Bắt gặp một giáo sư Vật lý Mỹ trông giống hệt Sơn Tùng M-TP
Giáo sư vật lý người Mỹ Michio Kaku, nay đã ngoài 70 tuổi, sở hữu một khuôn mặt có nhiều nét tương đồng với nam ca sĩ "Lạc Trôi".
- Chuẩn bị cởi quần áo để tắm trong phòng trọ thì linh cảm có điều không hay, cô gái nhìn qua cửa sổ và phát hiện điều rùng rợn
- Bé trai 3 tuổi bị đẩy trên xích đu 40 tiếng đến chết và nỗi ám ảnh cả đời người mẹ tâm thần phân liệt
- Diện trang phục hở bạo, khoe thân hình ngày càng nở nang, Meghan bị chỉ trích vì kém tinh tế hơn mẹ chồng Diana
Sau chàng trai bảo vệ Viễn Thiện, dân mạng sẽ lại một lần nữa được diện kiến bản sao thứ hai của chàng ca sĩ Sơn Tùng M-TP, mỗi tội nhân vật này cũng... không phải dạng vừa đâu, là một nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng cơ đấy!
Ông ấy đây này.
Ông Michio Kaku sinh ngày 24 tháng 1 năm 1947, và là một nhà vật lý lý thuyết người Mỹ gốc Nhật Bản, hiện đang giảng dạy bộ môn vật lý lý thuyết tại Đại học New York. Ông là đồng sáng lập của Lý thuyết dây và là người có công đưa khoa học hướng tới đại chúng. Michio là tác giả của nhiều tác phẩm viết về vật lý; ông cũng có mặt khá thường xuyên trên các chương trình truyền hình và phim ảnh; đồng thời cũng có nhiều bài viết nổi tiếng trên trang blog của chính mình.
Hết đoạn khó hiểu rồi, giờ đi vào vấn đề chính: Giáo sư Michio Kaku thực sự có nhiều nét rất giống với nam ca sĩ của "Lạc Trôi", cứ thử nhìn mà xem!
Ừ thì rõ ràng Sơn Tùng M-TP của chúng ta sẽ đẹp trai hơn một ông giáo sư ngoài 70 tuổi rồi! Nhưng nghĩ mà xem, so với một người cả đời chỉ nghĩ đến những con số và đống định luật khó nhớ của bộ môn vật lý, thì người suốt ngày được tung tăng trên sàn diễn và ca hát chắc hẳn sẽ có nhiều lợi thế hơn về mặt ngoại hình chứ nhỉ?
Chưa kể, Sơn Tùng M-TP còn chưa có sợi tóc bạc nào, trong khi đầu của giáo sư Michio đã bạc trắng cả rồi, à mà khoan đã...
Biết rằng mọi sự so sánh đều là khập khiễng; giáo sư Michio đâu thể hát hay được như Sơn Tùng; cũng giống như Sơn Tùng M-TP làm sao biết cách tính... công suất điện thật chuẩn xác được?!? Nhưng hãy tưởng tượng mà xem, vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng bạn thấy nam ca sĩ của chúng ta đang thao thao bất tuyệt về một định luật vật lý nào đó trên bục giảng, còn giáo sư thì lại ngân nga bài "Chạy Ngay Đi" trước sân khấu hàng nghìn khán giả. Lúc đó bạn sẽ chọn ngồi học hay đi nghe hát đây?
Tặng bạn thêm vài tấm hình của giáo sư Sơn Tu... à quên Michio này!

NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Một chiếc bánh dẫn đến khoản tiền phạt 14.000 tỷ đồng: "Dịch vụ giao đồ ăn ma" ở Trung Quốc đáng sợ như thế nào?
Một khiếu nại nhỏ về chiếc bánh sinh nhật bất thường đã châm ngòi cho cuộc điều tra quy mô toàn Trung Quốc, phanh phui mạng lưới “giao đồ ăn ma” khổng lồ, kéo theo mức phạt kỷ lục và hàng loạt sai phạm gây chấn động dư luận.
-
Anthropic gọi vốn 30 tỷ USD ba tuần sau khi CEO tuyên bố AI sẽ thay thế lập trình viên



