Ánh mắt hút hồn của nữ chiến sĩ công an 9X
Với vẻ thướt tha kiều diễm, cùng đôi mắt làm say đắm biết bao người, khó ai nghĩ rằng Phương Thuý hiện đang làm một chiến sĩ công an.

Tốt nghiệp trường Y, nhưng rồi Phương Thuý lại quyết định chuyển sang ngành An ninh.

Cô gái sinh năm 1993 tại Hà thành cũng đã nhanh chóng thích nghi với công việc mới với toàn bộ sự nỗ lực của mình.

Phương Thuý chia sẻ: "Khi có mong muốn chuyển ngành, Thuý đã nỗ lực rất nhiều để thay đổi bản thân".

"Trước kia, môi trường công tác của Thuý hầu hết là bệnh nhân, các y bác sĩ, ống truyền, bệnh án... Và rồi, Thuý phải học võ cùng nhiều môn chuyên ngành khác".

"Thuý chưa học võ bao giờ nên cũng sợ quên lắm. Về đến nhà lại làm khổ cô em gái trở thành 'đối thủ bất đắc dĩ' cho mình".

"Kỉ niệm còn in sâu trong đầu Thuý nhất đó chính là việc lần đầu lấy lời khai của tội phạm. Vì chưa tiếp xúc với người trông dữ tợn đến thế, Thuý thực sự đã bị mất bình tĩnh và có đôi chút lúng túng".

"Nhưng rồi, cảm xúc đó cũng mau chóng qua đi khi được sự giúp đỡ, chỉ bảo của các anh chị đồng nghiệp".

"Trong suy nghĩ của Thuý, làm ngành Y hay An ninh cũng đều là góp ích cho xã hội. Vậy nên mục tiêu trước mắt của Thuý là cố gắng thực hiện thật tốt từng nhiệm vụ cấp trên giao xuống bằng chính tâm huyết của mình".





NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép