Bé gái 5 tuổi ăn giấy vệ sinh thay đồ ăn vặt
Mỗi tuần, ông Vương Văn Giang mua 10 cuộn giấy vệ sinh, 2 cuộn để dùng, 8 cuộn còn lại là "đồ ăn vặt" cho cô cháu ngoại Viên Viên của mình.
Vì hoàn cảnh gia đình đặc biệt, bị bố bỏ rơi từ lúc nhỏ, còn mẹ phải lăn lộn làm ăn ở tỉnh khác để kiếm tiền nên bé Viên Viên sống cùng ông bà ngoại tại thôn Nạp Lợi, thị trấn Qua Đường, Quý Châu, Trung Quốc. Theo lời kể của ông Vương Văn Giang, từ lúc hơn 1 tuổi, bé Viên Viên chỉ thích chơi và ăn giấy vệ sinh mà không cần bất kỳ đồ chơi hay đồ ăn vặt, kẹo bánh nào khác.

Bé gái chỉ thích chơi và ăn giấy vệ sinh cuộn mà không cần bất kì đồ chơi
Ông Vương chia sẻ rằng bản thân cũng ý thức được việc ăn giấy vệ sinh không tốt cho sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhưng không ông không cầm lòng nổi khi cháu gái nằm khóc trên sàn nhà để đòi giấy vệ sinh. Hơn thế, Viên Viên còn mắc phải chứng bệnh tim bẩm sinh. Ông đã đưa Viên Viên đi khám tại bệnh viện địa phương nhưng bác sĩ ở đây cũng không tìm ra căn bệnh của cô bé.
Bé Viên Viên mỗi bữa ăn rất ít, có khi chưa được một bát cơm nhưng lại có thể nhai hết một cuộn giấy trong một ngày. Cô bé nói: "Cơm không ngon bằng giấy vệ sinh, giấy vệ sinh có mùi nước tương và có vị của kẹo nữa!". Chế độ ăn uống kỳ quặc này khiến cô bé 5 tuổi nặng chưa tới 15kg.
Nhóm phóng viên và gia đình đã đưa Viên Viên tới bệnh viện tỉnh Quý Châu để khám. Tại đây, các bác sỹ đã cảnh bảo nếu cứ tiếp tục để bé ăn giấy trong một thời gian nữa, hệ tiêu hóa và cơ thể bé sẽ bị tổn thương nặng. Ngoài ra, các bác sỹ còn cho biết, nguyên nhân dẫn đến sở thích ăn giấy của bé là do những chấn động, thiếu hụt cân bằng tâm lý của trẻ nhỏ.
Một người phụ nữ Trung Quốc khác lại có sở thích ăn thịt sống
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Nghi vấn công nhân Ấn Độ phải đội camera trên đầu để tự huấn luyện robot AI thay thế họ
Những video lan truyền gần đây cho thấy công nhân Ấn Độ phải đội camera khi làm việc, dấy lên nghi ngờ họ đang vô tình tự cung cấp dữ liệu huấn luyện máy móc thay thế mình.
-
"Fancam" giá 500.000 đồng: Vừa quay phim, chụp ảnh lại vừa dùng làm quạt, đồ chơi khó đỡ tới từ các "pháp sư" Trung Hoa