Ám ảnh cuộc sống của 'superman' Elon Musk: Mệt mỏi, đau lưng, mất ngủ nhưng không bỏ cuộc họp nào tại Tesla, tìm cách ngăn Twitter phá sản

    Vũ Anh , Nhịp sống thị trường 

    Mới đây, Elon Musk chia sẻ trên Twitter dòng trạng thái “3 tháng vừa qua vô cùng khó khăn”.

    Mới đây, Elon Musk chia sẻ trên Twitter dòng trạng thái “3 tháng vừa qua vô cùng khó khăn”.

    Ám ảnh cuộc sống của 'superman' Elon Musk: Mệt mỏi, đau lưng, mất ngủ nhưng không bỏ cuộc họp nào tại Tesla, tìm cách ngăn Twitter phá sản - Ảnh 1.

    Elon Musk thường xuyên mệt mỏi, đau lưng và thiếu ngủ, theo WSJ.  “Đêm qua tôi khó ngủ. Thật không may, tôi đang ở trong một trạng thái không tốt cho lắm”, vị tỷ phú chia sẻ với luật sư trong một phiên tòa ở San Francisco. “Xin lỗi vì nói linh tinh nhưng tôi bị đau lưng khá nặng”.

    Musk từ lâu vẫn nổi tiếng là người cuồng công việc, một tay điều hành cùng lúc 3,4 công ty, bao gồm Tesla, SpaceX, Twitter và The Boring Company. Niềm đam mê và sự bền bỉ giúp vị CEO này làm nên nhiều điều phi thường, chẳng hạn như phóng tên lửa vào không gian và đi tiên phong cuộc cách mạng làm ô tô điện.

    Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc người đàn ông 51 tuổi phải đánh đổi nhiều thứ. Kể từ khi nắm quyền sở hữu Twitter vào cuối tháng 10, thời gian xử lý công việc của Musk tăng vọt lên hơn 120 giờ/tuần so với 80 giờ trước đó.

    “Tôi ngủ, thức dậy, làm việc, rồi lại đi ngủ, thức dậy, làm việc… cứ như vậy 7 ngày/tuần. Tôi sẽ phải làm điều này trong một thời gian nữa vì không có lựa chọn nào khác. Tuy nhiên, một khi Twitter đi đúng hướng, tôi nghĩ rằng công ty này sẽ dễ quản lý hơn nhiều so với SpaceX hay Tesla”, Elon Musk nói.

    Mới đây, Elon Musk cũng chia sẻ trên Twitter dòng trạng thái “3 tháng vừa qua vô cùng khó khăn”, đồng thời cho biết bản thân đã cố gắng ngăn không để Twitter phá sản. Ông không muốn chia sẻ nỗi đau đó với bất cứ ai.

    Ám ảnh cuộc sống của 'superman' Elon Musk: Mệt mỏi, đau lưng, mất ngủ nhưng không bỏ cuộc họp nào tại Tesla, tìm cách ngăn Twitter phá sản - Ảnh 2.

    Elon Musk lao lực vì ôm đồm: Thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, sống dựa vào thuốc ngủ

    Trước đó, nhiều nhà đầu tư Tesla đã bày tỏ lo ngại rằng Musk đang bị phân tâm nghiêm trọng. Đáp lại, vị CEO hứa sẽ chiêu mộ Giám đốc điều hành mới cho Twitter khi có thể, đồng thời khẳng định không hề lơ là đế chế kinh doanh tỷ USD của mình.

    “Tôi không bỏ lỡ bất kỳ cuộc họp quan trọng nào của Tesla trong suốt thời gian qua”, Musk nói, đồng thời cho biết Tesla phức tạp hơn nhiều lần so với công ty truyền thông xã hội. Hiện ông đang đặt mục tiêu sản xuất một “khối lượng đáng kể” lithium trong vòng 2 năm tại một nhà máy lọc dầu đang được xây dựng ở Texas để sử dụng trong pin xe điện.

    Elon Musk trước giờ vẫn bị coi là “gã khùng” của Thung lũng Silicon. Ông ngủ lúc 3 giờ sáng, nhắm mắt 6 tiếng, sau đó bắt đầu một ngày làm việc mới bằng việc kiểm tra loạt email điện thoại. Có những ngày, vị CEO này còn ngủ luôn tại trụ sở Twitter ở San Francisco. Lịch trình một ngày của Musk cũng đủ khiến người ta… khiếp sợ: hầu tòa vào buổi sáng, tham dự sự kiện Tesla ở Nevada vào buổi tối, sau đó họp cùng nhóm trí tuệ nhân tạo cho đến tận đêm khuya.

    Lo ngại về sức khỏe Elon Musk đang tăng lên, nhất là khi hình ảnh vết sẹo trên cổ ông được tiết lộ cách đây vài năm. Hồi năm 2020, Musk thừa nhận đã phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật để giải quyết chứng đau cổ. Nguyên nhân phần lớn xuất phát từ một lần bước lên “võ đài” vật thử sumo của Musk trong một bữa tiệc. Việc “giằng co” với đối thủ nặng 350 pound khiến Musk chấn thương cột sống và 8 năm sau chịu cảnh đau lưng nặng nề.

    Ám ảnh cuộc sống của 'superman' Elon Musk: Mệt mỏi, đau lưng, mất ngủ nhưng không bỏ cuộc họp nào tại Tesla, tìm cách ngăn Twitter phá sản - Ảnh 3.

    Bức ảnh Esther Crawford, Giám đốc quản lý sản phẩm của Twitter, đang cuộn tròn trong chiếc túi ngủ trên sàn nhà văn phòng.

    Chứng khó ngủ của Musk cũng thu hút sự chú ý của công chúng vào năm 2018 sau khi Tesla lùm xùm chuyện Elon Musk tư nhân hóa. Cùng năm, việc công ty xe hơi gặp khó khăn trong việc tăng sản lượng Model 3 cũng khiến ông Musk phải làm thêm giờ và ngủ trên sàn nhà máy.

    Trước đó, Washington Post tuyên bố xu hướng “ngủ ở văn phòng” đang quay trở lại. Điều này dường như đáp lại lời thúc ép của tỷ phú Elon Musk rằng nhân viên nên làm việc nhiều giờ hơn.

    Một trong số lời bao biện mới nhất cho văn hóa “làm việc chăm chỉ” là sự tung hô bức ảnh Esther Crawford, Giám đốc quản lý sản phẩm của Twitter, đang cuộn tròn trong chiếc túi ngủ trên sàn nhà văn phòng. Đây là khung cảnh ảm đạm dễ thấy ở Thung lũng Silicon, khi người lao động phải làm việc liên tục và gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

    Theo WSJ, Elon Musk thường xuyên phải dùng thuốc ngủ Ambien “như một cách để thư giãn giữa lịch trình bận rộn”.

    “Một chút rượu vang đỏ, đĩa hát cổ điển, thuốc Ambien…và bùm, phép thuật xảy ra!”, Musk đùa.

    Ám ảnh cuộc sống của 'superman' Elon Musk: Mệt mỏi, đau lưng, mất ngủ nhưng không bỏ cuộc họp nào tại Tesla, tìm cách ngăn Twitter phá sản - Ảnh 4.

    Lần bước lên “võ đài” vật thử sumo của Musk trong một bữa tiệc.

    Arianna Huffington hồi năm 2018 đã khuyến khích Musk chăm sóc bản thân tốt hơn. Cô Huffington là tác giả của “Cuộc cách mạng giấc ngủ” - một cuốn sách khám phá việc thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng ra quyết định như thế nào.

    “Con người không phải là máy móc,” cô nói với ông Musk trong một bức thư ngỏ. “Khoa học rất rõ ràng. Bạn không thể đưa ra những quyết định đúng đắn và đạt được tham vọng thay đổi thế giới nếu thiếu ngủ”.

    “Thật ra tôi không ổn lắm. Một vài người bạn, những người thực sự quan tâm, đã tới thăm tôi”, Musk cho biết hồi năm 2018.

    Theo New York Times, hội đồng quản trị Tesla khi đó tỏ ra vô cùng lo lắng khi thuốc ngủ đôi lúc không có tác dụng giúp Musk ngủ ngon mà lại khiến ông tweet “linh tinh” vào lúc nửa đêm, đưa ra nhiều tuyên bố bất thường hoặc gây tranh cãi.

    Không chỉ gây tranh cãi với giấc ngủ, bản thân chế độ ăn uống của Elon Musk cũng từng là chủ đề gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Trong một cuốn sách năm 2015, Elon Musk chia sẻ: “Nếu có cách nào có thể không phải ăn uống để làm được nhiều việc hơn, tôi sẽ chọn không ăn gì”.

    Trước đó, khi còn là sinh viên đại học, Elon Musk cũng từng chỉ bỏ ra 0,7 USD mỗi ngày để mua hot dog, ớt, mì ống và cam. “Đồ ăn ngon thật tuyệt vời. Tôi thà ăn ngon dù phải chết sớm còn hơn ăn những thực phẩm lành mạnh để sống lâu”, Elon Musk nói.

    Theo: WSJ, CNBC


    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày