Ai là kẻ mạnh nhất thế giới Diablo?

PV, Truật Xích – Tổng hợp 

Nếu có một cuộc tranh luận về sức mạnh của các nhân vật trong Diablo, khó có thể tìm ra câu trả lời thích đáng.

Thế giới trong thiên tiểu thuyết Diablo ngập tràn những cá tính, những con người, vị thần, ác quỷ khác nhau. Tất cả đều sở hữu một sức mạnh riêng, quyền lực riêng. Xét cho cùng, hiện tại khó có thể đặt con người song song với hàng ngũ ác quỷ - thiên thần vốn vượt trội về sức mạnh và quyền năng.

 
Thế nhưng thực tế lại cho thấy dường như chính loài người lại đang sở hữu quyền lực mà cả 2 thế lực kia phải e dè, đang bị kìm hãm bởi viên đá thế giới Worldstone. Lời tiên tri về ngày tận thế đã khẳng định một khi viên đá thế giới bị phá hủy, loài người sẽ thoát khỏi rào cản bấy lâu để đạt tới sức mạnh tối thượng.
 
Trước khi xét đến sức mạnh con người, hãy thử điểm ra một vài gương mặt được cho là “mạnh nhất thế giới Diablo”.
 
Imperius
 


Thần chiến tranh Imperius luôn được xưng tụng là kẻ mạnh nhất tam giới, sức mạnh của Imperius đến từ sự giận dữ, lòng căm hờn và bạo lực. Với đôi cánh rực lửa, trái ngược hẳn với các thiên thần khác của Hội Angiris, vốn mang màu trắng thanh cao, Imperius chưa từng “ngán” bất kỳ đối thủ nào, kể cả 3 anh em nhà Diablo hợp lực.
 
Khi phát hiện ra thế giới loài người, chính Imperius là người đề nghị phải phá hủy hoàn toàn “thế giới cặn bã” này nhưng bị nỗ lực của Tyrael và Thần tình yêu Auriel ngăn cản. Lá phiếu chống duy nhất chính là thuộc về Imperius. Tuy vậy, cả thế giới thiên thần vẫn luôn phải e dè sức mạnh của ông thần chiến tranh cực kỳ nóng tính và hung bạo này.
 
Diablo

Diablo chính là thủ lĩnh của Tam đại Ác quỷ, bao gồm Baal – Mephisto – Diablo. Tiểu thuyết khẳng định Chúa tể của sự Khủng khiếp là kẻ mạnh nhất trong 3 anh em và cũng là kẻ duy nhất, đòi thống trị thế giới loài người.


Baal và Mephisto chỉ hoàn toàn hỗ trợ người anh em của mình trong tiến trình này. Nhiều cuộc tranh luận xoay quanh tính đạo đức của loài Ác quỷ: Liệu Baal và Mephisto có thực sự muốn giúp Diablo hay cũng đi theo con đường gian trá của loài quỷ dữ, phản bội lại hắn khi có thể?

Câu hỏi này chắc chắn chưa thể trả lời được sớm vì hiện tại 3 anh em vẫn còn phải chống lại cả 3 thế lực: Thiên đường – Địa ngục (bao gồm các tiểu quỷ làm phản năm xưa) – Thế giới loài người.
 
Tyrael


Thiên thần đại diện cho Công lý và Bình đẳng Tyrael không chỉ nổi tiếng về sự điềm đạm và bình tĩnh trong suy xét hay phán đoán mà còn rất giỏi trong chiến trận. Diablo III rất có thể sẽ chứng kiến cuộc so tài giữa Tổng lãnh chiến thần Imperius và Công lý thiên thần Tyrael, dựa trên tấm concept art từ Blizzard. Lúc đó, chúng ta sẽ biết liệu Imperius có thật sự là bất khả chiến bại như lời đồn hay không.
 
Malthael


Tử thần của Hội Angiris, nghe có vẻ khó tin nhưng đây chính là Tổng lãnh thiên thần cai quản cái chết. Được mô tả là một thiên thần trong bộ giáp đen, bộ dạng rất trầm lặng và ít nói, đáng ngạc nhiên, Malthael lại là bạn chí thân của Imperius, mặc dù tính cách có phần trái ngược với Thần chiến tranh.

Điều từng làm nhiều người bất ngờ đó là Malthael quyết định bỏ phiếu trắng trước phán quyết hủy diệt thế giới Sanctuary của loài người. Lá phiếu của Malthael đã khiến mong muốn của Imperius tan vỡ. Malthael là một trong những kẻ thù đáng sợ nhất của Địa ngục trong cuộc Chiến tranh tội lỗi (The Sin War). S

Sức mạnh của Malthael là không thể lường được, chỉ biết rằng ông ta tự tin trong mọi cuộc chiến vì một lẽ đơn giản: Ông ta là kẻ nắm giữ cái chết.
 
The Ancients

3 vị tổ thần Barbarian trên đỉnh núi Arreat, Korlic, Madawc và Tarlic là những Nephalem đầu tiên (con của Thiên thần và Quỷ dữ) nay chỉ còn lại linh hồn, canh giữ lối vào thánh địa nơi đặt Worldstone. Đây là minh chứng rõ nhất cho việc sức mạnh con người có thể vượt cả đấng thần linh và quỷ dữ.

3 vị tổ thần này còn mạnh hơn cả Baal, chính vì vậy gã Chúa tể của sự hủy diệt mới phải tìm đến kẻ phản bội loài người, Nihlathak. Nhờ vào báu vật Nihlathak đưa cho, Baal có thể tiếp cận viên đá thế giới mà không gặp phải sự ngăn cản của các Tổ thần Barbarian.

NỔI BẬT TRANG CHỦ