng dùng flashlight tích hợp. Một số người dùng khác cũng báo cáo con số tương tự, dao động 5-7 ngày tùy thói quen sử dụng. Và tất nhiên nếu bật cả chế độ Always-On Display thì pin tụt còn khoảng 2 ngày. Đây thực chất không phải là vấn đề của riêng Venu X1 mà là vấn đề chung của thị trường smartwatch, bật AOD đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận hi sinh thời lượng pin "trâu bò" để đổi lấy sự tiện lợi về màn hình.
Pin của Garmin Venus X1 đủ để ấn tượng để tôi sử dụng trong khoảng một tuần, cho tới khi bật tính năng AOD lên
Mặc dù vậy, Garmin vốn được yêu thích vì pin trâu, nhưng với Venu X1, để có màn hình luôn sáng, tôi phải sạc gần như mỗi ngày như Apple Watch. Hy vọng Garmin có thể tối ưu thêm giao diện phần mềm để giữ được thời lượng dùng pin ít nhất là 3-4 ngày khi bật AOD.
GPS của Venu X1 không hỗ trợ multi-band, chỉ có chế độ all-systems. Điều này gây tranh cãi vì ngay cả một số mẫu rẻ hơn của Garmin cũng đã có dual-band. Trong trải nghiệm thực tế, tín hiệu GPS của tôi khá chính xác khi chạy ngoài trời, chỉ thỉnh thoảng sai lệch trong khu vực nhiều nhà cao tầng. Ở khu vực đô thị lớn có mật độ nhà cao tầng dày đặc, nơi tôi từng trải nghiệm Apple Watch Ultra 2 và Fenix, tôi nhận thấy multi-band vẫn có lợi thế hơn hẳn khi chạy qua những khu vực này. Nói cách khác, Venu X1 vẫn tốt, nhưng chưa đạt mức "tốt nhất" mà tôi từng thấy trên Garmin.
GPS của Venu X1 không phải là loại "xịn" nhất, nhưng với nhu cầu của tôi chạy trong phố, công viên, chơi thể thao indoor thì không phải là một vấn đề gì cả
Bù lại, hệ thống theo dõi thể thao và sức khỏe vẫn là "di sản" quen thuộc. Cảm biến Elevate V5 cho kết quả nhịp tim ổn định, gần tương đương với dây Polar H10. Các tính năng như Training Readiness, Endurance Score, PacePro hay bản đồ golf đều có mặt, biến X1 thành chiếc đồng hồ thể thao đầy đủ không kém Forerunner 970 hay Fenix 8. Trong một tuần tập luyện, tôi hầu như không thấy thiếu vắng tính năng nào. Thậm chí, màn hình lớn khiến việc theo dõi trong lúc chạy tiện lợi hơn nhiều.



Là một sản phẩm của Garmin, nếu bạn đủ nghiêm túc trong luyện tập, bạn sẽ thấy Venu X1 nói riêng và bất cứ chiếc đồng hồ nào của Garmin đều sẽ cho bạn một trải nghiệm theo dõi sức khỏe linh hoạt, chuẩn mực, chính xác mà ít thiết bị nào trên thị trường cạnh tranh được. Đây chính là một DNA mà giúp cho Garmin có một chỗ đứng riêng trên thị trường
Có thể thấy Venu X1 là một chiếc đồng hồ đầy tính táo bạo của Garmin, biến thương hiệu này từ một thương hiệu thuần thể thao hardcore thành một đối thủ cạnh tranh ở phân khúc cao cấp. DNA "thể thao" của Garmin đang phát huy rất mạnh ở phân khúc này, bởi lẽ các thương hiệu khác, kể cả là Apple hay Samsung, ngay từ những ngày đầu đã đi theo triết lý thời trang hơn là tập trung mạnh vào mảng thể thao chuyên nghiệp như Garmin.
Lợi thế của Garmin chính là những DNA tập trung vào luyện tập thể dục thể thao, triết lý mà đồng hồ của Garmin luôn theo đuổi từ những ngày đầu tiên, khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của thị trường
Tôi tin rằng Venu X1 sẽ hấp dẫn những ai từng ngần ngại vì Garmin quá dày, quá nặng hoặc quá "outdoor". Nhưng với những người đã quen với sự bền bỉ pin của Fenix hay Forerunner, sự đánh đổi này không dễ chấp nhận. Cá nhân tôi, tôi thích cách nó nằm gọn gàng trên tay, thích màn hình rộng rãi và bản đồ rõ ràng, nhưng tôi vẫn phải chấp nhận sạc thường xuyên hơn. Và đó chính là câu hỏi lớn nhất: bạn muốn một Garmin trông như smartwatch, hay một Garmin đúng chất Garmin?
Garmin Venu X1 chính thức lên kệ tại Việt Nam với mức giá bán lẻ đề xuất là 21,1 triệu đồng.