Christopher Correa, cựu giám đốc tuyển trạch của câu lạc bộ bóng chày MLB St. Louis Cardinals, vừa bị kết án 46 tháng tù vì tội cố tình đoán mật khẩu của quản lý đội Houston Astros.
Một thẩm phán đã kết án Correa vào hôm thứ hai sau khi ông này thừa nhận đã dùng mật khẩu mà mình đoán ra để truy cập vào dữ liệu cầu thủ và hệ thống email của Houston Astros.
Trước đây, Jeff Luhnow, tổng giám đốc hiện tại của đội Astros, làm việc tại đội Cardinals do vậy Correa nắm được các thông tin của ông. Khi Luhnow rời khỏi Cardinals ông đã trả lại máy tính mà đội phát cho ông và trong đó có lưu mật khẩu cũ mà ông thường dùng.
Ở đội mới, Luhnow đã sử dụng một mật khẩu gần như tương tự chỉ thay đổi một chút khiến Correa dễ dàng đoán ra. Mật khẩu mà Luhnow dùng là Eckstein123, một mật khẩu khá dễ đoán, đặt theo tên vận động viên David Eckstein của đội Cardinal.
Vụ xâm nhập này khiến đội Astros bị thiệt hại 1,7 triệu USD do Correa đã câm nhập vào các ghi chú về thảo luận thương mại, chuyển nhượng giữa Astros và các đội khác cũng như các báo cáo về hoạt động tuyển trạch của họ.
Correa đáng bị sự trừng trị của pháp luật tuy nhiên về cũng nên trách Luhnow khi mà ông này đã sử dụng mật khẩu không an toàn. Đáng lẽ ra ở một vị trí quan trọng như vậy Luhnow phải luôn cẩn thận trong việc đặt mật khẩu và đảm bảo an toàn cho tài khoản của mình.
Tham khảo Mother Board
NỔI BẬT TRANG CHỦ
Từ viết code đến giám sát: Một công cụ của Microsoft sẽ 'giáng cấp' dân lập trình xuống vai trò 'quản đốc', phải kiểm tra xem AI đang làm gì mỗi ngày
Nghiên cứu của Microsoft cũng chỉ ra cách AutoDev có thể làm thay đổi bộ mặt ngành phát triển phần mềm, bằng cách phân công lại trách nhiệm trong công việc.
'Tim Cook mới chỉ hứa “sẽ đầu tư vào Indonesia”, còn Việt Nam thì Apple đã đầu tư thực sự rồi!'