3 kiểu vẽ tranh "không giống ai" khiến mọi người... tròn mắt
Thay vì sử dụng cọ vẽ, những người này lại dùng đôi mắt, bộ ngực hay khỏa thân để vẽ tranh.
1. Dùng mắt để vẽ tranh

Granato tin rằng mình là người đầu tiên cũng như duy nhất trên thế giới vẽ tranh theo cách này. Anh đã mất 2 năm luyện tập và sáng chế loại màu nước riêng để tránh gây hại cho đôi mắt. Mỗi bức tranh, anh mất từ 10 phút cho tới hàng tháng trời, có bức được bán với giá lên tới 1.500 bảng Anh (hơn 51 triệu đồng).
2. Nữ họa sĩ khỏa thân, dùng ngực vẽ tranh
Đầu năm 2013, một nữ họa sĩ xinh đẹp đã khỏa thân dùng ngực vẽ tranh khiến cộng đồng mạng phát sốt. Để hoàn thành bức tranh mẫu đơn, nữ họa sĩ khỏa thân hết đứng lại quỳ. Theo ông Vương Tiểu Tiễn, nguyên phó giáo sư Học viện Mỹ thuật Tứ Xuyên thì cách vẽ tranh của nữ họa sĩ này là hình thức “nghệ thuật hành vi”. Tuy nhiên, đa số cư dân mạng cho rằng đây là cách cố tình gây sự chú ý để được nổi tiếng.



3. Nữ nghệ sỹ vẽ tranh bằng cách "đẻ" rơi các quả trứng màu
Mới đây, tại Triển lãm nghệ thuật Cologne, thành phố Cologne, Đức, nữ nghệ sỹ người Thụy Sĩ Milo Moire đã biểu diễn màn vẽ tranh có tên gọi là "Đẻ trứng" khiến nhiều khán giả bị sốc. Milo Moire đã kẹp những quả trứng chứa màu nước vào trong âm đạo của mình. Sau đó, cô di chuyển trên chiếc thang đã được dựng sẵn rồi thả lỏng cơ thể và thả quả trứng ra. Được biết, trước đó, Milo Moire đã nhiều lần biểu diễn ở nơi công cộng trong tình trạng khỏa thân.

NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Intel Core Ultra 5 tự nhận là Core Ultra 7 chỉ vì đổi bo mạch GIGABYTE
Số nhân vẫn hiển thị đúng 18, trong khi Core Ultra 7 270K Plus thực có tới 24 nhân, cho thấy đây chỉ là lỗi tên chip trong BIOS chứ không ảnh hưởng hiệu năng.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa