Anh tài StarCraft II thế giới tụ họp tại StarWar Reborn Invitation

    PV, Bình Minh 

    StarsWar Reborn - Giải đấu mời dành cho game StarCraft II là một trong những sự kiện được trông đợi nhất trong quãng thời gian vừa qua.

    StarsWar Reborn – Giải đấu mời dành cho game StarCraft II là một trong những sự kiện được trông đợi nhất trong quãng thời gian vừa qua. Và theo như thông tin mới nhất vừa nhận được từ phía ban tổ chức thì không chỉ có các game thủ Hàn Quốc và Trung Quốc tham gia giải, thêm vào đó sẽ là sự xuất hiện của những đại diện của khu vực Châu Âu và Châu Mỹ.
     
    Sự kiện này được tổ chức từ ngày 16 đến 18/4/2010 tới đây ngay tại thành phố Thượng Hải với thể thức 3vs3 giống như NGL của bộ môn WarCraft III. Như vậy, thứ tự thi đấu lần lượt sẽ là Trung Quốc vs Châu Âu/Châu Mỹ, Hàn Quốc vs Châu Âu/Châu Mỹ, và cuối cùng sẽ là trận đấu thư hùng giữa 2 cường quốc eSport hàng đầu thế giới hiện nay, cũng là 2 “con rồng” của Châu Á.
     


    Đội hình của Trung Quốc không quá khó đoán, họ cũng đang trong quá trình thi đấu nội bộ để chọn ra các gương mặt xuất sắc nhất. Những cái tên đáng chú ý có thể dễ dàng nhận ra Pj, F91, Beckham, www, Loner, xia0t, Ace hay Legend. Trong khi đó, phía Hàn Quốc đưa ra một đội hình tương đối “lạ hoắc” đối với fan hâm mộ của StarCraft như Thanatoss, PainKiller và Babybaby – hiện họ đang đứng top tại server StarCraft II khu vực Châu Á.
     
    Ở hạng mục kinh điển StarCraft: Broodwar, Trung Quốc cũng được coi là quốc gia tiến gần nhất đến đẳng cấp của người Hàn. Và với việc StarCraft II vừa ra mắt, họ rất hy vọng có thể nhanh chóng “truất ngôi” vương tử trong làng game chiến thuật của Hàn Quốc.
     
    mTw “hút chết” tại vòng loại Danish Championship
     
    mTw luôn là một trong số những đội game Counter Strike nổi tiếng và đẳng cấp nhất thế giới trong những năm gần đây. Tuy nhiên tại khuôn khổ Copenhagen Games vừa qua, những chàng trai được mệnh danh là ông hoàng của đất nước Đan Mạch đã “hút chết” khi phải đối đầu với team Dansk Metal.
     


    Cho dù trước đó, cũng chính mTw cũng đã có được chiến thắng tương đối dễ dàng 2-0 với chính đối thủ này tại Danish Championship, nhưng khi gặp lại tại Copenhagen Games và thi đấu dưới map De Nuke chỉ một ngày sau đó thì mọi việc có vẻ như thay đổi ngược lại hoàn toàn.
     
    Dansk Metal liên tục dồn ép và khiến mTw phải rơi vào thế bị động, phòng ngự rất vất vả. Và phải nhờ vào kinh nghiệm chinh chiến lâu năm họ mới may mắn thoát được trận thua mất mặt sau khi lội ngược dòng thắng lại 19-17, một trận đấu nghẹt thở.