Bị vợ bỏ, bị xua đuổi nhưng người đàn ông này có thể làm hàng tỷ phụ nữ hạnh phúc nhờ phát minh mới

    Phuonlinn,  

    Khi phụ nữ không thể giải quyết vấn đề của chính họ, Muruga đã xuất hiện.

    Nếu phải nói đến người đàn ông gây bối rối nhất cho phụ nữ Ấn Độ hẳn Arunachalam Muruganantham sẽ đứng ngôi vị đầu bảng. Để thể hiện tình yêu và sự quan tâm dành cho vợ, ông không ngần ngại làm ra món tế nhị nhất, dù mong muốn đó ban đầu đã cướp đi của ông nhiều thứ.

    Hãy cùng xem câu chuyện khó tin của Muruga:

    Người đàn ông mang băng vệ sinh phụ nữ


    Ông Muruga và vợ Shanti.
    Ông Muruga và vợ Shanti.

    Sự việc bắt đầu vào năm 1988, khi Muruga đang ở trong những năm tháng đầu tiên của cuộc hôn nhân tuyệt vời với cô vợ trẻ. Muruga khi đó là một chàng trai trẻ rất quan tâm và yêu chiều vợ. Vào một ngày anh phát hiện vợ mình dường như đang giấu diếm mình cái gì đó, anh tò mò và quyết định phải khám phá bằng được bí mật đó. Thật bất ngờ, thứ vợ anh luôn muốn che giấu là những tấm vải vụn rách nát vương đầy máu. Thì ra vợ phải trải qua những ngày khó khăn như vậy mỗi tháng, tấm vải đó thậm chí còn không đảm bảo vệ sinh nữa, Muruga nghĩ thầm và quyết tâm tạo riêng cho vợ mình một loại băng vệ sinh.

    Ngay sau khi chế ra miếng băng đầu tiên từ một mảnh vải với lớp cotton mỏng bên ngoài, Muruga đã mừng rỡ đưa cho vợ mình với hi vọng có thể nàng hài lòng, nhưng thực tế phản hồi từ vợ thì lại không khả quan cho lắm: "Muruga à anh toàn làm những thứ vớ vẩn thôi, em thà mang một miếng vải rách như cũ còn hơn". Không từ bỏ, Muruga tiếp tục thử nghiệm nhiều công thức khác với sự nhẫn nại đến khó tin. Tuy nhiên, anh phải đối mặt với một khó khăn trong quá trình thử nghiệm, không phải lúc nào vợ cũng có thể sử dụng và đưa ra nhận xét cho Muruga, anh phải đợi 1 tháng cho đến khi sản phẩm tiếp theo được sử dụng.

    Không bỏ cuộc, anh nghĩ ra một cách, đó là mang những miếng băng này phát cho các nữ sinh trường Y và yêu cầu họ đưa ra những cảm nhận. Đáng tiếc là chẳng có cô gái nào đủ can đảm để đưa ra những lời nhận xét về sản phẩm phụ nữ tế nhị đó với một người đàn ông xa lạ kia. Sự việc này đã dẫn Muruga đến một quyết định táo bạo, anh sẽ tự mình đeo thử thứ đồ kia lên mà trải nghiệm nó. Để làm được điều này, Muruga đã chế ra một tử cung bằng cao su chứa đầy những máu động vật và nối nó với miếng băng vệ sinh giấu kỹ trong quần bằng một sợi dây dẫn. Bất chấp việc mỗi bước Muruga đi là máu lại vương vãi trên nền đất và xung quanh anh lúc nào cũng bốc ra một mùi hôi khó chịu, anh vẫn kiên trì thực hiện dự án của riêng mình.

    Những lời dị nghị bắt đầu len lỏi vào cuộc sống của người đàn ông này, hàng xóm láng giềng gọi anh là "kẻ biến thái". Sự việc này gây ra một đòn đả kích lớn cho cô vợ trẻ. Không thể chịu đựng nổi ánh mắt dè bỉu của mọi người, cô quyết định dứt áo ra đi. Muruga đã cay đắng chia sẻ trong buổi phỏng vấn: "Phần thưởng đầu tiên dành cho mọi cố gắng của tôi chính là lá đơn ly dị"

    Dù vậy, nhưng Muruga cũng không hề có ý định từ bỏ, anh biết được rằng có tới 20% phụ nữ ở Ấn Độ phải dừng mọi công tác học tập làm việc mỗi khi đến kỳ chỉ vì không đủ tiền mua một miếng băng vệ sinh tử tế. Món quà anh dự định dành tặng cho vợ, nay sẽ giúp ích được cho rất nhiều người.

     Ông tin rằng phát minh của mình sẽ giúp được rất nhiều người.

    Ông tin rằng phát minh của mình sẽ giúp được rất nhiều người.

    Phải mất tới 2 năm ròng rã, chàng trai Muruga năm ấy mới có thể khám phá ra chất liệu phù hợp và rẻ tiền để tạo ra một sản phẩm hoàn hảo và thêm 4 năm nữa trước khi chiếc máy sản xuất băng vệ sinh hàng loạt ra đời. Điều đặc biệt là chiếc máy này trị giá chỉ 950 USD trong khi một cỗ máy nhập khẩu đắt tiền có giá lên tới 500.000 USD. Cỗ máy này xứng đáng được gọi là một cuộc cách mạng cho cuộc sống của những cô gái nghèo tại Ấn Độ, không chỉ cho ra những sản phẩm chất lượng và rẻ tiền, nó còn giúp cho vô khối người có được công ăn việc làm. Hiện cỗ máy này đang được sử dụng tại 27 bang trên cả nước và tại nhiều nước khác.

    Nhờ món quà xuất phát từ tình yêu chân thành dành cho vợ, Muruga không chỉ giúp được cho vợ mình và còn hàng triệu phụ nữ khác tại Ấn Độ. Hiện ông không những là một trong những doanh nhân nổi tiếng nhất tại đất nước đông dân nhất hai thế giới này mà còn được tạp chí Time vinh danh là 1 trong 100 người có sức ảnh hưởng lớn nhất năm 2014.

    Và một tin vui nữa đã đến với người đàn ông này, người vợ Shanti đã trở về sau 5 năm xa cách. Hiện Muruga đang tỏ ra rất hài lòng với cuộc sống của mình, ông chia sẻ mình không hề có ý định muốn thay đổi nó một chút nào.

    Đôi khi, để tạo ra niềm vui cho mọi người, bạn phải học cách hy sinh...

    Tin cùng chuyên mục
    Xem theo ngày

    NỔI BẬT TRANG CHỦ