Bình yên Hà Nội chiều cuối năm
Không giống những ngày bình thường, nhiều đường phố Hà Nội chiều 30 Tết không chút ồn ào, không có cảnh người xe chen lấn...
Vòng xuyến đường Trần Thái Tông - Tôn Thất Thuyết hướng ra bến xe Mỹ Đình lác đác vài chiếc xe.
Đường Trung Kính nhìn từ trên cao không một bóng người.
Chiều 30, không còn quán nước vỉa hè nào dọn bán ở trạm trung chuyển cầu Giấy, đoạn cầu vượt đối diện cổng đại học Giao thông vận tải.
Các điểm dừng xe buýt chỉ còn một vài người cao tuổi.
Nút giao Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh đường rộng thênh thang, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ cũng đã đóng cửa từ những ngày trước.
Khung cảnh vắng vẻ hiếm hoi chỉ có trong những dịp nghỉ lễ dài ngày ở Hà Nội.
Đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn hồ Ngọc Khánh rộng rãi hơn rất nhiều so với ngày bình thường. Trên đường chỉ có một số người tranh thủ đi mua sắm chiều 30.
Đường Hoàng Diệu đoạn Hoàng Thành Thăng Long rợp bóng cờ đỏ lẫn trong màu lá xanh rất đỗi bình yên.
NỔI BẬT TRANG CHỦ
-
Huawei làm smartphone gập "nằm ngang" đầu tiên thế giới: Màn hình dùng tỷ lệ của giấy A4, vừa kịp trước khi Apple và Samsung ra mắt ý tưởng tương tự
Mẫu gập ngang đầu tiên trên thế giới dùng tỷ lệ giấy A4, mở ra là màn hình 7,7 inch tỷ lệ 1,41:1, đi kèm bút cảm ứng và bộ tính năng AI chưa xuất hiện ở bất kỳ máy Huawei nào trước đó.
-
Bí mật đằng sau giá 16,49 triệu của MacBook Neo: lợi thế mà ASUS, Dell, HP không thể sao chép