Bé 8 tuổi bị bắt cóc trắng trợn khi đang đi bộ với mẹ
Bé gái 8 tuổi đang đi dạo cùng mẹ thì bất ngờ bị một người đàn ông tóm lấy, kéo vào trong xe ô tô rồi biến mất.
Theo Daily Mail, vụ việc xảy ra tại khu ngoại ô Ryan Place ở Fort Worth, bang Texas (Mỹ) vào chiều tối ngày 18/5. Bé gái tên là Salem Sbatka.

Một đoạn video được máy quay an ninh ghi lại cho thấy tiếng hét tuyệt vọng của người mẹ và cảnh bà mẹ nhảy vào trong xe, cố sức giành lại con gái rồi bị kẻ bắt cóc đẩy ra và phóng xe đi.
Cảnh sát cho hay đã nhận được một cuộc gọi cấp cứu vào 6h38 chiều 18/5. Báo động đã được phát đi để tìm kiếm Salem. Nghi phạm “là nam giới da màu”, đi một chiếc xe sedan màu xám.
Hai công dân nhìn thấy chiếc xe phù hợp với báo động của cảnh sát đỗ tại khách sạn WoodSprings Suite ở Forest Hill và đã thông báo cho nhà chức trách.
Cảnh sát được phái đến khách sạn và tìm thấy bé gái Salem Sabatka vẫn an toàn vào khoảng 2h sáng ngày 19/5, khoảng 7,5h sau khi em bị bắt cóc.
Michael Webb, 51 tuổi, đã bị bắt với cáo buộc bắt cóc.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Robot hút bụi chục triệu vẫn dính điểm yếu này, đại diện Dyson tuyên bố: "khai tử nó chính là kim chỉ nam"
Trong cuộc phỏng vấn, đại diện Dyson cho biết việc khai tử điểm yếu thiết kế này từ lâu đã là kim chỉ nam phát triển của hãng, cùng nhiều câu chuyện xoay quanh Spot+Scrub AI.
-
Cựu sếp PlayStation thú nhận: Đưa game lên PC không phải muốn mà là bắt buộc