Bạn bè nói “sắm điện thoại để học tốt hơn” là vớ vẩn, tôi chứng minh điều ngược lại chỉ bằng 1 thao tác

Tuấn Phan, Đời sống pháp luật 

Bạn bè tôi không sai khi nói chẳng có chiếc điện thoại nào biến một người thành sinh viên giỏi chỉ sau một đêm. Nhưng họ thiếu mất một nửa câu chuyện.

Tôi còn nhớ rất rõ cái kiểu nhún vai đầy chắc nịch của đám bạn khi câu chuyện trong lớp chuyển từ deadline sang đồ công nghệ. Một đứa nói thẳng rằng lên đại học thì có thể đầu tư nhiều thứ, riêng câu “mua điện thoại để học tốt hơn” nghe vô lý nhất. Đứa khác còn chốt thêm một câu nghe đau đớn vô cùng: điện thoại chỉ giỏi làm người ta mất tập trung hơn thôi, chứ học hành gì ở đây.

Bình thường tôi sẽ cười cho qua. Vì thật ra trước đó, tôi cũng từng nghĩ gần giống như thế. Điện thoại là thứ luôn ở bên mình, đúng, nhưng bảo nó giúp học tốt hơn thì nghe có vẻ hơi gượng. Học vẫn là học, hiểu bài vẫn là do mình, đâu có thiết bị nào cầm lên là tự nhiên điểm cao hơn.

Circle to Search 3.0 khoanh tròn ngay trên màn hình, AI xử lý tức thì mà không cần rời khỏi bài đang học.

Thế rồi ngay giữa lúc cả đám còn đang tranh luận, tôi làm đúng một việc rất nhỏ. Tôi khoanh tròn nội dung đang hiện trên màn hình để tìm nhanh thông tin. Không mở thêm cả chục tab, không chụp ảnh rồi gửi qua ứng dụng khác, không ngồi gõ lại từng dòng cho mất thời gian. Chỉ một thao tác ngắn thôi, nhưng đủ để cuộc nói chuyện chững lại vài giây. Một đứa ghé sát vào nhìn, rồi buột miệng hỏi: “Ủa, nhanh vậy luôn à?”

Tôi không nói gì nhiều lúc đó. Nhưng chính khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra bạn bè mình chỉ đúng một nửa. Điện thoại tất nhiên không thể làm ai học giỏi thay mình. Nhưng nếu nó khiến quá trình học bớt rối hơn, bớt ngắt quãng hơn, bớt mất thời gian vào những thao tác vụn vặt, thì chẳng phải đó cũng là một cách học tốt hơn hay sao.

Đại học không chỉ mệt vì bài khó, mà còn mệt vì có quá nhiều thứ cùng lúc

Lên đại học rồi tôi mới thấy cái làm mình kiệt sức không hẳn là một môn học cụ thể. Thứ khiến người ta mệt hơn là mọi thứ dồn đến cùng lúc. Một buổi sáng có thể bắt đầu bằng slide toàn tiếng Anh, trưa đến lại chạy sang thư viện tìm tài liệu, chiều họp bài nhóm, tối về lôi laptop ra làm dở một đống việc còn dang dở. Chưa kể những lúc đang ngồi căn tin, đang đứng chờ thang máy hay đang ở trên xe buýt, đầu mình vẫn phải xử lý nốt một câu hỏi, một khái niệm, một đoạn văn bản nào đó.

Trong nhịp sống như vậy, thứ quý nhất đôi khi không phải một thiết bị thật đắt tiền, mà là một thiết bị đủ thông minh để mình đỡ tốn sức vào những đoạn nhỏ nhưng lặp đi lặp lại suốt ngày. Tôi bắt đầu nhìn chiếc điện thoại theo cách khác cũng từ đó.

Gặp từ mới trong bài đọc tiếng Anh, Circle to Search tra nghĩa và giải thích ngay tại chỗ — không cần mở thêm app từ điển.

Với Galaxy A57 5G, cái tôi thấy rõ nhất không phải kiểu “AI rất mạnh” nghe hơi xa xôi, mà là cảm giác mọi thao tác quen thuộc trở nên gọn hơn. Bộ tính năng Awesome Intelligence không khiến việc học biến thành chuyện nhẹ tênh, nhưng nó làm giảm đi khá nhiều những cú khựng nhỏ vốn rất dễ cắt đứt mạch tập trung của sinh viên.

Circle to Search 3.0 là ví dụ rõ nhất. Cái hay của tính năng này không nằm ở việc nó làm được điều gì quá phô trương, mà ở chỗ nó đúng với nhịp học thật ngoài đời. Đang đọc một slide có đoạn tiếng Anh khó hiểu, tôi có thể tìm nhanh ngay trên màn hình thay vì phải chuyển qua lại giữa nhiều ứng dụng. Đang gặp một dạng toán hay một công thức chưa nắm chắc, tôi có thể tra cứu trực tiếp nhanh hơn rất nhiều so với cách làm cũ. Đang xem một bài viết hay một nội dung trên mạng, gặp khái niệm lạ thì xử lý ngay tại chỗ, không để ý nghĩ của mình bị đứt ra thành từng mảnh.

Nghe qua thì chỉ là tiết kiệm vài thao tác, nhưng dùng lâu mới thấy những thứ như vậy cộng dồn lại thành khác biệt rất lớn. Ở đại học, nhiều khi học không thua vì khó quá, mà thua vì nản quá. Nản vì phải làm nhiều bước nhỏ, nản vì bị ngắt quãng liên tục, nản vì chỉ mới định tìm hiểu thêm một chút mà đã lạc sang quá nhiều thứ khác.

Gemini Live: chĩa camera vào vật thể bất kỳ và hỏi AI ngay lập tức, không cần gõ một chữ nào.

Khi một chiếc điện thoại không chỉ giúp tra cứu, mà còn theo kịp cả nhịp sống sinh viên

Điều tôi thích ở Galaxy A57 5G là nó không chỉ dừng ở phần “học” theo nghĩa hẹp. Nó hợp với đại học ở chỗ đời sinh viên bây giờ không chỉ xoay quanh bài vở. Mình còn phải giao tiếp, phải tham gia hoạt động, phải đi thuyết trình, đi event, rồi có ngày còn đứng trước buổi phỏng vấn intern mà tự nhiên thấy áp lực hơn cả lúc ôn thi cuối kỳ.

Tôi từng có một buổi như thế. CV đã sửa xong, câu giới thiệu bản thân cũng tập đi tập lại mấy lượt, nhưng tôi lại đứng chôn chân trước tủ đồ gần hai mươi phút chỉ vì không biết mặc gì. Không ai dạy sinh viên chuyện đó một cách nghiêm túc, nhưng ai rồi cũng phải tự học. Mặc quá xuề xòa thì thiếu chỉn chu, còn cố quá lại dễ thành gượng. Lúc ấy tôi mới thấy một tính năng như Find the Look không hề ngoài lề như người ta tưởng.

Nghe tên thì có vẻ thiên về phong cách, nhưng với sinh viên, nó lại rất đúng lúc. Vì đại học là giai đoạn nhiều người vẫn đang loay hoay định hình bản thân. Mình chưa có gu thật rõ, nhưng đã bắt đầu bước vào những bối cảnh đòi hỏi phải xuất hiện cho phù hợp. Đi học khác, thuyết trình khác, đi gặp đối tác câu lạc bộ khác, đi phỏng vấn thực tập lại khác. Khả năng tìm cảm hứng và phối outfit nhanh hơn vì thế không chỉ là chuyện đẹp hay không đẹp, mà là chuyện tự tin hơn trong những tình huống lần đầu mình phải trưởng thành hơn một chút.

Find the Look nhận diện phong cách từ ảnh, AI phân tích từng món đồ và gợi ý hướng phối, giúp tự tin hơn khi chuẩn bị cho những buổi quan trọng.

Kết quả Find the Look, các hình ảnh trùng khớp kèm gợi ý mua sắm ngay trên Shopee, từ ý tưởng phong cách đến link đặt hàng chỉ trong vài giây.

Gemini Live cũng cho tôi cảm giác tương tự. Có những lúc thứ mình cần hiểu nằm ngay trước mắt chứ không nằm sẵn dưới dạng chữ để gõ tìm kiếm. Một món đồ, một bảng thông tin, một vật dụng trong đời sống hàng ngày, hay đơn giản là bất kỳ thứ gì khiến mình thấy lạ và muốn biết thêm ngay lập tức. Chĩa camera vào món đồ để kiểm tra thông tin nhanh nghe qua có vẻ nhỏ, nhưng nó rất hợp kiểu học của Gen Z bây giờ. Chúng tôi không chỉ học trong giáo trình. Chúng tôi học từ mọi thứ xung quanh, từ những va chạm rất ngẫu nhiên trong ngày, miễn là việc tìm hiểu diễn ra đủ nhanh để không làm mất hứng.

Tôi nghĩ đó là lúc Galaxy A57 5G thôi không còn là món đồ chỉ để tiêu thụ nội dung nữa. Nó bắt đầu trở thành một công cụ giúp mình hiểu thế giới xung quanh linh hoạt hơn.

Điều khiến tôi mua Galaxy A57 5G lại không chỉ là AI, mà còn là cảm giác nó đúng vibe sinh viên

Có một sự thật khá đơn giản là sinh viên không sống bằng tính năng thôi. Chúng tôi vẫn quan tâm vẻ ngoài, vẫn thích cảm giác cầm một thiết bị mỏng, gọn, đẹp và đủ premium để mang theo mỗi ngày. Từ lớp học ra quán cà phê, từ thư viện tới buổi họp nhóm, rồi có khi đi thẳng sang một buổi gặp gỡ hay phỏng vấn, chiếc điện thoại gần như lúc nào cũng nằm trong tay hoặc trong túi.

Bạn bè tôi không sai khi nói chẳng có chiếc điện thoại nào biến một người thành sinh viên giỏi chỉ sau một đêm. Nhưng họ thiếu mất một nửa câu chuyện. Ở đại học, học tốt hơn đôi khi không bắt đầu từ một cú bứt phá lớn. Nó bắt đầu từ những thao tác nhỏ hơn, nhanh hơn, thông minh hơn, để mình giữ được mạch tập trung và sự tự tin trong một giai đoạn mà mọi thứ đều đang diễn ra cùng lúc.

Và đôi khi, để chứng minh điều đó, thật sự chỉ cần đúng một thao tác.

Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày

NỔI BẬT TRANG CHỦ