Bí ẩn những ngôi mộ đôi 3.500 tuổi

    Mộc, dailymail 

    (GenK.vn) - Tại ngôi làng Staryi Tartas, tỉnh Novosibirsk, Nga, các nhà khảo cổ phát hiện được khoảng 600 ngôi mộ. Các ngôi mộ này được chôn cất từ 3.500 trước và thuộc thời kỳ đồ đồng.

    Mới đây các nhà khảo cổ vừa tiến hành khai quật nhiều ngôi mộ chôn cất đôi ở vùng Siberia, có niên đại khoảng 3.500 năm.

     

    Tại ngôi làng Staryi Tartas, tỉnh Novosibirsk, Nga, các nhà khảo cổ phát hiện được khoảng 600 ngôi mộ. Các ngôi mộ này được chôn cất từ 3.500 trước và thuộc thời kỳ đồ đồng. Các nhà khảo cổ vẫn đang tìm cách giải mã bí mật của những ngôi mộ cổ này.

    Có hàng chục ngôi mộ là những ngôi mộ đôi gồm hai bộ xương nam nữ nằm đối diện nhau, trong một số ngôi mộ bàn tay họ còn nắm chặt với nhau như một niềm tin sẽ bên nhau mãi mãi.

    Tơ Siberian Times cho biết:“Các nhà khảo cổ vẫn đang gặp nhiều khó khăn để giải thích về hiện tượng này. Họ quyết định dùng xét nghiệm DNA để có thể giải đáp thắc mắc về những ngôi mộ đáng chú ý này.”

     

    Vasiliy Labetskiy-một nhà văn đã mô tả những bộ xương “ôm ấp vuốt ve nhau kể cả sau khi chết, đôi bàn tay  siết chặt lại với nhau”.

    Theo giả thuyết của các chuyên gia, đây có thể là nơi chôn cất của người chồng trong gia đình. Tuy nhiên, sau khi người chồng chết, người vợ cũng bị giết và chôn cùng với chồng.

     

    Tuy nhiên vẫn xuất hiện một số giả thiết khác, nhiều người cho rằng một số cặp vợ chồng đã được chôn trong trạng thái như đang quan hệ tình dục. Có thể người phụ nữ trẻ trong các ngôi mộ phải hy sinh với vai trò này.

    Trong một ngôi mộ còn có bộ xương của một người trưởng thành và của một đứa trẻ.
    Trong một ngôi mộ còn có bộ xương của một người trưởng thành và của một đứa trẻ.

    Một số ngôi mộ khác ở trong khu vực Novosibirk thuộc miền tây Siberia còn cho thấy người lớn bị chôn cùng với trẻ em.

    Giáo sư Vyacheslav Molodin- giám đốc nghiên cứu của Viện Khảo cổ học và dân tộc học thuộc Viện khoa học Nga cũng cho biết: "Chúng ta có thể tưởng tượng nhiều lý giải về những  ngôi mộ này. Chúng tôi cho rằng khi những người chồng qua đời thì người vợ đã bị giết và được chôn cất cùng với anh ta như những gì chúng ta nhìn thấy trong một số ngôi mộ Scythian, hoặc có thể là những ngôi mộ vẫn được mở trong một thời gian, những người khác được chôn sau đó, cũng có khả năng là họ chết cùng lúc.”

    “Với những ngôi mộ có người lớn và một đứa trẻ thì trông khá tự nhiên và dễ hiểu. Còn những ngôi mộ có hai người lớn lại khó có một lời giải thích rõ ràng. Do đó, chúng ta dễ dàng suy luận theo nhiều giả thuyết, nhưng sự thật là thế nào, chúng tôi vẫn chưa thể giải đáp được.”

     

    Các nghiên cứu vẫn đang được tiến hành để xác định mối quan hệ của những cặp đôi trong các ngôi mổ cổ nhờ vào các xét nghiệm DNA.

    Khi thấy một người đàn ông được chôn cất cùng với một đứa trẻ, chúng tôi muốn biết mức độ quan hệ của họ là gì? Là cha con hay mối quan hệ khác? Những câu hỏi này cũng là những thắc mắc của chúng tôi khi tìm thấy ngôi mộ người phụ nữ và một đứa trẻ. Nhưng ngôi mộ đó có vẻ rõ ràng hơn khi chúng ta cho rằng cô ấy là một người mẹ. Nhưng cũng có thể sự thật không phải như vậy. Người phụ nữ đó có thể là người cô, hay cũng không phải họ hàng của đứa trẻ. Để làm sáng tỏ điều này, chúng tôi cần sự trợ giúp của phương pháp di truyền học Paleo.”

     

    Giáo sư Lev Klein, đại học St Petersburg, cho rằng việc chôn cất các ngôi mộ đôi này có thể liên quan đến các các vấn đề tâm linh hoặc niềm tin về sự đầu thai ở kiếp khác của người dân thời kỳ này khi họ bị ảnh hưởng bởi nghi lễ Deeksha  ở Ấn Độ vào thời điểm cuốn kinh lâu đời nhất của đạo Hindu được hình thành.

    “Người đàn ông trong suốt cuộc đời đã hiến cơ thể mình như một sự hy sinh cho tất cả các vị thần.” Nghi lễ Deeksha được coi là “lần sinh ra thứ hai” và để hoàn thành nghi lễ này thì phải có hành vi quan hệ tình dục để có thể xảy ra quá trình thụ thai.

    Nói cách khác, khi người đàn ông chết nên thực hiện một hành dộng như quan hệ tình dục với một người phụ nữ để họ thụ thai.

    “Có lẽ trong giai đoạn tiền Vedic, người chết thường tìm cách để được tái sinh, bởi vậy hy sinh một người phụ nữ hay một cô gái (hoặc một vài người) và quan hệ tình dục được mô phỏng trong các ngôi mộ,” ông nói.

    Giáo sư Molodin không loại trừ giả thiết này, nhưng để làm sáng tỏ thì cần nghiên cứu nhiều hơn nữa.

     

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ