Anh chàng này là một cung thủ siêu phàm, dù rằng anh không có đôi tay

    Ryankog,  

    Sinh ra với khiếm khuyết 2 cánh tay nhưng điều này không ngăn cản được Matt Stutzman lập kỷ lục thế giới trong môn bắn cung.

    Đối với chúng ta, những người may mắn sinh ra với đầy đủ bộ phận trên cơ thể thì việc tập bắn cung cũng không phải là một chuyện đơn giản, môn thể thao này đòi hỏi khả năng tập trung cao độ và đôi tay thật khỏe mạnh. Nhưng điều này không thể ngăn cản được Matt Stutzman, người đàn ông sinh ra với khuyết tật không có đôi tay, trở thành một cung thủ.

    Stutzman sinh ra ở Fairfield, Iowa, từ khi được sinh ra vào năm 1982, anh đã bị khuyết tật không có được đôi tay như bao đứa trẻ khác. Nhưng không đầu hàng trước số phận, Stutzman tập luyện để sử dụng đôi chân thay cho hai cánh tay. Anh có thể làm được gần như tất cả mọi việc mà bạn vẫn thường làm với đôi bàn tay bằng chân và các bộ phận khác trên cơ thể mình, bao gồm cả bắn cung.

    Khi bắt đầu tập bắn cung, Stutzman đã bỏ ra 2 tuần liền chỉ để quan sát cây cung để nghĩ ra cách có thể sử dụng nó như thế nào. Cuối cùng anh đã tìm được cách cầm cung bằng chân phải, và anh tưởng tượng đó không phải là chân mà là cánh tay. Stutzman đã tự tập luyện tư thế bằng cách ngồi trên ghế 8 giờ/ngày và 6 ngày/tuần. Anh tự thấy mình như mà một người bình thường đang bắn cung chứ không phải là người khuyết chi.

    Cung thủ khuyết chi nắm kỷ lục thế giới Matt Stutzman

    Stutzman là thành viên của Đội cung thủ Paralympic Mỹ (Olympic dành cho người khuyết tật), không những vậy, anh còn là người nắm giữ Kỷ lục Guinness Thế giới trong mục “khoảng cách bắn cung chính xác xa nhất” khi thành công trong việc bắn trúng mục tiêu cách 930 feet (khoảng 285m). Đáng ngạc nhiên hơn là cả những người bình thường cũng có thể tham gia trong mục này, điều này càng khiến Stutzman trở nên đáng nể.

    Tham khảo: gizmodo

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ