Akira Toriyama, tác giả của Dragon Ball, quen thuộc với độc giả Việt Nam với cái tên 7 viên ngọc rồng đã qua đời ở tuổi 68, để lại một di sản khó quên được người hâm mộ trên toàn thế giới yêu mến.
- Ảo ảnh quang học này sẽ đánh lừa bộ não bạn rằng hai khối lập phương đang di chuyển!
- Bạch đàn cầu vồng: Loài cây được mệnh danh là cây đẹp nhất thế giới
- Điều gì đã xảy ra với người đàn ông đã tiêm 217 mũi tiêm phòng COVID
- Lươn điện phóng ra điện áp 860 volt, liệu chúng có thể giật điện cá sấu và làm choáng người lớn không?
- Kumbhalgarh - Vạn Lý Trường Thành của Ấn Độ
Akira Toriyama, tác giả của Dragon Ball - bộ truyền tranh gắn liền với thế hệ 8x và 9x đời đầu, đã qua đời ở tuổi 68 theo một bài đăng trên X của tài khoản Twitter chính thức của Dragon Ball.
Vào ngày 1 tháng 3, Toriyama qua đời vì tụ máu dưới màng cứng cấp tính (tình trạng khối máu tụ hình thành dưới màng cứng trong vòng 72 giờ từ khi chấn thương), theo tài khoản X của Dragon Ball. Bài đăng tiếp tục nói rằng một lễ tang nhỏ đã được tổ chức với gia đình trực hệ của Toriyama và người hâm mộ nên tránh gửi hoa hoặc những món quà khác.
Thật không may, có vẻ như Toriyama đang thực hiện rất nhiều dự án vào thời điểm ông qua đời và một trong số đó là manga Dragon Ball Super cũng như anime Dragon Ball: DAIMA sắp tới.
Tham khảo: Screenrant
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Tin được không: Chiếc iPhone trong tay bạn có số điểm ảnh gấp 1.3 triệu lần máy ảnh mới nhất của NASA
Chiếc máy ảnh dùng để chụp các vật thể trong vũ trụ của NASA mang tên XRISM chỉ có vỏn vẹn 36 điểm ảnh!
Truyền thống của Apple bị Huawei đánh bại: một tính năng nhờ iPhone phổ biến lại phải nhờ Pura 70 Ultra hoàn thiện và nâng lên tầm cao mới