24 giờ "bi kịch" của cô nàng công sở những ngày rét tê tái
Có những nỗi đau chỉ những người sống trong ngày rét mướt mới hiểu...
Đối lập hoàn toàn với cảm giác êm ái khi được cuộn tròn trong chăn ấm mỗi đêm, sáng hôm sau, việc phải chui ra khỏi "kén" để chuẩn bị đi làm là một nỗi đau "thốn đến tận rốn". Trong không khí "giường và chăn là đôi bạn thân", có khi nào bạn muốn đập cho cái đồng hồ một cái vì tội réo rắt báo thức, gọi bạn đã đến giờ dậy đi làm hay tự nói với mình câu thần chú: "Hôm nay không rét đâu, hôm nay không rét đâu..." hay thầm ước mình đang... thất nghiệp không vậy?
Để rời khỏi giường mỗi sáng, trong những ngày rét kỉ lục như thế này là cả một nỗ lực.
Đường đến cơ quan cũng bỗng như dài hơn đến... vài trăm lần, dù trang phục những ngày rét của cô nàng công sở đã kín từ đầu đến chân, bỏ qua mọi yếu tố thẩm mỹ và... giới tính. Lúc này, đừng dại đứa nào hát bài "Mùa đông không lạnh" bên tai nhé, sẽ ăn mắng ngay đấy!
Bình thường, những nàng F.A nhìn đám yêu nhau lúc nào cũng rúc rích, quấn quýt bên nhau đã thấy "xốn mắt", thì những ngày gió lạnh kỉ lục này, trong khi một mình lạnh lẽo phải ôm... bát phở cho đỡ rét, chứng kiến cảnh các đôi xoa tay, sưởi ấm cho nhau, sự tủi thân lại càng tăng thêm bội phần.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép