Bắt trộm nhờ mạng xã hội

    PV, Hồng Phượng 

    Một câu chuyện khó tin, nhưng lại thực sự xảy ra trong cuộc sống ngày nay. Bắt trộm bằng mạng xã hội, tại sao không?

    Sean Power, sử dụng Prey, một chương trình theo dõi miễn phí, phát hiện ra chiếc Laptop bị đánh cắp của mình hiện đang xuất hiện tại một quán bar ở Brooklyn, Mỹ. Sean đã được gửi một bức ảnh về người đàn ông lạ mặt, sử dụng Skype nick name là “Paolo Votano”, gọi cho bạn bè và duyệt web trên chiếc Laptop đó. Tuy nhiên, Sean lại đang có việc tại Canada và đăng nhập vào Twitter.
     
    “Prey gửi cho tôi một báo cáo và bức ảnh của người đàn ông sử dụng chiếc Laptop bị đánh cắp của mình. Tôi nên làm gì đây?”
     
    Sean và những thông tin thu lượm được từ Prey.
     
    Ngay lập tức, cộng đồng Twitter đã nhảy vào cuộc. Họ phát hiện người đàn ông, thực tế, lại cũng là người hùn vốn mở ra quán bar đó. Thậm chí, một người phụ nữ còn xuống tận quán bar để kiểm tra tình hình.
     
    Sau đó, Sean đã báo cho cảnh sát nhưng phía cảnh sát cho biết họ không thể làm gì nếu Sean không trực tiếp trình báo tại trụ sở. Cùng lúc đó, nhờ Prey, Sean đã thu thập được rất nhiều thông tin của kẻ lạ mặt như tài khoản Gmail, tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên, Sean mong mọi người đừng trực tiếp manh động kẻo “tai bay vạ gió”.
     
    Hình ảnh kẻ lạ mặt.
     
    Câu chuyện càng trở nên “hot” hơn khi có nhiều người cũng muốn tới quán bar xem sao. Song, họ không dám hành động gì khi chẳng biết chắc mình đang đối đầu với ai. Và rồi, mọi chuyện chỉ ngã ngũ khi… chính “kẻ lạ mặt” khi tham gia Twitter với tài khoản tên là “lookingforpaolo”. Paolo (tên của “kẻ trộm”), nói chuyện với khổ chủ.
     
    Paolo cho biết bằng cách nào đó, chiếc Laptop của Sean xuất hiện ở văn phòng của anh. Hàng tuần trời, chẳng ai để ý đến chiếc túi cho đến khi Paolo quyết định cầm đi. Chiếc túi khá nặng, Paolo mở ra và thấy một chiếc Laptop. Paolo sử dụng nó, không suy nghĩ quá nhiều.
     

    Đoàn tụ.
     
    Câu chuyện dần đi đến kết thúc tốt đẹp cho cả hai khi không có bất cứ vụ xô xát nào xảy ra. Điều kỳ diệu nằm ở chỗ Sean đang ở cách nhà những 800km và anh đã tìm thấy chiếc Laptop của mình.
     
    Tham khảo: Storify