9 cách không thể tuyệt vời hơn để trải nghiệm mùa đông Hà Nội
Sống với mùa đông Hà Nội, nếu cho rằng tuyệt nhất là quấn chăn như sâu kèn, nằm dài trên giường "luyện" bộ phim yêu thích, bạn đang bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm 9 cách nếm trải mùa đông tuyệt vời dưới đây đấy!
1. Đi dạo Bờ Hồ và chụp ảnh
Đương nhiên, đi loanh quanh Bờ Hồ mùa nào, giờ nào cũng có nét thú vị riêng, nhưng trái tim thành phố trong những ngày gió mùa Đông Bắc se lòng sẽ khiến bạn thêm yêu thời tiết những ngày này. Một chút trong trẻo hửng nắng, một chút hanh hao gió lạnh phả ra từ mặt hồ, một chút ấm áp từ bước chân, nụ cười rạng rỡ của dòng người tấp nập đang tản bộ quanh hồ, đó sẽ là những cảm giác bạn không thể tìm thấy vào một thời khắc khác, ngoài mùa đông.
Chẳng cần máy "khủng", selfie ở Bờ Hồ cũng có thể ra ảnh "bao đẹp" đó nha!
Thay vì nằm nhà ôm chăn, hãy ra đường ôm nhau đi! Còn gì tuyệt hơn cảm giác gió cứ phần phật táp vào mặt, vào lưng, nhưng người mình thì ấm thật ấm vì có vòng tay ôm, có cái siết chặt của ai đó, trong mùa rét mướt này nào? Đảm bảo với bạn, những "lò sưởi cá nhân" này công suất nhỏ thôi, tỏa nhiệt cũng vừa vừa, chỉ 37 độ C, thậm chí ít hơn một chút vì bị thoát nhiệt giữa trời đông giá, nhưng sẽ công dụng hơn nhiều lần mấy cái lò sưởi hay chăn len ở nhà đấy. Không tin thì cứ thử xem!
Chẳng ai lý giải nổi tại sao người Hà Nội lại có một thói quen... kỳ cục trong mùa đông, đó là ăn kem. Ừ thì mùa hè, nóng muốn chảy cả mỡ, ăn kem để hạ nhiệt đã đành, nhưng mùa đông rét căm căm lại lôi nhau ra đường ăn kem thì quả là dị. Ấy thế mà, nếu đã trót nếm thử một que kem Hà Nội trong ngày đông lạnh, bạn sẽ nghiện luôn trải nghiệm thú vị này.
Gió rít bên cạnh, răng đánh vào nhau cầm cập, ăn đến đâu là lạnh muốn xoắn ruột đến đấy, não thì "tê" luôn vì rét, da gà da vịt nổi còn nhanh hơn xem phim kinh dị... chừng đó cảm giác đã khiến bạn quyết tâm liệt ăn kem vào danh sách phải làm trong mùa đông Hà Nội chưa?
Có một sự thật lý thú là trời càng lạnh sâu, ăn kem càng đã.
Đã qua rồi cái thời chị em diện trang phục mùa đông kiểu "củ hành", 3 - 4 lớp áo, lớp quần chồng lên nhau để chống rét. Giờ thì, lạnh cỡ nào cũng phải thời trang, rét kiểu gì cũng phải xinh đẹp. Mốt ăn mặc kiểu "thời trang không màng thời tiết", chỉ chú trọng giữ ấm phần trên cơ thể, còn chân kiểu gì cũng phải khoe luôn được phụ nữ ưa chuộng trong mùa đông Hà Nội.
Rét thì mặc rét, cứ phải xinh cái đã!
Bạn đã thử chưa? Cũng chẳng đến nỗi rét lắm đâu, nhưng nhớ tìm cho mình những chiếc quần tất, quần legging ấm áp và đừng quá mỏng manh nhé, để tránh những tai nạn thời trang có thể xảy đến bất ngờ.
Quần tất là một trong những phụ kiện thời trang bán chạy nhất trong mùa đông, vì nhu cầu khoe chân dài miên man của nhiều phụ nữ không hạ nhiệt như thời tiết.
Ngồi nhâm nhi một tách cafe nóng hổi tỏa hương quyến rũ hay một ly trà chanh giản dị trong một quán nhỏ ven đường, vừa tán gẫu dăm ba câu chuyện đời thường vừa ngắm người xe qua lại tấp nập trên phố, đó là một trải nghiệm ngọt ngào, một cách hay để thưởng thức mùa đông Hà Nội.
Cũng kỳ cục không kém chuyện ăn kem, trải nghiệm uống bia lạnh trong những khu phố cổ, đặc biệt là những khu nhiều khách du lịch sẽ khiến bạn bất ngờ về mùa đông Hà Nội. Giữa phố, cùng với những người xa lạ đến từ những vùng đất cách ta vạn dặm, nhấm nháp một chút bia hơi, thi thoảng tai lọt vào mấy chữ tiếng Anh quen thuộc từ câu chuyện rôm rả của bàn bên, cảm giác ấy cực cool (mát mẻ/ngầu) luôn đó! Mà đây cũng không phải là trải nghiệm "độc quyền" của đàn ông đâu, bạn hãy thử một lần mà xem.
Không chỉ là chuyện uống, nhấp nháp một ly bia "trái mùa" sẽ khiến bạn yêu mùa đông này hơn.
Vài năm nay, nét lãng mạn của mùa đông Hà Nội được tô điểm thêm bởi những vòng quay của xe đạp trên những cung đường Hồ Gươm, Hồ Tây, đường quanh Lăng Chủ tịch, công viên Lenin… Đương nhiên, xe đạp trở lại trên những con phố Thủ đô không phải vì cuộc sống khó khăn như trong hồi ức của nhiều người, mà đã được nâng tầm lên thành một thú chơi, một phong cách sống. Giữa mùa đông, long rong đạp xe không chỉ là cách bạn tăng cường sức khỏe, rèn luyện sức chịu đựng, mà còn đem đến cho bạn trải nghiệm sống chậm, giúp bạn hòa mình cùng cái rét đáng yêu phủ khắp thành phố.
Sau khi dành một ngày dài với những hoạt động tốn năng lượng, sau khi bàn tán chuyện này chuyện kia với đám bạn hay đã đói ngấu sau những chặng đạp xe dài, hãy thả lỏng cho mình một bữa ăn đêm. Thưởng thức những món ăn không thể thiếu trong mùa rét như ốc luộc, ngô nướng, bánh khoai bánh chuối... có thể sẽ khiến cơ thể bạn "màu mỡ" hơn chút xíu, nhưng hãy thành thật đi, có phải bạn luôn tin rằng, mình không thể "sống sót" qua mùa đông Hà Nội mà chưa từng xao lòng vì mấy món ăn giản dị này chứ? Đừng nói là đến khi trời lạnh buốt, chỉ cần trời hơi trở gió, bạn đã nhớ đến phát điên một bát ốc nóng hổi, giòn sần sật chấm nước mắm gừng, lá chanh đậm đà rồi ấy chứ!
Còn một cách nữa cũng thú vị không kém để bạn tận hưởng mùa đông Hà Nội: đi chợ hoa Quảng Bá vào sáng sớm. Khi màn đêm còn dày đặc, gió còn thổi buốt qua tai, bạn hãy "lọ mọ" ra chợ hoa để ngắm nhìn vẻ đẹp thanh tân của những bông hoa còn đẫm sương đêm, chọn cho mình một vài bó ưng ý. Hãy tin tôi, đó chẳng phải một ý tưởng điên rồ lắm đâu, vì đến đó, bạn sẽ thấy cảnh mua bán tấp nập dưới ánh đèn ấm áp của những sạp hàng, sẽ thấy những nụ cười tươi rói của các chủ quầy hoa, sẽ tìm thấy những bông hoa tươi nhất với giá rẻ hơn nhiều klhi bạn mua ngoài phố. Quà "khuyến mại" cho trải nghiệm này, đó là bạn sẽ có thêm cơ hội cảm nhận nhịp sống hối hả của thành phố lúc bình minh.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Tim Cook rời ghế CEO Apple sau 15 năm, John Ternus tiếp quản từ 1/9
Thông báo được đưa ra chỉ hơn một tháng sau khi Tim Cook lên truyền hình phủ nhận tin đồn rời Apple, giữa lúc công ty đang trong giai đoạn xoay trục chiến lược AI.
-
Âm thầm xây dựng đế chế 4.000 tỷ USD, CEO mới của Apple là ai: Người dùng iPhone suốt 20 năm chưa chắc biết tên ông